Lần đầu mình đi uống thử. Quán này nghe nói là được học sinh lui tới nhiều vì giá khá là phải chăng và hợp túi tiền. Thực đơn cũng có khá nhiều món để lựa chọn chủ yếu là trà sữa. Mình gọi trà sữa trân châu đường đen, trà sữa thái xanh, và hồng trà ván sữa. Ngnf chung là vị khác ok và ly trà sữa nhiều. Hồng trà ván sữa ngon nè. Còn mình thấy bên đảm bải phần vệ sinh nha. Tại mình uống trân châu đường đen trong đó có cợm cợm gì đó như lớp vỏ gì nấu đường đen và 1 sợi nilong theo mình nghĩ là ở trong đá mà ra. Uống mà gặp vậy mất hưngs cực kì
Quá khó chịu với em nhân viên, tầm 2k hay 2k1 gì đấy
Trà sữa rất ngon, nhưng nay tự dưng có em nhân viên làm làm mình quá sức không hài lòng, lần 1 lần 2 bỏ qua nhưng lần nào mua mình thấy cũng mắc lỗi. Không bỏ popping thì lại múc popping, truyền thống lại xém đổ thái xanh vào, đóng nắp thì lỏng lẻo, yêu cầu in lại nắp khác thì cầm nắp nhựa đậy tạm. Nói trước quên sau, ngơ kinh khủng, phát bực. Ai vào trước thì làm trước, đằng này người đợi mười mấy phút lại phải nhìn ẻm làm cho người mới vào. Quá khó chịu!!!