Trà sữa thái xanh uống cũng ổn nè. Ly size này hình như 35k cũng ổn ha. Thạch có trân châu với pudding khoai môn ngon nè, còn lại bt. Hồng trà tắc thì bt thôi, k có gì đặc sắc
Li trà sữa 1 lít ứ hự topping ăn mà no căng rún luôn. Sữa tươi trân châu đường đen thì bình thường, trân châu dai dai có vị ngọt ????. Nên uống thử nhaaa
Đúng như bình luận ly thật to nhưng vị ngọt béo, thạch cũng nhiều nói chung nên thử tùy khẩu vị mỗi người khác nhau. Vị cũng Ok lắm, nay uống thử vì thấy mã giảm ...
Hơi ngọt nhiều bột sữa quá, không thấy vị trà lắm. Topping thì ok. Mình đặt 2 ly để tủ lạnh 1 ly hôm sau mới uống mà lúc lấy ra không hiểu sao nó đặc đặc sánh lại thế là không dám uống đổ luôn :(
Mọi người đặt uống Socola - Trà Xanh - Trà sữa thấy tạm chấp nhận, nhưng góp ý chân châu quá cứng, vị ngọt gắt phải cho đá rất nhiều, topping bình thường, có củ năng ok nhất
Lần hai đặt trà sưaz tại quán, 1 trà sữa, 1 hồng trà thập cẩm hết, nhìn chung cũng ngon trà sữa béo béo, ngọt vừa, hồng trà thi chua chua ngọt ngọt cũng ok giá cả cũng hợp với túi tiền sinh viên như tụi mình, thạch topping thì thích nhất bánh flan rau câu cafe và trân châu dai dai giòn giòn.nói chung sẽ ủng hộ dài dài vì nhân viên nhiệt tinh tư vấn
Tối qua đặt 2 ly bên fb, công nhận bạn ad tư vấn nhiệt tình thiệt, giao cũng đúng thời gian nữa vì tưởng trời mưa nên sẽ giao trễ ai dè vẫn giao đúng giờ.
Cảm nhận vị trà sữa đây vừa miệng, không quá ngọt, độ béo cũng vừa phải, size lớn làm uống no căng bụng luôn
Sẽ còn ủng hộ dài dài
Lần trước có mã giảm giá nên mình có đặt ở đây, mà giờ mới có thời gian viết bài đánh giá. Uống trà sữa thái xanh cảm nhận đầu tiên của mình là vị khá vừa, không quá nhạt như nước lã hay ngọt kiểu ngọt gắt. Topping khá đa dạng, trân châu ăn cũng ổn, vì giá rẻ nên cũng không thể đòi hỏi nhiều. Chỉ có điều cái cục pudding socola có mùi gì đó rất kỳ cục, vị thì không sao nhưng ăn vào ngửi trúng mùi thực sự làm mình chịu không nổi, giống như mùi của mấy chai nước ướp lạnh đang uống dở, sau đó để bên ngoài nhiệt độ cao trong thời gian lâu ấy. Hồng trà của mình vì để sang hôm sau mới uống nên đá tan hết rồi, không còn nguyên vị nữa nên không có cảm nhận gì nhiều, chỉ là nó cũng có pudding socola trong đó, và có mùi giống y như đúc phần trong trà sữa.