Tới quán nhiều lần rồi nhưng mình chưa có dịp thử sữa chua nếp cẩm ở đây, lần này ghé thử thì mình gọi sữa chua nếp cẩm ăn thử coi sao. Cá nhân mình đánh giá thì sữa chua nếp cẩm ở đây ăn được thôi chứ chưa thật sự xuất sắc lắm. Mình thích nếp cẩm chua kiểu lên men hơn. Nhìn qua menu thấy quán đang có thêm bingsu mới nhưng chưa thử. Đợt sau sẽ ghé lại thử xem sao hi hi
Quán ở gần nhà nên cứ rảnh rỗi mà thèm trà sữa là lại chui ra đây ngồi. Quán có ghế ngồi ngay vỉa hè nên thoáng mát. Không gian quán cũng dễ thương, nhẹ nhàng.
Đồ uống ở đây ở mức ổn, tạm chấp nhận được. Mình hay uống trà sữa và các loại nước smothie. Quán nhỏ nhưng nhân viên lại khá chuyên nghiệp, thân thiện với khách hàng và quan trọng là nhanh nhẹ. Hi hi
Có bà nhỏ em ra là bắt đầu thời kỳ tung hoành, tối rảnh rỗi hai chị em đi lượn lờ vô đây vì nghe nói quán có bán cả đồ ăn vặt nữa.
Vô quán thì hai đứa gọi mỗi nước vì đồ ăn vặt thấy không bắt mắt lắm, nên thôi vậy.
Nước ở đây uống cũng tạm được chứ chưa phải là ngon và đặc biệt gì lắm.
Quán kiểu teen teen nên mình thấy các bạn sinh viên và học sinh ngồi đông.
Quán này nằm ở gần nhà mà giờ mới ghé uống thử. Menu cũng khá nhiều loại nước và có cẢ đồ ăn vặt nữa. Thấy quán này cũng khá đông khách vào tầm chiều tối, còn ban ngày cũng lai rai. Mình gọi 1 trà sữa matcha đặc biệt, có bỏ thạch phomai và plan trứng. Trà đậm vị, uống cũng khá ngon đó chứ. Gọi thêm món xoài lắc và tôm viên chiên. Xoài lắc ăn cũng ok, thấm nhưng xoài chưa đc giòn lắm. Tôm viên chiên ăn cũng ok. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Sẽ ghé lại.
Hôm nay mới ghé quán 1 lần cho biết. Quán cũng dễ kiếm với không gian cũng ổn, mình gọi 1 ly trà sữa truyền thống không siro chỉ có trân châu thôi. Giá 15k, trà hơi ngọt nhưng vẫn có mùi trà, thích màu nâu nâu chứ không ưa mấy loại trắng bệch á. Trân châu ăn cũng khá ổn, dai dai và rất nhiều, ăn tẹt ga mà vẫn còn dư luôn á. Phục vụ vui vẻ, nhanh nhẹn lắm nên rất ưng ý. Lần tới sẽ thử thêm 1 số món khác của quán để xem có ngon không á, hi vọng không thất vọng.
Đi quán wiwi mà đóng cửa nên ghé quán này, gọi 1 ly trà sữa socola đặc biệt 18k. Mang tiếng đặc biệt mà topping nghèo nàn quá, chỉ có trân châu+ popping+ 2 miếng flan xíu xíu, chắc tiền sốt choco đắt á, Không gian nhỏ, chỗ để xe cũng hạn hẹp á. Được cái chị nhân viên thân thiện, vui vẻ. Vị Trà sữa cũng tạm ổn, mua mang về uống thấy không quá nhạt như mình nghĩ. Uống không thấy nóng cổ là ok rồi. Giá cả cũng tàm tạm nhưng quán nên bổ sung thêm thạch tự làm hoặc pudding các loại chứ 18k như ri thấy không hài lòng
Thử mấy món bingsu socola,xoài,kiwi
thấy socola ngon nhất.cơ mà bớt ngọt chút xíu chắc ngon nữa :D
chất lượng cũng tạm ổn,giá cả cũng dễ chịu cho học sinh,sinh viên như mình :D
Đi thi về 3 đứa kéo nhau qua quán ngồi. Quán trước khi đến đã đc cô bạn review ổn rồi, thế là triển thôi. ))))) Trà sữa thái xanh thạch, trân châu này nọ cũng khá là nhiều, vị ok. Có món mình rất thích là chanh đá xay, mình mua về, tuy không có hình nhưng đồ uống đó rất ngon. ^^ Đồ ăn ổn, thích nhất chắc là chân gà, thấm vị, nước mắm chấm dẻo cay cũng ngon nữa. ))))) Quán nhỏ nhưng không gian đủ thoáng mát. Giá cả hợp lý. Nên thử nhé.
❤
Lần đầu tiên ghé quán
Không gian hơi nhỏ và trông có vẻ mới, có vẽ các hoạ tiết xog bản thân thấy chưa đủ để có thể sống ảo
Điểm cộng là trà sữa và sữa chua dẻo ngon, uống ly trà sữa thấy đậm và vị thì khác hằn những ly ts thông thường khác
Điểm trừ là các món ăn vặt thì bình thường, kimpap chiên toàn là cơm ăn hơi ngán
Hồ lô một cây 10k 3 cục cảm thấy là khá chát đấy ạ
Kết luận là nếu chỉ uống trà sữa thì sẽ ghé quán
Quán ruột của tớ, không cần review thêm ]] các cậu có thể tìm review cũ để xem, review này mục đích ở đây có bán kẹo thối ]]]. Chơi hay cực luôn. Giá 120k một hộp nhưng share ra cả nhóm cũng không là bao
Let's try!
Quán đáng yêu,không gian mở, mát mẻ, các món ăn khá ngon, đặc biệt là rẻ, phì hợp với hssv. Đây là quán quen của team mình. Mở cửa khá khuya, chị chủ siêu nhiệt tình ???.. Toàn mời các món mới dùng thử. Móng dưới đây là rong biển tỏi ớt và bánh trắng lắc được chị mời thêm.rong biển hơi cay, vị nồng, phù hợ cho các bạn ăn được cay. Bánh tráng lắc thơm phô mai, béo và giòn.
Biết quán này lâu rồi mà giờ mới tới ăn. Quán bán đồ ăn giá rẻ. Chị chủ quán rất nhiệt tình. Oreo đá xay uống ngon. Nem chưa rán ăn tạm được nhưng nhìn không đẹp mắt lắm. Lẩu bánh gạo cay cũng okii. Lần sau mình sẽ ghé quán ủng hộ ♡
Thật sự thì đến quán để thử bingsu nhưng lúc đem ra thì thật sự ngỡ ngàng. Nhìn không giống hình gì cả, ăn không ngon Tuy có rẻ, chị chủ cũng dễ thương. Ngoài ra còn có mấy món ăn vặt cả take away nhưng chưa có dịp.
Quán nằm ở vị trí khá dễ kiếm, quán vỉa hè nên ngồi thông thoáng. Mình gọi một phần sữa chua dẻo trái cây và một phần bingsu trái cây. Sữa chua dẻo thì khá ngon, còn bingsu thì không ngon như tưởng tượng nhưng cũng vừa ăn cho một người, không quá nhiều và không quá ngán. Ngoài ra mình còn ăn thêm gỏi xoài thái. Xoài rắc thêm ít bò khô và có vị rất lạ nhưng mình chưa nhận ra là vị gì. Nhìn chung giá cả ở đây khá là rẻ, phù hợp với túi tiền của sinh viên.
Biết quán qua giới thiệu của bé em, đi lần đầu thấy hơi bị xa :)) Tới quán được vài lần, mình thích nhất là bingsu socola của quán lắm luôn, đậm đà, nhưng ngồi nói chuyện lâu lâu, để đá tan ra là vừa :D Quán còn có thêm nhiều món như bánh tráng trộn, răng bạch tuộc... Đều rất ngon!!! Giá cả hợp lý. Sẽ ghé lại quán nhiều lần :))
Vô kêu 1 ly trà sữa socola và 1 ly soda kiwi. Ở đây soda rất nhiều, lại có cả bỏ thạch nữa. Socola cũng được. Quán cho sv nên giá cả cũng k mắc lắm. C chủ quán vui vẻ lắm. ?
Trà sữa ở đây thì mình uống lâu rồi mà hôm nay mới ghé vào quán ăn thử đồ ăn. Mình gọi 1 gan rim, 1 khoai tây chiên, 1 bánh gạo. Khoai ngon nhất, bánh gạo tạm chấp nhận được còn gan rim thì cạn lời, quá tệ. Gan tươi nhưng nêm nếm tệ quá, gan đem ra đầu tiên nên mình cũng chẳng có hứng ăn mấy món sau
Quán nằm ở vị trí khá dễ kiếm, quán vỉa hè nên ngồi thông thoáng mà đặc biệt đến lúc nào cũng đông hết. Mình gọi một phần sữa chua dẻo trái cây và một phần bingsu trái cây. Sữa chua dẻo thì quá ngon rồi, còn bingsu thì không ngon mà dâu thì chua chịu ko nổi lun. Ngoài ra cô chủ rất nhiệt tình ,thân thiện lúc nào cũng cười mà từ xa đến cũng hướng dẫn tận tình gửi xe bên kia đường rồi phục vụ chu đáo lắm. Nhìn chung giá cả ở đây khá là rẻ, phù hợp với túi tiền của sinh viên.
Món ăn ở đây ngon, giá thành phù hợp, chị chủ vui tính và giải thích các món cho mình biết.
Mỗi cái không gian hơi chật.
Hôm nay đi ăn chị chủ cho thử nhiều món mới của quán, vui lắm làm 2 đứa cười hoài.
Món phomai chiên quá ngon.
Đến quán vào tối thứ 6 trông khá là vắng. Bọn mình gọi sữa chua dẻo và ít đồ ăn vặt. Sữa chua dẻo ngọt quá, không thích kiểu cho thêm thạch vào. Còn đồ ăn vặt thì hầu như món nào chị chủ quán cũng bảo hết hoặc còn ít. Nói chung đến thử cho biết vậy thôi.