Ghé đại vô mua, chờ tầm 20p mới có đá. Nghĩ bụng sẽ đi nhưng vì mở hàng nên ráng chờ. Trà sữa quá bình thường. Mua ba ly trà sữa trân châu không thêm vị 45k. Không quay lại
Quán thấy mới dc cỡ 2,3 tháng gì đó mà chưa ghé, tiện thể đi chơi tiền lễ về thì ghé thử . Quán thì khá rộng có cả bên trong và ngoài vỉa hè. Trang trí 2 tủ khá bắt mắt. Nhìn vào bản giá thì thấy giá rẻ, chất lượng cũng như với giá. Bạn mình nói trà sữa ngọt cả thạch cũng vậy còn mình là đứa hảo ngọt nên cũng thấy bt. Theo mình trà sữa ko nghe vị trà xanh rõ, giá cũng 15k như các quán khác nhưng chất lượng không bằng trà sữa nhà làm hay bonbon...do mới ăn mì cay về nên ba đứa chỉ gọi mực bento nhâm nhi thì hết gọi khoai tây chiên thì được phục vụ bưng ra dĩa khoai tây bị cháy xém( cả ba đều trầm trồ). Khúc sau được cô chủ cho thêm 1 dĩa nhiều hơn vs không cháy kêu là khoai mới ăn thử không lấy tiền thấy vậy cũng thấy chủ có tâm, chứ mà cho khách ăn dĩa đầu lắc ko bao giờ ghé lại. quán còn có rất nhiều món ăn vặt khác nữa ????
Mik học một trung tâm gần quán này ))) trong lúc giải lao, mik và 1 ng bạn đi mua ts giải khát ???????? thấy quán đã mở lâu mà chưa có dịp ún nên mik quyết định vào mua ))))) khi đến chị chủ quán đón tiếp rất nhiệt tình , thân thiện , vui vẻ vs khách hàng ...... còn rất lịch sự nữa chứ , ko giống vs nhìu chỗ mik đã mua . Chị chủ còn rất tốt bụng !!! Mik mua 25k nhưng chị đã lấy của mik 20k thôi chắc thấy mik còn là hs ???????????????????? tuy mik chỉ mua nc đem đi nhưng theo mik thấy không gian của quán khá là đẹp , mát mẻ và rộng rãi . TRÀ sữa ở đây thì rất ngon , nhưng hơi ngọt một tí ( chắc do lúc đó mik sớt đá ra ) thạch phô mai cũng bth nhưng thạch puiding thì khỏi phải chê đủ vị cả đấy mik ăn là thấy ghiền rồi còn đòi ra mua thêm nữa ???????????? thạch chân trâu dai dai hơi giòn ko cứng hay quá ngọt như những chỗ khác đâu nhé ))))) ???????????????? thạch poping thì đại khái là shop trộn đủ loại nên ăn cảm thấy lạ miệng ???????????? nchung là mik sẽ ủng hộ quán trong một thời gian dài )))))