Quán nằm trước trường nên học sinh ăn cũng đông lắm.
Menu cũng nhiều món nào là trà sữa, chè khúc bạch và các món ăn vặt nữa.
Tụi mình gọi cũng nhiều, ăn thấy ok hết riêng tokbokki nước sốt cảm thấy chưa đúng chuẩn lắm.
Mình kh hiểu sao đồ ăn ở đây ngon cực nhé, nhưn mà quán lại vắng lắm luôn í. Mình còn tưởng mình đi nhầm vì khgian quán hơi bị hẹp với bí nữa, đi ngang kh để ý là sẽ kh thấy. Đồ ăn vặt ở đây ok lắm luôn. Mình order họ mới làm nên ra sẽ thấy nóng. Giá cũng ok chuẩn giá thành của ăn vặt luôn í. Mình nghĩ các bạn nên tới đây test thử
Order gà lắc phô mai, phô mai que và milo đá bào sốt sữa tươi. Đồ ăn cũng tạm ko đến nỗi, nhưng milo dở tệ, chỉ là lấy bột milo pha ra bỏ thêm vài que bánh, không có gì đặc sắc. Hơn nữa giá quá mắc so vs chất lượng, vì đang giảm giá nên bớt tiếc. Nhưng xem kỹ lại mới thấy quán đôn giá gấp đôi trên Now, rồi lại chơi chiêu giảm 40, 50% để câu khách. Một ly trà sữa ở quán có 15k, trên Now bán tới 30k. Cảm thấy bị lừa gạt mà chất lượng cũng ko đủ bù vào.
Mình ở xa nên lười đi, toàn ship trên foody,mình đã ship mấy lần quán này, nói chung đồ ăn khá ok, đúng chất ăn vặt, giá cả so với mặt bằng nhìn chung khá rẻ,sẽ ủng hộ vào những lần tiếp theo,góp ý quán nên thêm món chân gà thì tuyệt cú mèo.
Hộp nem chua 75k thì như 40k vậy còn không dưa leo, ăn thì có mùi chua dù ăn với tương bth kiểu như đồ gần hư vậy. Còn mấy loại kia ship chung về ăn cũng chả ra sao sữa tươi thì bể. Ốc nhồi thì đồ cũ nên cũng hơi có mùi. Sẽ không có lần sau.