Dở tệ lun: ngọt (mùi sữa đặc) thạch ko đủ, ko ngon, thạch tệ lắm: thạch làm từ đông sương ấy các bạn ơi. Đừng đặt, vả lắm cũng phải chừa chỗ này ra.
Ko biết lấy tự tin đâu mà bán, chắc chỉ bán 1 lần rồi thôi
Không biết lấy lý do gì để mở quán trà sữa bán luôn ấy. Phải chăng là quá tự tin, mà chưa bao giờ uống trà sữa ở tiệm khác
30k 1 ly full thạch hay là full đá? Thạch dở, vị trà sữa cũng dở lun. Lưu ý đây là dở, chứ phải ko ngon nha. 30k là giá ko phải rẻ, nhưn nếu ngon thì ok. Còn đằng này, thất vọng tràn trề. Sai lầm khi ko đọc trước bình luận.
Tôi rồi, muốn hút rột rột miếng cho vui mà khó quá
Mình đã uống trà sữa ơ day, trà sữa rất đậm đà, thạch nhà làm thanh ngọt mát. Mình co gọi thêm dồ ăn vặt, ăn xong là gìên luôn, đô ăn sạch se, trình bày dep, giá re hơn cả vỉa hè, quán rộng đep và sang, đây là quán nên tới nhất Đà Nẵng.
Mình mua qua foody 5 ly, 1 milo, 2 thái xanh, 1 khoai môn, 1 ts truyền thống và không ai có thể thưởng thức nỗi món trà sữa ở đây. Không biết chỗ này lấy tự tin ở đâu mà có thể bán trà sữa, các bạn hãy đến và kiểm chứng.