Lâu rồi mới đi công việc qua tận Bình Tân , thấy quán trà sữa bán mang đi ghé qua mua đại mấy ly mang về sợ tối lại thèm. Ko nghĩ là quán lề đường nhỏ nhắn , giá khá rẻ (tầm 20-25k/ly) lại có mùi vị và chất lượng ổn áp tới vậy luôn. Mình uống ts thái xanh, và mua ts kem phô mai, ts truyền thống. Theo cảm nhận vị nào cũng ok, gu mình là ngọt thanh, ko gắt cổ, béo, đúng gu luôn nên ko kiềm chế được phải vào bình luận luôn hehe. Sẽ ghé ủng hộ tiếp vì lâu lâu mới tìm được quán giá rẻ đúng gu
Mình ghé ở đây 1 lần, 1 lần mua cho mình và order 1 lần mua cho bạn gái mình uống.
Quá ở vị trí dễ tìm, chạy là thấy ngay :D Lần đầu ghé thì hơi vắng khách, chắc là giữa buổi trưa nắng nóng.
Mình đọc xe ngoài đường, bạn bán hàng (không biết là chủ hay nhân viên) chạy ra đưa menu và kêu mình vào trong đứng cho bớt nắng, sau đó còn nhiệt tình giới thiệu menu và hỏi mình thích uống vị gì, uống ngọt hay nhạt. :D
Mình hay uống trà đào, vị pha vừa phải, không quá lạt hay ngọt. Thường thì các nơi hay pha nhạt (chắc do tiết kiệm đường) nhưng mình uống ở đây thấy vừa ý lắm luôn.
Đợt order cho bạn gái mình 4 ly, nơi giao cũng gần đó. Tiệm giao hàng cũng khá nhanh. Bạn gái mình uống trà sữa bạc hà trân chân, khen là để trân châu nhiều. Hông biết quán lỡ tay để nhiều hay là do đó giờ bạn gái mình toàn uống mấy chỗ để ít trân châu nữa.
Nói chung, rất hài lòng về quán.