Mình uống trà đào cũn nhiều mà uống tới chỗ này mới ra mùi sả :))) chiều giấc kẹt xe ko đi đâu đc thì ngồi uống nhìn đuờng thấy thoải mái lắm, chỗ này bà chị dắt đi lần đầu và mình nghĩ nếu có đi qua Bàu Cat nhất địnhphải mua uống
Mình uống trà đào ở nhiều nơi nhưng chắc đây là quán mình thấy trà đào ngon, vừa túi tiền. Nhất là đám sinh viên bà tám bà chín như tụi mình thì quán khá lí tưởng.
Quán vào trong thì hơi ngộp nhưng có quạt nên cũng ok
Nv thì dễ thương, nhiệt tình. Vừa vọt miệng nói vs bạn đi cùng là nóng quá thì bạn nv vô tình đi ngang nghe đz xong liền chỉnh 2 cái quạt về phía tụi mình :))). Đt bạn mình hết pin nên hỏi bạn nv có sạc ko thì bạn ý vui vẻ cho mượn nhưng ra về bạn mình quên cảm ơn nên sẽ quay lại cảm ơn sau ^^
Đến đây vài lần đều là đến uống món trà đào sả và đến hơi bị khuya, tầm 9h tối hơn.
Quán tên cà phê sạch nhưng mình chưa uống cà phê lần nào ahihi.
Nói về trà đào thì miếng đào có vẻ hơi nhỏ nếu so với the coffee house. Nhưng cho nhiều miếng thì thôi tính ra cũng được :). Mùi sả thơm vừa đủ, uống xong sẽ thấy một cọng sả đập dập to đùng ở đáy ly. Yên tâm là không bị pha bằng hoá chất nhé. Mùi trà cũng thơm, nhưng hơi ngọt một tẹo.
Mình toàn ngồi ở lề đường của quán để ngắm đường xá, mong là không bị dân phòng hốt vì tộ lấn chiếm lòng lề đường.
Trà đá thì thấy có bàn có bàn không, mà vì lười nên mình cũng không hỏi thêm.
Nhìn chung lại, nếu cần chỗ nói chuyện và uống trà đào thì đến đây.
Lần đầu tiên mình đến 1 quán cf tệ như thế này.
Nhân viên order thì vừa order vừa bấm điện thoại.
Bạn nhân viên nữ mang nước ra thì đặt cái cạch xuống bàn rồi nói trỏng không "yaua đào". Nói chuyện với khách hoàn toàn cộc lốc.
Bàn mình đi 2 người. Không thấy đem trà đá ra nhưng những bàn xung quanh đều có. Nên mình mới nói với một bạn nhân viên đứng pha chế cho mình xin li trà. Và bạn ấy đưa cho mình đúng 1 li trà. Mình xin thêm thì bạn nhân viên nữ hồi nãy đem ra và lại đặt xuống mạnh bạo như hồi nãy.
Mình đã từng đi nhiều chỗ rất đông nhưng nhân viên vẫn nhiệt tình vui vẻ với khách hàng. Vốn dĩ trà đào sả của quán rất ngon nhưng với cách phục vụ như vậy thì mình sẽ ko ghé thêm 1 lần nào nữa.
Mê món trà đào cam sả từ lúc mới bắt đầu hot í. Mà uống mấy quán như Coffee House lại không thích mặc dù nước không quá tệ. Nhưng không khí lúc nào cũng ồn ào đông đúc, thật chẳng có không gian riêng luôn.
Nhờ đứ bạn dắt đến đây cái mê luôn. Quán nhỏ dễ thương không quá ồn ào, vừa uống vừa nhâm nhi ngó đường xá thấy gần gũi dễ sợ. Nước lại rẻ mà chủ quán dễ thương nữa chớ!
Ngàn like luôn <3