Trà sữa 172 này cũng thuộc những quán trà sữa lâu năm của Hà Nội. Lần nào lên phố Triệu Việt Vương này mình cũng phải tạt qua làm 1 ly trà sữa
Giá trà sữa ở đây chỉ giao động khoảng trên dưới 20k thôi. Mà chất lượng thì thực sự ngon, uống ở đây như được trở về vị tuổi thơ ấy. Ở đây còn có cả món cánh gà rang muối và chân gà rang muối cũng rất ngon nữa.
Không gian quán cũng chả lộng lẫy, xịn sò gì, chỉ có vài chiếc ghế vỉa hè thôi nhưng cũng đông khách lắm, nhất là lúc chiều chiều.
Cô bán hàng nhiệt tình, vui vẻ lắm.
Quán này gần như là một trong những quán bán trà sữa lâu năm ở Hà Nội. Chỉ có khoảng vỉa hè be bé thôi mà lúc nào cũng đông nghịt khách. Ngoài trà sữa còn đủ loại sữa chua, thạch, nước hoa quả. Mấy năm gần đây còn thấy bán thêm chân gà chiên mắm, nem chua... ăn cũng tạm ổn. Ban ngày còn có thể kết hợp ăn bánh mì của hai hàng bên cạnh nữa. Giá thành rẻ. Nếu gọi là muốn ăn uống theo kiểu đường phố thì rất đáng để thử vì giá cà hợp lý.
#trasua172 #linhshinichi146
Combo thần thánh nhất khu phố Triệu Việt Vương, thề mỗi lần nhắc đến đường này là nhớ tới 2 em
1. Bánh mỳ bò bỏ lò
Thực ra quán này quán Trà sữa ko bán mà nằm cạnh nó thôi, nhưng bạn có thể order để để ăn trong quán trà sữa có điều hoà cho mát
Bánh ăn điểm ngay vì vỏ bánh giòn rồi, có nhiều loại nhưng mình hay ăn bò bỏ lò, có vẻ ngon nhất luôn. CẮn miếng banha mỳ mà vỏ bánh giòn tan quện với thịt bò, vị cay cay của tiêu đen của hành tây, rau củ dưa chua man mát ăn ngon ko tả nổi
Đạc biệt nhìn cái bánh tuy bé nhưng chỉ nên gọi 1 chiếc vì uống thêm cốc nước là ngon cơm.
2. Sữa chua trân châu cốt dừa
Thề best seller luôn, cả cty mình mê món này. Nhưng đặc biệt cực kỳ trên menu của quán ko hề có món này, chỉ ai hay ăn mới biết thôi. Chs luôn ?
Sữa chua ngọt thanh mát đánh đều lên với đá, sữa đặc và cốt dừa đã ngon rồi, hút 1 ngụm lên thấy khoẻ cả người, nhai thêm chân trâu trắng giòn dai là quên cái nóng ngoài hè
Đặc biệt quán còn có hồng trà sữa rất ngon nhé, vị trà ở đây ngon đúng vị, chát vừa phải ko bị ngọt quá nên chẳng phải bớt đường bớt đá.
Uống hồng trà vs sữa chua ăn bánh mỳ là thay cho bữa sáng chưa chiều rồi he he ????????????
Ưu điểm: - tuyệt đỉnh của quán này chính là món sữa chua cốt dừa đánh đá chân trâu đen!!!!!
-sữa chua thơm mùi cốt dừa ăn vị thanh nhẹ mát không ngọt lắm.
- ăn với chân trâu dai dai giòn giòn lạ miêng vui mồm
Nhược điểm: - món ngon tuyệt đỉnh này ko thể đặt được trên Foody ????????
-ko thể đặt món qua zalo hoặc FB!!!
Không hiểu quán này làm ăn kiểu gì. Đặt hàng 10 lần thì cả 10 lần đều giao nhầm đơn. Đặt khoai lang chiên thì toàn giao khoai tây. Nếu hết thì phải báo khách xem khách có đồng ý không thì mới được quyền thay đổi đơn của khách chứ. Đặt trên app cũng giao sau mà đến nơi gọi món trực tiếp, gọi khoai lang mà đến khi giao vẫn giao khoai tây cho khách. Mình bận việc nên thường xuyên đặt đồ ăn qua app nhưng chưa quán nào tệ như quán này. Đồ ăn thì mình không nói nhưng giao nhầm đơn cho khách nhiều như này thì không chấp nhận được. 1 lần 2 lần thậm chí 3 lần khách có thể thông cảm nhưng đến cả chục lần đặt vẫn cứ giao nhầm.
Trà sữa 172 Triệu Việt Vương
????Vị trí : 172 Triệu Việt Vương
????Không gian quán: Khá sạch sẽ, decor thì ko đặc sắc cho lắm. Quán này khá là phù hợp để tụ tập bạn bè ngồi ngắm phố rất hay????????????????
????Chất lượng: rất ngon vừa miệng ????????????
????Giá cả: Mình thấy giá ổn khoảng 70k - 100k/ng ????
Sẽ quay lạiiiii ????
Lâu lắm rồi không uống trà sữa hôm nay up cái ảnh cho thiên hạ thấy mình cũng đang theo kịp thời đại như ai.
Tiên đường đi mua sắm mấy đứa bạn rẽ ngay vào trà sữa 172 Triệu Việ Vương uống cốc trà sữa
Mà ấn tượng vô cùng về mùi vị trà sữa ở đây mình lại uống cốc matra quen thuộc
Vị vừa ăn thơm thơm mà lại thanh thanh
Cảm giác nhẹ nhàng của trà sữa
lại có thêm một quán để ordor cùng chị em trên công ty
nhân viên thì nhiệt tình phải biết
Không gian quán thì cug ok có nhiều góc view
Mình có review của 1 chị trên Instagram và đến thử món này. Menu quán khá đa dạng và có cả đồ ăn vặt khá ngon. Mình khá là thích sữa chua trân châu ở đây, nhìn có vẻ ko có gì đặc sắc nhưng uống rất ngon trân châu dai thơm mùi cà phê 1 tuần mình có thể uống đến 3 4 lần ko biết chán
Quán này mình được một người bạn của mình dẫn đến , là một quán nhỏ ngay mặt đường khá là thoáng mát , và mình đã phải lòng cốc sữa chua thêm chân trâu trắng ngay ở đây , cốc trông không đặc biệt lắm nhưng khi uống vào lại có cảm giác mát lạnh , rất vừa mồm , một cảm giác khá khó tả , nói chung khiến ngta mê ngay ❤️