Quán này là quán gần nhà thờ nhất. Để xe trước quán là đã có người bay ra dắt xe vào cất khá tử tế.
Nhìn menu khá rẻ. Chỉ từ 10, 15k mình chỉ biết thầm thốt lên ôi sao rẻ thế. Đem cốc ra mới vỡ mộng. Cốc nhựa loại nho nhỏ ý. Nhưng mà mơ muối ở đây rất ngon và đậm đà, trà chanh thơm ngòn ngọt, vị dịu nhẹ uống cũng thích lắm. Hướng dương 10k/ mần cho dĩa to bự xư luôn. Ngồi đây ngắm nhà thờ vừa yên bình, ngắm phố xá nhộn nhịp cũng thích lắm á. Đang ngồi uống dở mà xin anh chủ quán giữ chỗ để vào tham quan nhà thờ a ý vẫn rất nhiệt tình và khuyến khích đi tham quan thoải mái. Lát ra lại xề vào chỗ cũ ngồi tiếp vẫn ko sao cả. Tuy vỏ hướng dương được xả tràn lan nhưng được quét dọn khá sạch sẽ ngay làm vỉa hè thông thoáng. Mình rất thích ngồi ở đây. Có dịp đi hà nội nhất định sẽ ghé lại.
By
Jul 19, 2017
Lâu lắm mới đi trà chanh
Chắc phải hơn 2 năm trời mình mới đi uống trà chanh chốn này, do cũng ít dịp qua đây nữa.
Có mấy quán san sát nhau nhưng mình ngồi quán phía trong nhất, chắc công an hay dẹp chỗ nên cứ phải ngồi sát cửa, nem nép lại. trong nhà có chỗ nhưng mình thích bên ngoài cho thoáng]
giá 15k 1 cốc, trà pha khá đậm, ngọt chua chan chát vừa độ, vị ngon, nhưng cốc nhỏ nên uống chưa đã lắm, hít 1 hơi là hết, như chưa thấm là bao.
Phục vụ tận tình, nhanh nhẹn
?Số 2 Nhà Chung (đi từ phố Nhà Thờ thẳng vào sẽ thấy quán nằm trong góc tay trái ngay cạnh Nhà Thờ, đi thẳng vào phần sân trước Nhà Thờ nha)
?7h sáng - 12h đêm
?Đồ uống 15-25k
Đồ ăn vặt như kem, hướng dương, mì tôm, nem rán, nem nướng... 5-15k
?Trà chanh Nhà Thờ thì không có gì lạ với giới trẻ Hà Thành nữa rồi. Hẹn hò chém gió với hội bạn vừa vui vừa rẻ thì lựa chọn số một là ra đây. Chưa kể cách đây không lâu CEO của Google và cha đẻ Flappy Bird Nguyễn Hà Đông đã có cuộc trò chuyện nổi tiếng ở đây. Có rất nhiều hàng trà chanh quanh Nhà Thờ, vậy ở đây có gì đặc biệt?
-Đầu tiên ở đây là một trong những hàng lâu đời nhất nhì. Quán có từ năm 2000 - tức là đã 16 năm. Trước khi giới trẻ rầm rộ trào lưu "trà chanh chém gió" thì quán bán sinh tố hoa quả. Quán trong nhà ít chỗ, khách ngồi vỉa hè là chính, chỗ để xe rộng rãi và ngồi tối ở đây cực kỳ thoáng mát. Trà chanh ở đây được pha sẵn nên phục vụ nhanh, ngọt nhẹ và có vị chát của trà. Nhân viên ai cũng vui vẻ nhiệt tình lắm.
-Nhưng đặc biệt nhất, hay nói đúng hơn là "đặc sản" của quán là anh Cường 7 (hay Cường béo). Biệt danh "7" mọi người đặt vui cho anh là nhái theo ca sỹ Cường Seven hoặc là biệt tài "bắn 7 thứ tiếng của anh". Anh chàng sinh năm 87 với bụng vượt mặt, mặt đáng yêu, cười cực duyên và có thể nói liên tục không nghỉ.
-Làm ở quán được 8 năm, anh là nhân tố hút khách nhất! Với cái duyên riêng mà khách nào đến cũng vui, cũng yêu quý và sau lại đến tiếp vì anh. Mọi người còn lập hẳn fanclub cho anh với hơn 1000 người tham gia trên Facebook đấy ạ!! Mọi người còn thỉnh thoảng gọi nhau ra quán off fan để gặp anh. Nức tiếng đến cô bán báo ở Hàng Trống còn gọi anh là "làm ở dàn giao hưởng" vì nhanh miệng, khách thì gọi yêu là "nhà ngoại giao số 1 Nhà Thờ". Khách tây tiếng gì anh cũng nói cũng chiều, không biết tiếng mà nói ai cũng hiểu là tài đấy mọi người ạ.
-Qua uống anh còn giảm giá tuỳ hứng luôn. Cứ quý cứ xinh là giảm. Khách cứ qua là nhiệt tình dắt xe. Vắng chút là anh qua nói chuyện. Anh có tâm sự là sau đợt bị công an đuổi nhiều quá nên khách bị vắng dần, giờ toàn khách quen qua là chính. Lúc về không quên hỏi han tớ và cười rõ là tươi.
-Mong anh luôn giữ được cái duyên này và quán đông khách hơn nữa nhé. Cuối tuần t lại lên đây tiếp thôi.
Trà chanh Nhà Thờ, địa điểm tụ tập của giới trẻ đông vô cùng. Chủ nhật nên là từ sáng đã đông rồi ý. Khu này cũng nhiều sự lựa chọn ăn uống mà cũng có nhiều nhóm bạn đơn giản xuề xoà chọn trà chanh vỉa hè để tụ tập trò chuyện chơi bời chụp choẹt sống ảo :)) ở đây không chỉ có trà chanh mà có cả đồ ăn vặt nữa. Giá cả tính ra thì cũng là đẩy lên hơn 1 chút so với bình thường vì có vị trí đắc địa. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình. Thỉnh thoảng sẽ lại lên đây.
Mình cũng chẳng biết đây có phải địa chỉ đúng không nữa cơ ???? hôm đấy cả lũ đi quay phóng sự , chọn bừa một quán để ngồi nên không nhìn rõ địa chỉ ???? và bây giờ mình cũng chọn bừa một chỗ để review ???? vị trí quanh nhà thờ thì đẹp miễn bàn luôn rồi nhé , may mắn thì nghe được tiếng chuông luôn ???? cái này nên đi theo nhóm chứ đi 1 mình tự kỉ lắm ))) một cốc 15k mình thấy không đáng vì mình không ngồi lâu , quay xong đi luôn. Uống mát thật đấy nhưng đắng quá ,nhấp được 1 ngụm là mình bỏ cuộc
Tối qua mình với lũ bạn định đến khu nhà thờ để uống nước. Mọi khi bọn mk hay uống ở quán đối diện ở nhà thờ luôn, uống quen ở đấy rồi. Hôm qua bạn mk không biết nên vừa đến hàng này thì bị quây chặn lại cứ giữ xe mang đi gửi, cả bọn đã không muốn vào rồi còn cứ lôi kéo. Xong bạn mình tuần trc đến uống trà quất quán này về bị đau bụng, mà đồ uống có ngon gì cho cam, nên cả lũ quyết định không uống mà ra chỗ khác. Bà chủ quán vs mấy thằng phụ quán mặt nặng mày nhẹ bảo bọn mk: không uống thì tự ra bãi xe mà lấy vs trả tiền trông xe ấy. Bực mình nên bọn mk chả ns j, ra lấy xe luôn. Cái quán bé tý, view xấu, bên cạnh nhà thờ chứ ko nhìn đối diện ra nhà thờ đâu, lại không cho ngồi ở ngoài vỉa hè, chui rúc trong nhà mà ngốt à. Nói thật là cạch mặt quán này ko thèm quay lại. Thái độ vậy ai đến uống đc, bảo sao quán vắng.
Quán này là quán gần nhà thờ nhất, tối còn ngồi tràn sang hết vỉa hè phía bên này vì đông. Đến một cái có người ra dắt xe rồi lấy vé đầy đủ. Đồ uống có tương đối loại như trà chanh, trà đào, nước ép cóc... Trà chanh thì cũng như bình thường nhưng nước ép cóc thì vị hơi lạ, nhưng lâu lâu đổi vị gọi cái này cũng được. Ngoài ra có thể gọi thêm hướng dương có hoặc không vị. Ngồi chém gió với cốc nước mà ít hướng dương là đủ để hết cả tối rồi. Giá cả cũng vừa phải. À ngoài ra ở đây phục vụ khá nhanh nữa.
Hôm nay mình đi chơi ở Pđb nên ghé vào đây uống nước
Mình đi 3 người nên gọi 3 cốc trà đào hết tất cả 90k tính ra thì là 30k 1 các cũng phải ra so với trà đào bình thường
1 cốc thì khá là bé tra đào uống cũng tạm tạm miếng đào thì bị mềm quá có thể là do để lâu rồi thạch con cá ăn khá ngon
Nhân viên phục vụ khá nhanh mỗi hơi đông
Hôm nay mình đi chơi ở Pđb nên ghé vào đây uống nước
Mình đi 3 người nên gọi 3 cốc trà đào hết tất cả 90k tính ra thì là 30k 1 các cũng phải ra so với trà đào bình thường
1 cốc thì khá là bé tra đào uống cũng tạm tạm miếng đào thì bị mềm quá có thể là do để lâu rồi thạch con cá ăn khá ngon
Nhân viên phục vụ khá nhanh mỗi hơi đông
Hôm nay lại ghé nhà thờ. Quả thực chẳng mấy khi hài lòng với 1 loại đồ uống rẻ mà ngon như vậy. 15k 1 cốc trà vừa chua vừa ngọt lại mát, uống mùa hè cùng bạn bè nói chuyện cạnh nhà thờ thì đúng chuẩn luôn.
Hôm nay lại ghé nhà thờ. Quả thực chẳng mấy khi hài lòng với 1 loại đồ uống rẻ mà ngon như vậy. 15k 1 cốc trà vừa chua vừa ngọt lại mát, uống mùa hè cùng bạn bè nói chuyện cạnh nhà thờ thì đúng chuẩn luôn.
????Tối hôm t7 mới tranh thủ lên nhà Thờ ngồi vs mấy đứa bạn thân.Quán thì hot rồi,nổi tiếng mà uống trà chanh chém gió vừa rẻ vừa ngon.
????Bọn mình hôm đấy gọi 3 cốc trà chanh và ăn hạt hướng dương,hết tổng cộng 70k,ngồi tha hồ buôn chuyện ngắm phố phường :))
????Phục vụ nhanh,từ lúc gửi xe dắt xe cho đến lúc gọi đồ,bác chủ quán lẫn nhân viên đều niềm nở.
????điểm trừ là hôm mình đi uống ở đây bị 1 thằng bé chơi bóng gần đấy ném trúng cốc nước thế là đi tong cốc trà chanh :))
Điểm trừ nữa là dạo này công an hay quét vỉa hè nên ngồi 1 lúc toàn bị đuổi ????
?Tối hôm t7 mới tranh thủ lên nhà Thờ ngồi vs mấy đứa bạn thân.Quán thì hot rồi,nổi tiếng mà uống trà chanh chém gió vừa rẻ vừa ngon.
?Bọn mình hôm đấy gọi 3 cốc trà chanh và ăn hạt hướng dương,hết tổng cộng 70k,ngồi tha hồ buôn chuyện ngắm phố phường :))
?Phục vụ nhanh,từ lúc gửi xe dắt xe cho đến lúc gọi đồ,bác chủ quán lẫn nhân viên đều niềm nở.
?điểm trừ là hôm mình đi uống ở đây bị 1 thằng bé chơi bóng gần đấy ném trúng cốc nước thế là đi tong cốc trà chanh :))
Điểm trừ nữa là dạo này công an hay quét vỉa hè nên ngồi 1 lúc toàn bị đuổi ?
Hôm mình đi do có công an đi dọn mà không được ngồi ngoài mà phải chui vào trong, nóng hết sẩy :'( Mấy đứa mình gọi trà chanh với hướng dương tám phét, trà chanh uống kiểu gì vậy :)) 15k 1 cốc thì phải, cũng không rẻ, mà hình như là gửi xe còn mất phí :O Phục vụ thì nhanh vì pha sẵn hết rồi mà. Nói chung là được các không gian đẹp với mát mẻ nên có thể mình sẽ quay lại :/
Mình đến Hà Nội lần đầu tiên, ở khu phố cổ nên đi bộ ra đây uống trà chanh được 2 lần. Trà chanh thì trong Sài Gòn cũng có. Nhưng có uống ngoài này thì mới thấy trà chanh Nhà Thờ ngoài này rất khác, vị thanh và thơm nhẹ mùi trà, ngọt nhẹ, cốc nhỏ nhưng ít đá. Ngồi "chém gió" trong tiết trời se se lạnh cùng đám bạn bên cốc trà chanh và đĩa hướng dương đúng là rất thú vị! Mỗi cốc trà chanh giá 15k. Ngoài trà chanh còn có trà đào 30k/cốc và một số thức uống khác.
Mình đến Hà Nội lần đầu tiên, ở khu phố cổ nên đi bộ ra đây uống trà chanh được 2 lần. Trà chanh thì trong Sài Gòn cũng có. Nhưng có uống ngoài này thì mới thấy trà chanh Nhà Thờ ngoài này rất khác, vị thanh và thơm nhẹ mùi trà, ngọt nhẹ, cốc nhỏ nhưng ít đá. Ngồi "chém gió" trong tiết trời se se lạnh cùng đám bạn bên cốc trà chanh và đĩa hướng dương đúng là rất thú vị! Mỗi cốc trà chanh giá 15k. Ngoài trà chanh còn có trà đào 30k/cốc và một số thức uống khác.
Hà Nội có trà chanh nhà thờ, cũng giống như Sài Gòn có cà phê bệt. Mình thích ở đây từ cái không khí nhẹ nhàng vui vẻ, ly nước sấu chua dịu, mấy cái nem nướng thơm lừng chấm với tương ớt cay cay, đến sự rảnh rỗi ngọt ngào của những câu chuyện phiếm. Vài câu chuyện không đầu không cuối, mà dịu êm cả một buổi chiều trước khi mình chia tay Hà Nội.
Mình thường thích đi bộ loanh quanh, ăn uống vớ vẩn, đến khi thấm mệt sẽ dừng ở đây nghỉ chân. Bận đến mấy, lần nào ra đây cũng ngồi đúng chỗ này.
Trà chanh nhà thờ, đặc sản hà nội
Chẳng hiểu s cứ nhắc đến trà chanh là nghĩ về trà chanh nhà thờ. Dù xung quanh đây có 1 tỷ quán nhưng t vẵn thích ngồi đây mỗi lần ra hà nội, ngắm trai xinh gái đẹp, phố phường nhộn nhịp. Thích nhất là ngồi trà chanh những ngày tết, mọi ng mặc đồ lạnh đi ngang qua, k khí rất yên lành. Ngồi đây còn có thể gọi nem nướng, nem rán rất ngon. K khí vui vẻ nhộn nhịp. Đồ uống thì pha cũng bình thường. Buổi tối đông k có chỗ ngồi lun.
"Hà Nội, trà đá vỉa hè" là thế này đây :3 *nhớ HN quá*
Rất thích hợp để tụ tập, chém gió với đám bạn quỷ sứ :3
Chỗ này lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp như này. Ngồi vỉa hè vô cùng thoải mái, còn hơn cả The Open Space trong Xì Gòn nữa :)) view quá đẹp luông. Ngồi tha hồ ngắm nhà thờ, ngắm đường phố và dòng người qua lại :))
Phục vụ ở đây thì "chuyên nghiệp" quá rồi, mỗi ngày phải phục vụ hàng trăm lượt khách cơ mà, ko nhanh nhẹn sao đc :D
Chất lượng trà cũng bình thường thôi, chủ yếu là đến ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột với bọn cạ cứng :3