Hồi đợt thấy quảng cáo trên facebook nên mình cũng đi thử. Không gian thì bình thường vì quán chủ yếu cho học sinh sinh viên gần đó nên trang trí đơn giản, mát mẻ. Nhưng đồ uống dở lắm. Thử trà sữa thấy dở nên lần sau mình có thử yaourt cũng dở nốt. Bánh đắt mà ăn cũng ko ngon. Nếu so với chất lượng như vậy thì giá quá đắt
Hôm bữa trưa nắng thấy quán trà sữa nên ghé uống thử, thức uống phù hợp với giá cả, cũng không quá mắc nhưng uống cũng ngon. quán hơi nhỏ, có 1 phòng trên lầu đặt bàn ghế kín mít nên khách đông là hơi ồn. nhân viên phục vụ ok, đúng là wifi yếu quá điện thoại mình bắt không đc, như vậy cũng tốt ngồi uống trà sữa chỉ có thể 8 với nhau thôi, chứ nếu không đi uống nước mà mọi người mạnh ai nấy bấm điện thoại hihi
Quán trà sữa này có thể ai không biết có thể cảm thấy nó cũng khá bình thường như mọi quán trà sữa khác.
Nhưng đối với mình, đây là quán trà sữa mà mình biết đến và uống thường xuyên từ ngày chị chủ quán mới mở quán ở chi nhánh đầu tiên ở Quận 5. Chị chủ quán rất thân thiện, là một người nhiệt huyết và rất biết lắng nghe. Từ chị, quán có những phong cách trang trí rất riêng và rất ... "inspiring". Đây là điều mình thích nhất ở quán. Dạo gần đây mình ít đến quán hơn, quán lại có chi nhánh mới này nên mình không biết nhân viên phục vụ thế nào, nhưng những khi mình đến thì thấy nhân viên cũng khá dễ tính và thoải mái, có phần không bằng ở chi nhánh Quận 5 lúc trước, dễ thương và hay cười hơn. Giá trà sữa vừa phải, tương đối cao hơn nhiều quán trà sữa tầm trung khác nhưng hoàn toàn rẻ hơn những quán trà sữa chất lượng tương đương khác như Hot & Cold, trà sữa Tiên hưởng ...(đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, không đúng đừng chửi nha ^_^)
Xưa con bạn siêng uống ở đây lắm mà toàn mua mang về lúc đó có 1 anh nhân viên cực kì thân thiện . Sau dẫn bạn đi uống như hình thì nhân việc phục vụ không được tốt lắm . Nước càng đi xuống.... nhân viên cũng thế .....
Được mỗi không gian quán rộng, wifi thì chạy không nổi. Thức uống thì tệ không biết nói sao luôn: khúc bạch cứng; chẳng mùi vị gì; trà sữa quá ngọt, trà đào vs bánh thì cũng tạm. Nói chung thất vọng ????
Trà sữa bình thường, phục vụ kém, làm lâu, có máy lạnh cũng như không, bàn dơ kêu lau nhưng rốt cuộc mình phải lấy khăn giấy ra lau hồi sau mới mang khăn lên -.- Nchung là sẽ không bao h ghé lại đây nữa ????