trà sữa thì bt mà uống xong nó came giác giống bột pha nên sợ quá cong thạch thì k hấp dẫn thạch củ năg lởm chởm to như cắt cho có còn thạch khác thì k ấn tượng gì mà thái độ chủ quán hách dịch kiêu kiêu sao á
Trà sữa thì cũng bình thường nhưng thái độ thì cực “tốt”. Hôm nay mình mua ly trà sữa 15k vậy nên thái độ bà chủ coi mình như đi ăn xin kiểu khinh bỉ í. Để loại 15k với 20k làm gì k để 20k luôn đi . Ng ta tới mua trsua xong bả làm với thái độ hậm hực rồi thấy đổ trà sữa mà k bỏ thạch mình mới nói cô ơi bỏ thạch này cho con xong bả cộc nói thạch nào như táp vào mặt haizzz xong ly trsua nước thì leo teo thạch thì như ăn xin được . Lần sau mình nghĩ nên bỏ loại ly 15k đi vì mắc công có ng mua giống mình thì tội họ họ lại chịu tức nữa. Con cảm ơn cô con k bao giờ mua nữa đâu.
Vị trí : Khá dễ tìm vì ở mặt tiền, xe trà sữa decor nhìn khá tươi mát ^ ^
Giá cả: Nếu như mình nhớ không lầm thì ly nhỏ 15k lớn thì 20k thì phải. Giá cả thì tầm với các quán trà sữa nhà làm hiện nay
Chất lượng: Bản thân mình cảm thấy trà sữa ngon, ngậy và kh lỏng le như nhiều chỗ khác. Nhưng thạch thì không ngon tẹo nào. Thạch môn hay dừa, năng cắt cực to ( Nhìn kh đẹp mắt chút nào ) và thạch phô mai thì nhạt như kiểu chỉ có màu ????Chỉ ưng mỗi trà sữa. Hi vọng quán có thể khắc phục vấn đề này. Với quán không có chỗ ngồi. Chỉ có take away thôi.