Đêm đói mà 10h thì các quán gần nhà đều đóng cửa nên quyết định lên Now order ly trà sữa. Thấy quán gần với lại còn mở bán, giá cả cũng hợp lý nên mới mua. Nhưng trớ trêu thật sự. Trong khi món ăn ghi rõ là TRÀ SỮA DÂU FULL TOPPING :) rồi các hình đều là có pudding, thạch này nọ bỏ kín ly nên mới mua về uống, cuối cùng uống cạn ly trừ bỏ trân châu đen ra thì toàn là đá với trà sữa. Đã vậy trà sữa ghi là chua, cuối cùng rinh về vị ngọt đến gắt họng. Thật sự không bao giờ tin tưởng nổi nữa. Lần sau có tin thì cũng chỉ đặt những quán trên đường số 16, 17 gần ĐH Ngân Hàng hoặc là mấy quán bên Q9 vừa rẻ lại ngon hơn nhiều. Chỉ tiếc là đêm thì ít quán mở. Haizz