Trà Đá Ông Đùm

- - Nhóm hộiGiới văn phòngCặp đôi
16 Đường Số 40, P. 4, Quận 4, TP. HCM
Đang cập nhật
06:00 - 23:30
4.000đ - 19.000đ

Xếp hạng và đánh giá

4.7 / 5

5
140%
7
4
60%
3
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Trà Đá Ông Đùm

Bình luận của người dùng
waynerooney_111188
Feb 24, 2019
     
Trà Đá Ông Đùm
A small, cute and vintage cafe in District 4. Quite easy to find the place, located on 40th street near Swimming pool and sport center of District 4. The place is decorated so lovely, small chairs are used to sit and put drinks or foods. There is a huge book shelf, with good books and magazines plus amazing music, perfect for book lovers! Prices are quite reasonable. Ecofriendly things are used such as bamboo straws, reusable handle for takeaway. Highly recommended for everyone!!!

pebap_lovely
Nov 03, 2019
     
Trà đá hoài niệm.
Quán nằm yên tĩnh trong 1 con hẻm ở Q4. Khi bước vào bạn sẽ phải bồi hồi thật nhiều cảm xúc ???? vì ở SG giờ ko còn mấy quán kiểu như vậy đâu. Không gian tuy ko lớn nhưng hoài cổ sẽ khiến bạn như được quay về thời xưa. Quán dùng ghế gỗ thấp khiến mình phải ngồi thoải mái, ko câu nệ hình thức như trà chanh vỉa hè vậy, chỉ có điều đây là trà trong nhà thôi ???? Có cả đàn guitar cho ai thích đờn ca hát xướng nè. Các món ăn đồ uống thì ko thể bình dân hơn được nữa: Trà đá số 1 (trà lài), số 3 (nước đậu) và số 7 (sâm dứa). Mình thì thích nhất là cái số 3 vì nó lạ lạ hay hay ???????? Ở đây còn có mấy món ăn vặt để nhâm nhi như hạt dưa, hạt hướng dương... Đặc biệt còn có cả bánh men tuổi thơ nữa ???? Ai muốn ăn no thì có cả món mì xào trứng và xúc xích nữa nè. À nhớ dặn quán làm bớt cay lại nha. Với cái giá siêu rẻ, nhâm nhi nguyên cả 1 buổi chiều hoài niệm nhiều khi chưa tới 100k lun. Nhắc tới là lại muốn ghé nữa hà ????

pebap_lovely
Mar 12, 2020
     
Trà Đá Ông Đùm
Cứ đến Q4 là nhớ đến quán này. Vừa ngon vừa siêu rẻ (mấy món tính bằng ngàn ko à) mà không gian hoài cổ cực kì, ở đây mọi thứ nhẹ nhàng dễ thương, ko xô bồ. Làm 1 đĩa mì xào sợi mì ko thích lắm do là mì ký nhưng vị thì ok. Ngoài trà đá ra thì mình cũng thích sữa chua và bánh men nữa.

huudung096
Jun 22, 2019
     
Trà Đá Ông Đùm
Ghé lần muốn ghé mãi. Quán vàng ươm đậm chất Hà Nội. Đến quán hú ly trà, dĩa hạt dưa, đói thì làm tạm gói mì của mấy bé phục vụ dễ thương thôi rồi của quán làm, thêm vài đứa bạn nữa, thích tê tái. Chủ quán thấy ai hay ghé là ra bắt cái tay cảm ơn, hào sảng lắm nhá. Có điều ghế hơi lâu hơi đau mông xíu, pha chế lúc ngon lúc tạm, cần cải thiện chút là ok. Sẽ quay lại liên tục nhẹ

huynhmai10.2
Jan 18, 2019
     
Quán bao dễ thương!!
Không gian ngồi ngoài vào sáng sớm bao fresh luôn :3 trang trí kiểu xưa xưa lạ mắt với nhiều trò chơi + đồ ăn dân gian mà hồi nhỏ hay chơi á! Như ô ăn quan, cờ tướng, bánh men, bánh tai lợn ... Có cả lầu ở trên cho việc học tập, đọc sách, ... Mà ko thoáng bằng ngồi ngoài đâu :))) Đồ ăn mình thử mì gói trứng cút và cafe đen! Ly số 1 là trà lài thơm lắm. Ly số 2 là nước đậu, trưa nóng làm ly cho mát Ly số 3 là gì mình quên rồi, cũng chưa thử :3 Giá cả phải chăng mà đồ ăn uống cũng ngon nữa. Lúc order có xin tên khách xong tính tiền đưa cho khách tờ giấy cute vlerrr là bill nữa :3 Thích mấy cái detail đó ghê ???? Quán vắng thì để xe ngay tại quán vì là hẻm khá rộng, còn đông thì mn gửi ở bãi cách đó ko xa rồi đi bộ tới ????????

welcome_to.hell_h3
Dec 25, 2018
     
Như một thói quen
Vô tình ghé vào quán vì cái view lạ quá. Ở Sài Gòn cũng được 5 năm mà chưa thấy cái quán nào gây cảm giác hoài niệm đến lạ thường. Gợi nhớ một thói quen từ lâu cũng đã từng... Sẽ quay lại thường xuyên. Cảm ơn quán...! Lạ _ Đẹp _ Bình dân _ Hoài niệm _ Nhớ....

lanvy0576
Dec 10, 2018
     
Tuyệt vời
Một lần tình cờ mình được người yêu dẫn đến đây, từ đó mình thành "fan ruột" của quán luôn rồi. Không gian quán cực kì thích hợp để ngồi tám chuyện với nhau, học bài thi cử hay thậm chí là quay phim được luôn vì có những góc siêu xinh. Giá cả quá ư là sinh viên, lại thêm mấy bạn nhân viên và ông chủ cực kì nhiệt tình. Nhất định mình sẽ ghé quán thường xuyên hơn.

ngocanh4
Dec 01, 2018
     
Trà Đá Ông Đùm
Ở Sài Gòn có những nơi bình yên đến thế. Thật sự là thích lắm. Mọi thứ đều giản dị nhưng mang lại cảm giác ấm ấp đến lạ. Từ cái tên đến phon cách bày trí. Đúng hợp cái style của mình. Một buổi trưa ồn ào chen lấn nắng như đổ lửa của Sài Gòn lại được ngồi đây cảm giác như xua tan hết mệt mỏi ấy. Quán có 2 tầng. Tầng nào cũng vô cùng đẹp. Thích thích từng góc nơi đây luôn. Anh chị chủ cực dễ thương ấy ạ. Nhất là chị chủ. Nước thì chưa có nhiều loại nhưng mà sữa chua rất ngon thơm thơm mùi tắc nữa. Trà đá thì phải nói là đặc sản rồi. Một cốc thơm bự mát lạnh lắm nha. Ở đây còn có mì nước mì xào với cả bánh nữa. Đủ cho bạn nhâm nhi suốt ngày dài. Nói tóm lại là sẽ đến đây quài ạ. Nhìn kì cách ghi menu cũng cưng quá trời.

starry_heaven98
Nov 30, 2018
     
Chốn bình yên hiếm hoi giữa bộn bề cuộc sống
Trà Đá Ông Đùm, đặc biệt từ cái tên, nhỉ.. Mình yêu quán, ở sự ấm áp, giản dị và mộc mạc. Bắt nguồn từ câu nói :"năm ngàn câu chuyện hay năm ngàn câu chuyện", đã thôi thúc mình 1 tuần ít nhất phải đến quán 1 lần bất chấp mình ở tít Gò Vấp và bất chấp sự kẹt xe có phần hơi "náo nhiệt" nơi mình ở. Mình yêu quán, "yêu" luôn những người trẻ nhiệt huyết, nổi bật là ông Đùm, một người anh mình rất mến. Mình yêu quán, vì luôn có cô Cát ở đấy, cô còn có tên là Cọp. Cưng lắm. Ngoài ra còn có ông Dũng, ông Hùng có nụ cười hiền, ông Gấu cụ non,... Mình yêu quán, vì tất cả mọi thứ. Mong quán sẽ hoàn thiện hơn mỗi ngày, để sẽ có thêm nhiều người yêu quán, như mình đã và luôn yêu. Đến quán, chỉ cần một chút tình..

hoahoa1122111
Nov 29, 2018
     
Trà Đá Ông Đùm
Ngồi cùng đám bạn, uống ly trà- tán chuyện- cùng đàn cùng hát... chỉ có ở Đùm

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm