Mấy nay thấy trên foody có quán có rating cũng cao, vào xem hình ảnh thì có vẻ nhìn cũng muốn tới thử. Đúng là quán hơi khuất thật, một điều đáng buồn nữa là hơi nhỏ luôn, thật sự nếu quán này có mặt bằng rộng hơn thì mình nghĩ cực kì đông khách, tại đồ ăn đồ uống quá rẻ và quá ngon. Mình cứ tiếc mãi vụ mặt bằng và bị mấy quán trên che mất, mình đi ngang qua phải đi lui lại vì không thấy gì cả :((( nhưng bù lại 2 bạn chủ quá dễ thương và nhiệt tình, à cả đồ ăn nữa, hehe
Hôm kia buồn miệng thèm cái gì uống cho vui, đi bộ ra đầu đường xem có cái gì lót cái bụng không, đi qua đi lại nào là trà tắc trà chanh, thôi có cái quán mới ghé vào xem sao ????
Cũng hơi tò mò, thấy quán xinh vậy mà sao hơi vắng khách, thôi kệ cứ vào đại thử xem, tại mấy quán kia ăn mãi rồi nên thử quán mới xem sao ????
Gu ăn uống mình cũng hơi lạ, tính kiếm cái gì vừa đi vừa hút tới nhà luôn, thấy sữa chua thì cũng thèm, thôi liều liều nhờ quán xay ra giùm, dễ uống. Mình sợ bị phiền nên cứ thấp tha thấp thòm hỏi được không mãi, ai ngờ các bạn còn nhiệt tình, vui vẻ còn đưa hẳn cho mình ly trà đá kêu ngồi đợi một chút tại món này không có trong menu nên hơi lâu ????
Chưa bàn tới vị ngon của món, nhưng về thái độ của các bạn ở quán làm tối hôm đó trở nên vui vẻ hơn.
Quán nằm ở vị trí hơi bị khuất so với những quán khán, quán xinh nhưng thực sự nhìn vào thì không biết các bạn đang bán gì ????????
Dù sao cũng cảm ơn các bạn vì tối hôm đó. You made my day ❤️
Chưa bao giờ thấy quán lề đường nào mà đáng yêu như vậy, công nhận tuy nhỏ mà đầu tư thiệt sự. Các món ăn, nước uống cũng rẻ nữa. Mình thấy dễ thương, xin quay thì bạn chủ quán kiểu ngại ngại, đáng yêu cả quán lẫn người )))))))
Nhưng một điều mình không thích là quán còn dùng ly nhựa, mình cũng hiểu thông cảm vì quán nhỏ nên không thể dùng ly giấy được, dù sao mình cũng mong nếu được thì quán sẽ dùng ly giấy, hehe đó là ý kiến cá nhân thôi nha. Mình vẫn thấy quán hạn chế dùng đồ nhựa nên cũng rất ưng cái bụng, hihi ????????
Mọi thứ ok nhưng có điều quán hơi bị khuất tầm nhìn. Mình đi ngang qua thấy xinh với sạch sẽ nên mới vào nhưng nếu người khác thì chắc ng khác sẽ k thấy quán được. Công nhận 1 điều là quán cực kì xinh
Mấy nay nghe thiên hạ đồn ở phan thanh có quán mới, tức tốc chạy ra xem sao, được 2 bạn chủ quán giới thiệu ăn thử món chè nổi tiếng năm xưa, hồi trước mẹ mình cũng hay nhắc chè phan thanh nhưng chưa bao giờ thử bao giờ. Mình ăn thấy ngon nên cũng mua về cho mẹ mình một ly ăn xem có phải là món mẹ hay nhắc không. Mẹ nói không trật đâu được, ngày nào cũng gọi mình chạy ra mua 1 ly mới vừa lòng chỉ. Mình thấy giá hợp lý cả chè ngon ????
Thiệt tình, đã rẻ đã ngon còn ăn hoài ăn mãi không hết. Lần sau quán nhớ bỏ vừa vừa lại là ăn vừa ngon, tại quán bỏ nhiều quá nên đâm ra ăn hơi ớn nhưng thiệt sự độ ngon thì không chê vào đâu được ????????
Đúng là ở Đà Nẵng không tìm một chỗ nào ngon như chỗ này, đóng gói cũng đẹp nữa, kiểu mình thích mấy kiểu tiện lời như thế này. Một điểm trừ ở đây là đá riêng tới nơi thì bị tan hết chỉ còn một chút làm tụi mình phải đợi đá đông trong tủ lạnh thì mới ăn được nhưng bù lại ăn xong thấy thoã mãn dã man ❤️