Hôm nọ đi ăn sáng với bạn xong ghé đây làm cốc trà chanh giải khát. Quán này thì nổi rồi, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè ra đây ngồi cũng được.
Không gian trông nhem nhuốc, không được sạch sẽ nên không thích lắm. Cơ mà ngồi chém gió cũng được.
Một cốc 10k khá rẻ, gọi vài cốc thêm đĩa hướng dương là ngồi được cả buổi.
Chị bán hàng hơi cau có, đem trà ra xong giọng lạnh tanh: "trả tiền luôn".
Cốc càng ngày càng bé, trà cũng càng ngày càng chán. Mình phải xin thêm đá chanh vì ngọt quá.
Trời đang nóng nhìn cái món chè khoai này ngốt quá ))
Bữa này mình ăn cuối đông ròi, thấy món chè khoai này hấp dẫn quá, cũng nổi lâu rồi mà mãi mới nhớ ra để ăn. Chs chè khoai lại màu xanh lá cây ý, mà cũng chs màu xanh mát mắt như này lại là chè nóng )) mấy miếng đầu còn oke, chứ cố mãi mới đánh xong bát này, vì ngấy lắm, ở dưới toàn là khoai nghiền mà, nc chỉ đc cái đẹp thôi. Chè chuối oke hơn cơ mà có mỗi 5 miếng chuối. Chè sầu riêng vàng khè rõ mùi hương liệu hic. Chè đều đồng giá 20k. Cả khu này đều chung 1 nhà hay sao ý nên yên tâm vào nhà nào ngồi cũng dc. Mà nhà nào cũng đông nghẹt, ăn đến phát khổ ?
Nói chung là h ko còn teen nên m ko khoái mấy chỗ đông đúc ồn ào ngồi như thế này.Có hôm rồi mấy đứa em gọi qua thì qua thôi , qua cũng chỉ ăn chè mặc dù chè cũng ko ngon như hồi đầu.
Địa điểm trà chanh quen thuộc với các bạn trẻ nè. Đào Duy Từ vẫn là nơi mình thích hơn Tạ Hiện vì vẫn náo nhiệt, ồn ào nhưng k phải chen chúc quá đà. Ngồi trà chanh ở đây với bạn bè khá thích. Quán có view đẹp, không gian thoáng
Chủ yếu ở đây ngồi uống trà chanh, cafe, cắn hướng dương với bạn bè hợp lý lắm. Ở đây có phục vụ cả shisha nữa nhưng mình chưa gọi bao giờ và cũng ít thấy có người gọi.
Hôm nay lâu lắm rồi mới ăn lại bát chè nóng. Chất lượng giảm nhiều quá. Khoai môn vẫn ngon ngọt nhưng chè nấu từ bột năng thì chả có vị gì cả. Ăn hết khoai là bỏ lại phần chè luôn á. Vừa k có vị vừa ngây ngấy kiểu gì ý. Chán lắm. Giá chè còn tăng lên thành 20k 1 bát rồi chứ. Cảm thấy phí tiền cực ý
Còn các loại chè kia thì mình k ăn bao giờ nên cũng không biết. Nhưng chè ở đây cũng k quá đặc sắc đâu. Ăn còn chán so với nhiều nơi ý. Đến đây trà chanh, bia hoặc nâu thì hợp lý hơn nhiều
Nhân viên thì k có gì để nói. Nhân viên ở khu Đào Duy Từ cũng như Tạ Hiện hay Chợ Gạo. Đều có kiểu trẩu trẩu kiểu gì ý. Nhưng đi ngồi tán gẫu hưởng k khí nên cũng k quan trọng. Có cái bên này k có kiểu dọn đồ như đuổi khách ở bên Tạ Hiện nên có phần hơn:))
ăn ở đây từ 4-5 năm trước luôn rồi, mãi hôm trước mới quay lại, thấy cũng thay đổi nhiều phết và buồn nhất là chè trân châu thần thánh ngày xưa giờ ăn kém ngon hơn rồi?
quán khá đông, nhất là vào tầm chiều chiều, mọi người ngồi uống nước rồi ăn chè đông lắm, ngồi nhâm nhi chém gió khá lâu nên nhiều khi hết cả chỗ cho khách mới vào:))
trà chanh ở đây thì mình thấy bình thường, nhiều khi còn thấy nhạt chứ chả ngon:))
chè thì có chè trân châu ăn là ok nhất, kiểu húp húp cho mát, nước chè ngọt vừa phải, trân châu các thứ nhiều, ăn cũng ngon cơ mà sao không thấy ngon bằng hồi trước... hay do không khí bí quá vì đông người nên bị thế nhỉ?
✨ Vị trí: quán nằm khu phố đào duy từ khá là tấp nập nhé. Nhất là mấy hôm tối cuối tuần phố đi bộ lại càng ồn ào náo nhiệt a. Ở đây ngồi vỉa hè là chính khá là thoáng mát đông vui a
✨ Giá cả: đồ uống giá cả vỉa hè khá là hợp lí đó a
✨ Chất lượng: nhìn chung khá là ổn nhé. Đồ cũng khá là đa dạng từ trà chanh đến sữa chua dâu, sữa chua chanh leo, trà táo, trà thái nữa. Chất lượng sêm sêm nhau uống ổn nhé. Phù hợp vs kiểu ăn uống tụ tập bạn bè đông a
✨ Vị trí: quán nằm ở phố đào duy từ trung tâm ăn uống rồi nhé. Thêm nữa là quán quá nổi rồi nên đi qua là thấy luôn a. Quán lúc nào cũng đông ý khách ngồi ngay vỉa hè luôn
✨ Giá cả: đồ tầm 15-25k nói chung khá là hợp lí
✨ Chất lượng: mọi người đến đây hầu nhe toàn gọi trà chanh nhưng vì mình uống quá nhiều rồi nên lần này đổi sang sữa chua dâu vs sữa chua chanh leo. Nói chung làm ok dêz uống thôi chứ ko đặc sắc lắm, hoa quả lại cho hơi ít nữa a. Sau thì vẫn cứ trung thành trà chanh là ổn nhất a :(
Đây là nơi mở đầu tiên, bắt đầu cho cơn sốt trà chanh phố cổ 1 vài năm trc đâyy. Ngôi nhâm nhi đĩa hướng dương cùng cốc trà chanh mát lạnh, vị hơi đăng đắng của chè đặc kết hợp vs vị chua dịu của chanh cùng vài viên đá lạnh, decor thêm mấy lát chanh tươi hoà quyện vào nhau, khuấy đều lên và thưởng thức thi vị ấy. Nó khác biệt hoàn toàn so vs trà túi lọc thường pha or nhg gói trà chanh hoà tan bt. Đợt mấy năm trc còn rộ lên mốt trà chanh chém gió, tối nào trên con phố đào duy từ r sau đó là đến chợ gạo cũng đông nghịt ng, thậm chí là đêm muộn :3 ngta lên đây kp chỉ để uống mà còn để hưởng, cái k khí buổi tối ấy cũng như để trải lòng or tán phết vs bạn bè... ngoài trà chanh ra, còn có thêm các loại chè bát nữa nhá. Tiêu biểu có chè chuối ngon nhất lun íi, vị chuối tươi và ngọt lịm ăn kèm vs thạch hồng sần sật hạt gì nho nhỏ chan nc cốt dừa tươi ngậy cùng đá nữa ngọt mát và thơm ngon lắm nhá :3 khúc bạch cũng là 1 loại nên thử vs miếng khúc bạch mềm mịn và nhãn tươi, hạnh nhân bùi bùi trong nc đường ngọt mátt :3 chỉ cần ăn thế thui đã đủ xua tan đi bao nóng nực, bực bội roy )) cúi cùng là hương vị của mùa đông vs bát chè khoai nóng bỏng :-ss lạnh lẽo tnay mà đc bát chè cầm bỏng cả tay nt thì sướng phải biếtt. Bên trên là lớp bột mỏng mịn quánh đặc như kiểu sắn dây quấy í :3 có vị hơi ngọt cùng chút cốt dừa thơm ngậy, bên dưới là 1 lớp khoai dẻo đặc quánh nóng hổi, sắn chắc từng thìa thơm ngon và ăn trong tiết trời thu sang đông thật là đã biết bn :> kgian tuyệt vời trời thu nghìn sao tỏa sáng, vị trí đắc địa trên khu phố cổ, pvu nhanh nhẹn, nv nhiệt tình thì còn gì mà hối tiếc nữa. Vác xe phi ngay lên đey hoyy????????
Đây là nơi mở đầu tiên, bắt đầu cho cơn sốt trà chanh phố cổ 1 vài năm trc đâyy. Ngôi nhâm nhi đĩa hướng dương cùng cốc trà chanh mát lạnh, vị hơi đăng đắng của chè đặc kết hợp vs vị chua dịu của chanh cùng vài viên đá lạnh, decor thêm mấy lát chanh tươi hoà quyện vào nhau, khuấy đều lên và thưởng thức thi vị ấy. Nó khác biệt hoàn toàn so vs trà túi lọc thường pha or nhg gói trà chanh hoà tan bt. Đợt mấy năm trc còn rộ lên mốt trà chanh chém gió, tối nào trên con phố đào duy từ r sau đó là đến chợ gạo cũng đông nghịt ng, thậm chí là đêm muộn :3 ngta lên đây kp chỉ để uống mà còn để hưởng, cái k khí buổi tối ấy cũng như để trải lòng or tán phết vs bạn bè... ngoài trà chanh ra, còn có thêm các loại chè bát nữa nhá. Tiêu biểu có chè chuối ngon nhất lun íi, vị chuối tươi và ngọt lịm ăn kèm vs thạch hồng sần sật hạt gì nho nhỏ chan nc cốt dừa tươi ngậy cùng đá nữa ngọt mát và thơm ngon lắm nhá :3 khúc bạch cũng là 1 loại nên thử vs miếng khúc bạch mềm mịn và nhãn tươi, hạnh nhân bùi bùi trong nc đường ngọt mátt :3 chỉ cần ăn thế thui đã đủ xua tan đi bao nóng nực, bực bội roy )) cúi cùng là hương vị của mùa đông vs bát chè khoai nóng bỏng :-ss lạnh lẽo tnay mà đc bát chè cầm bỏng cả tay nt thì sướng phải biếtt. Bên trên là lớp bột mỏng mịn quánh đặc như kiểu sắn dây quấy í :3 có vị hơi ngọt cùng chút cốt dừa thơm ngậy, bên dưới là 1 lớp khoai dẻo đặc quánh nóng hổi, sắn chắc từng thìa thơm ngon và ăn trong tiết trời thu sang đông thật là đã biết bn :> kgian tuyệt vời trời thu nghìn sao tỏa sáng, vị trí đắc địa trên khu phố cổ, pvu nhanh nhẹn, nv nhiệt tình thì còn gì mà hối tiếc nữa. Vác xe phi ngay lên đey hoyy??
Nghiện chè ở đây luôn. Chè khoai, chè chuối, chè ngô các kiểu con đà điểu. Có cả chè nóng và chè lạnh. Cũng rẻ nữa.
Quán chủ yếu mùa hè bán trà chanh. Đông khách thì thôi rồi. Nhưng so với mấy năm trước cơn sốt trà chanh thì quán cũng không còn siêu đông đúc như trước. Trà chanh ở đây cũng có vị khá khác với những nơi khác.
Quán có 2 cái nhà cách nhau mấy số nhà. Ngồi ở gần góc ngã 4 thì thoáng hơn. Tối cuối tuần lại có thể xem ban nhạc đường phố diễn nha!!!
Hôm nay mát trời làm phát mấy bát ăn cho bõ. Ba bát là 60k nhanh chóng gọn nhẹ.
Chè chuối là chè mát, ăn với đá. Mấy cái viên trong bát be bé ăn thì okie nhưng chuối thì không ngon. Chè khoai ăn nóng. Khoai ở đây được nghiền nát thành một cục ở giữa. Một cục luôn :)) nhìn hơi xấu xí và kinh dị :)) quên chụp miếng khoai đấy. Chè ngô ăn cũng okie. Nhưng tựu chung là ngọt quá. Bản thân ngô, khoai hay chuối đã ngọt rồi mà cái nước cốt dừa chan vô siêu ngậy. Thế nên ngày xưa nghiện lắm mà giờ hết rồi :(
Lâu lắm rồi thì ngoài ăn chè mới ngồi uống trà chanh ở đây. Tiện thể up luôn mấy cái bảng giá chi tiết ở quán.
Ngoài hướng dương thì khoai chiên, khoai lắc, phô mai que, nem rán đủ cả với chất lượng trung bình. Chè các loại đồng giá 20k. Riêng chè khúc bạch 25k. Mùa đông rồi, ăn mấy chè nóng ngon đấy. Nhưng dạo này nấu ngọt lắm, ăn không thích nữa.
Ngoài trà chanh thì có các loại sữa chua cũng tạm được. Quán buổi tối cuối tuần khá đông. Nhưng mùa này vắng hơn mùa hè rồi.
Bị nghiện ở đây từ rất lâu rồi vì mê đắm mấy món chè ở đây, nhất là chè khoai, chè chuối. Nhưng dạo gần đây thì thấy chè ngọt hẳn nên không thích lắm. Trà chanh thì cũng ở mức ổn. 20k 1 bát chè.
View ở góc ngã 4 đối diện Circle K là đẹp nhất, yên tĩnh, nhẹ nhàng. Tối cuối tuần có thể nghe ké tí âm nhạc đường phố. Ngồi ở giữa phố thì trong nhà hơi hẹp, đông, ồn ào.
Phục vụ nhanh. Tính tiền cũng nhanh.
Nhân viên phục vụ ở mấy quán kiểu này thì cũng chả đòi hỏi gì nhiều.
Đi ăn bún đậu Mã Mây rồi rẽ qua đây ăn chè uống trà là quá hợp lý luôn.
Bát chè nóng 20k với màu xanh lá mạ dịu mắt. Khoai lang nấu nhuyễn và nặn thành viên ở đáy bát với 5 cánh hoa (không biết làm bằng gì mà đẹp lắm). Nước chè nấu với lá nếp nên thơm thơm thích cực, mà trong veo nhìn được tận đáy bát luôn. Trên mặt bát chè là nước cốt dừa được rưới thành hình vòng xoáy đẹp mắt.
Chè ở đây món nào cũng dễ ăn nhưng mình thích chè khoai và chè chuối nhất. Vừa rẻ lại vừa ngon.
Ăn chè xong lại khát nước nên lại uống thêm trà chanh. Trà chanh ở đây khá ngon và vừa miệng mình.
2 người ăn chè uống trà chỉ hết tầm 60k đến 80k thôi mà ngồi chém gió thoải mái ngắm đường phố ngắm người. ?
Mỗi khi vào phố cổ mà khát nước, hoặc ăn gì xong mà buồn buồn là mình đều ghé qua làm cốc trà chanh. Bình thường toàn mua đi thôi, mãi có một lần ngồi đây
Cá nhân mình thấy ngồi đây bẩn bẩn chả thích tẹo nào dù chém gió chém bão được đấy
Cốc trag chanh càng ngày càng ít, ngọt nên nhiều lúc uống xong khé họng hơn. Dù sao vẫn ngon vì bớt khát được chút chút
10k cốc nha, đông mọi lúc
Trà chanh ở đây khá nổi tiếng, buổi tối ở đây siêu đông, mùa đông cũng như hè, khách ngồi bà tám nhiều, đủ mọi lứa tuổi nên rất có không khí. Mình ghé cũng lâu rồi và chỉ uống trà chanh, giá khá rẻ.
Quán này nổi tiếng cho dân tụ tập chém gió buôn dưa lê đến đàm đạo
Vị trí đối diện với circle K, dễ tìm, đông vào các giờ trong ngày và đông nhất là vào buổi tối. Không gian thì hơi lộm nhộm chút, cũng có quạt đàng hoàng nhưng dù gì thì cũng chỉ là mô hình quán cóc thui nene cũng không thể đòi hỏi nhiều
Ở đây mìnht hấy có bán chè nữa cơ mà bình thường mấy đứa qua đây không ăn chè mà chỉ uống chà chanh tâm sự với nhau cho một tí vui cùng lám thêm đĩa hướng dương thôi nên chưa có dịp thưởng thức chè ở đây
Giá 10k 1 cốc trà chanh, hình như 10k 15k 1 đĩa hướng dương, không đắt
Nhưng chất lượng trà chanh thì không ổn định cho lắm, hôm uống ngọt hôm uống vừa hôm thì lại bị nhiều đá quá
Quán trà chanh nổi tiếng đây rồi. Ai vào cũng phải thử trà chanh một lần. Trà ở đây pha khá ngọt, thêm 2 lát chanh thái to tròn hơn bình thường nên thấy rõ được vị chan chát. Thi thoảng dạo bộ rồi ghé vào uống một cốc giải khát rất hợp.
Bên cạnh trà xanh, quán cũng có nhiều loại đồ uống khác nữa, đặc biệt là còn bán thêm chè nữa.
Chè đồng giá 20k có tầm 6 hay 7 loại gì đó. Bạn mình gọi chè khoai môn nên cũng được ké thử. Tên là khoai môn nhưng chè lại cò màu xanh, cùng lớp cốt dừa trắng hình vỏ ốc bên trên. Chè này là chè nóng, không dùng thêm đá, vị ngọt nhạt vừa đủ, sền sệt nhưng không hề quá đặc, ăn thơm mùi cốt dừa. Khoai môn được nặn thành một hòn bên dưới lớp chè, ăn dẻo dẻo, ngậy mùi khoai.
Nói chung là cứ hôm nào lạnh lạnh mà nghĩ đến bát chè này lại thấy ấm lòng hơn nhiều.
Đây là quán mình ưng nhất về chè nóng mặc dù quán chủ yếu bán trà chanh. Quán nằm ngay ngã ba phố Đào Duy Từ, đối diện siêu thị Circle K. Quán mặc dù không có wifi nhưng bạn có thể dùng tạm wifi của siêu thị. Quán khá rộng, vỉa hè trải dài để khách ngồi cũng như để xe. Ở trong có bàn ghế bằng gỗ ngồi quạt mát mẻ. Quán có nhiều loại trà chanh, trà đào, nước sấu, siro các loại giá bình dân. Ngoài ra có các loại chè nóng đặc trưng như chè chuối, chè khoai môn. Nước chè sánh, thơm, có cả chuối rồi khoai môn dẻo bùi. 1 bát tầm 20k thế là rẻ cho một bát chè đầy đặn ở phố cổ
Hehe quand trà chanh của tuổi trẻ đây. Thời sinh viên vs mới đi làm ngày nào m cũng ngồi đây ý. Trà chanh đậm vị trà, hnao lỡ làm 2 ly là mất ngủ hoặc say luôn. Trà, nuosc chanh leo, nước cam nguyên chất. Có cả chè khúc bạch vs các loại chè khoai sắn nếp cẩm...
15k/cốc trà
Hehe quand trà chanh của tuổi trẻ đây. Thời sinh viên vs mới đi làm ngày nào m cũng ngồi đây ý. Trà chanh đậm vị trà, hnao lỡ làm 2 ly là mất ngủ hoặc say luôn. Trà, nuosc chanh leo, nước cam nguyên chất. Có cả chè khúc bạch vs các loại chè khoai sắn nếp cẩm...
15k/cốc trà
Buổi tối ăn xong no khu phố cổ rồi chán bia bọt nên cả lũ rủ nhau ra uống trà chanh ăn chè bát. Đang ngồi thì mưa to tự dưng thấy hên thế lao vào đây ngồi có mái hiên các thứ tử tế. Nhân viên ở đây siêu nhanh nhẹn luôn. Hỏi khách đồ rồi ghi nhớ và làm đồ rất nhanh không phải chờ, không phải nhắc lại, không phải giục. Trà chanh ở đây nói chung là uống được nhà chè ăn thì không hợp khẩu vị mình lắm. Bạn mình gọi 1 chè sầu riêng còn mình ăn chè ngô.
Trà chanh ở đây cũng như mọi nơi khác, giá 10k/cốc, hướng dương 15K. Quán đông do vị trí có tiếng, trong khu phố cổ, đi ăn đi chơi qua đây đều tiện. Quán còn bán cả các món chè khác nữa.
Quán trà chanh này nằm giữa lòng phố cổ trên phố Đào Duy Từ nơi có đông người qua lại. Đây cũng là một trong những quán trà chanh lâu đời và nổi tiếng khu vực phố cổ này. Được hai bà chị dẫn đi dạo quanh khu phố đi bộ, mình được thưởng thức nước chanh ở đây. Nước chanh pha khá ngon và vừa vặn không bị ngọt quá. Đây quả thực là điểm nghỉ chân lý tưởng khi bạn đang đi dạo quanh phố cổ bỗng cảm thấy mỏi chân và khát nước, ngồi uống trà chanh ngắm dòng người qua lại và "hóng hớt" xung quanh khá vui đấy. Trong lúc uống nước chanh ở đây mình cũng hóng được một vụ ẩu đả của mấy người nước ngoài ở đây, và bất ngờ bạn người Đức uống trà chanh ngồi ngay sau mình lao vào can ?
Ngoài nước chanh, trà chanh, quán còn phục vụ cả nước sấu, me đá, hướng dương, vv cho các bạn ngồi uống nước tám chuyện tha hồ mà không lo hết mồi.
Giá cả: Giá 15k/cốc nước chanh có lẽ cao hơn so với mặt bằng chung nhưng so với giá ở trong khi phố cổ thì cũng tạm ổn.
Vị trí quán nằm ở Đào Duy Từ, đất chật người đông nên rất ồn ào, hơi bị xô bồ, ngày trước còn lái xe vào thì cũng loay hoay chỗ để xe, bây giờ chặn đường rồi lại cũng loay hoay tìm chỗ để xe còn đi bộ vào. Không gian khá tối, đông đúc nên cũng tìm chỗ ngồi mất một lúc. Tuy nhiên phục vụ khá nhanh, không phải đợi lâu.
Mình gọi thử chè khoai, hơi ngọt quá nhưng khoai mềm, về cơ bản là ăn cũng tạm được. Trà chanh hơi đắng, có lẽ mình quen uống nhạt rồi nên khi uống trà chanh ở đây thì không hợp lắm.
Lâu lắm mới quay lại hàng này ăn. Hồ hởi gọi chè khoai. Lúc bê ra ăn mà ko tưởng tượng đc tại sao hồi sinh viên mình mê đắm cái món này. Tiếc 15k cố ăn mà nuốt hok nổi!!!
Trà chanh 10k. Ko có ji đặc sắc. Cũng ko hiểu nổi tại sao hồi xưa đạp xe từ nhà lên phố chỉ để uống cốc trà ở đây. Chắc h già rồi ko nông nổi như hồi sv ? tóm lại là có chỗ ngồi ngắm phố thôi chứ chất lượng kém lắm rồi.
❌ Đừng đi nếu không muốn bị nghiện ❌
Trà chanh ngon nhất tại Hà Nội trong lòng mình. Thứ trà thơmm mùi hoa nhài, thêm một chút chua chua của vị tranh, thêm đá vào là thức uống tuyệt vời mùa hè luôn ý. Giá bé xinh 15k/ cốc. Lần nào ngồi cũng đôi ba cốc
Bên cạnh nước thì ở đây có chè khúc bạnh cực cực ngon nhé. Chỉ độc 1 vị phomai thui mà ngon lắm béo ngậy. Nhưng 1 bát hơi ít mà tận 25k lận huhu nhg ngonnn.
Nem chua rán và bánh su kem cũng must try lun. Nem giòn mềm đậm vị. Bánh thì mình hay ăn bánh su phomai, béo ngậy thơm phomai 60k/hộp 10 chiếc như hình hihi
Mỗi lần đến đây ăn uống bét nhè hết tầm 70k/ng. Một tuần đóng họ 4-5 ngày luôn :))
❌ Đừng đi nếu không muốn bị nghiện ❌
Trà chanh ngon nhất tại Hà Nội trong lòng mình. Thứ trà thơmm mùi hoa nhài, thêm một chút chua chua của vị tranh, thêm đá vào là thức uống tuyệt vời mùa hè luôn ý. Giá bé xinh 15k/ cốc. Lần nào ngồi cũng đôi ba cốc
Bên cạnh nước thì ở đây có chè khúc bạnh cực cực ngon nhé. Chỉ độc 1 vị phomai thui mà ngon lắm béo ngậy. Nhưng 1 bát hơi ít mà tận 25k lận huhu nhg ngonnn.
Nem chua rán và bánh su kem cũng must try lun. Nem giòn mềm đậm vị. Bánh thì mình hay ăn bánh su phomai, béo ngậy thơm phomai 60k/hộp 10 chiếc như hình hihi
Mỗi lần đến đây ăn uống bét nhè hết tầm 70k/ng. Một tuần đóng họ 4-5 ngày luôn :))
???? Chè chuối cốt dừa thơm nức - chè khúc bạch sóng sánh mềm mịn ????
Hihi cuối cùng mình cũng dc review quán quên đây rồii :)) Các bạn muộn tìm chỗ ngồi la cà trà chanh nem khoai chè cháo đủ cả thì xin mời đến với trà chanh anh Nam 31 Đào Duy Từ. Nơi có trà chanh và chè khúc bạch ngon nhất Hà Nội. ???????????? Cớ sao mình bảo ngon nhất :)) trà chanh ở đây uống khác hoàn toàn trà chanh chỗ khác, khác ntn thì mời các bạn thử thì sẽ thấy nha ????
Chè khúc bạch ở đây mình đánh giá là ngon hơn chè nhà suvy. Kb ở đây có 1 vị phomai thui thơm ngậy và núng nính. Nước đường nhãn cũng ngọt vừa thanh thanh nên ăn cực hợp với mùa hè ????
Chè chuối trân châu thì chuối nướng mềm dẻo thơm ơi là thơm, ăn với nước cốt dừa ngọt vừa đã phết.
Ở đây còn có nem chua ran cực đỉnh, bánh sukem phomai nhà làm siêu ngonnn chơi ơi ???????????? Quán vìa hè thôi mà cái gì cũng đỉnh ý :( à không có điều hoà đâu nha xác định là vừa nóng vừa đông. Đi buổi chiều tối sẽ thích hơn đó ???????????? ????Trà chanh, cafe 31 Đào Duy Từ ???? Trà chanh #15k, bánh #60k/hộp, chè #25k
? Chè chuối cốt dừa thơm nức - chè khúc bạch sóng sánh mềm mịn ?
Hihi cuối cùng mình cũng dc review quán quên đây rồii :)) Các bạn muộn tìm chỗ ngồi la cà trà chanh nem khoai chè cháo đủ cả thì xin mời đến với trà chanh anh Nam 31 Đào Duy Từ. Nơi có trà chanh và chè khúc bạch ngon nhất Hà Nội. ??? Cớ sao mình bảo ngon nhất :)) trà chanh ở đây uống khác hoàn toàn trà chanh chỗ khác, khác ntn thì mời các bạn thử thì sẽ thấy nha ?
Chè khúc bạch ở đây mình đánh giá là ngon hơn chè nhà suvy. Kb ở đây có 1 vị phomai thui thơm ngậy và núng nính. Nước đường nhãn cũng ngọt vừa thanh thanh nên ăn cực hợp với mùa hè ?
Chè chuối trân châu thì chuối nướng mềm dẻo thơm ơi là thơm, ăn với nước cốt dừa ngọt vừa đã phết.
Ở đây còn có nem chua ran cực đỉnh, bánh sukem phomai nhà làm siêu ngonnn chơi ơi ??? Quán vìa hè thôi mà cái gì cũng đỉnh ý :( à không có điều hoà đâu nha xác định là vừa nóng vừa đông. Đi buổi chiều tối sẽ thích hơn đó ??? ?Trà chanh, cafe 31 Đào Duy Từ ? Trà chanh #15k, bánh #60k/hộp, chè #25k
Mình đi trà chanh cũng khá ít (mới thử tầm 2-3 quán thôi) nhưng theo cá nhân thì mình mê chỗ 31 Đào Duy Từ nhất vì nước pha đúng theo khẩu vị mình (không quá đắng vì tối uống đắng dễ mất ngủ). Lần nào đi cũng phải ghé qua làm 1-2 ly mới đã.
Nay kêu thêm khúc bạch ăn cũng ngon lắm! Cô bác bán hàng nói chuyện rất dễ thương. Quán ngồi ra lề mà vẫn đông nghẹt đó ạ ^^
Mình đi trà chanh cũng khá ít (mới thử tầm 2-3 quán thôi) nhưng theo cá nhân thì mình mê chỗ 31 Đào Duy Từ nhất vì nước pha đúng theo khẩu vị mình (không quá đắng vì tối uống đắng dễ mất ngủ). Lần nào đi cũng phải ghé qua làm 1-2 ly mới đã.
Nay kêu thêm khúc bạch ăn cũng ngon lắm! Cô bác bán hàng nói chuyện rất dễ thương. Quán ngồi ra lề mà vẫn đông nghẹt đó ạ ^^
Ui chè sầu riêng ngon lắm các bạn nhé. Có mùi thơm nhẹ, hơi sếnh. Ăn cảm thấy rất thư giãn và thoải mái :> Giá 20k/bát oke nha.
Phục vụ nhanh. Quán đông, mang lại đúng cảm giác của quán trà chanh vỉa hè luôn. Vị trí dễ tìm. Ngắm phố phường buổi tối thì đúng tuyệt vời ????
Ui chè sầu riêng ngon lắm các bạn nhé. Có mùi thơm nhẹ, hơi sếnh. Ăn cảm thấy rất thư giãn và thoải mái :> Giá 20k/bát oke nha.
Phục vụ nhanh. Quán đông, mang lại đúng cảm giác của quán trà chanh vỉa hè luôn. Vị trí dễ tìm. Ngắm phố phường buổi tối thì đúng tuyệt vời ?
Thích nhất chè khúc bạch
Chè 25k thơm thơm, vị ngọt vừa phải, nhãn tươi giòn, nhân khúc bạch mềm- béo- siêu ngon , kèm thêm hạt điêu cắt lát nữa nên càng thơm hơn <3
Trà chanh giá bình dân so với điểm bán là khu phố cổ, mình k thích uống trà nhưng cảm thấy uống vẫn vào lắm
Điểm trừ là không gian hơi chật và nóng nhưng vì đồ ngon nên bỏ qua
Thích nhất chè khúc bạch
Chè 25k thơm thơm, vị ngọt vừa phải, nhãn tươi giòn, nhân khúc bạch mềm- béo- siêu ngon , kèm thêm hạt điêu cắt lát nữa nên càng thơm hơn <3
Trà chanh giá bình dân so với điểm bán là khu phố cổ, mình k thích uống trà nhưng cảm thấy uống vẫn vào lắm
Điểm trừ là không gian hơi chật và nóng nhưng vì đồ ngon nên bỏ qua
Lâu rồi nới ăn cốc chè khúc bạch ngon lành mát mẻ như thế. Trà chanh 31 Đào Duy Từ thì chắc ai cũng biết nhưng ở đây còn có chè khúc bạch rất ngon nhé. 25k/ 1 cốc rẻ hều :)))
Khúc bạch thơm, béo ngậy, mịn mà ko bị quá mềm, nhãn to đùng, ngọt lịm tim.
Lần nào lang thang lên phố cũng phải ghé vào đây đá 1 cốc mới đỡ thèm.
Khúc bạch còn chỗ nào ngon nữa ko mng nhỉ? Chỉ tớ nha
Lâu rồi nới ăn cốc chè khúc bạch ngon lành mát mẻ như thế. Trà chanh 31 Đào Duy Từ thì chắc ai cũng biết nhưng ở đây còn có chè khúc bạch rất ngon nhé. 25k/ 1 cốc rẻ hều :)))
Khúc bạch thơm, béo ngậy, mịn mà ko bị quá mềm, nhãn to đùng, ngọt lịm tim.
Lần nào lang thang lên phố cũng phải ghé vào đây đá 1 cốc mới đỡ thèm.
Khúc bạch còn chỗ nào ngon nữa ko mng nhỉ? Chỉ tớ nha
Lâu lâu ko qua Trà chanh Đào Duy Từ mà sao bây h ko thấy ngon quá nữa.
Trà chanh siêu nhiều đá và siêu ngọt, mình phải xin thêm hẳn 1 quả chanh nữa mới thấy đỡ ngọt.
Mình có gọi thêm cả 1 chè sầu (quên ko chụp) mà ăn cũng siêu ngọt, cho cả bát đá vào mới đỡ thì chè đã loãng rồi, ko ngon nữa :(
Mình có gọi 2 trà chanh, 1 chè sầu, 1 hướng dương - tổng hết 70k
Có ai biết chỗ nào trên phố mà kiểu như này ko mách mình với!!!
Lâu lâu ko qua Trà chanh Đào Duy Từ mà sao bây h ko thấy ngon quá nữa.
Trà chanh siêu nhiều đá và siêu ngọt, mình phải xin thêm hẳn 1 quả chanh nữa mới thấy đỡ ngọt.
Mình có gọi thêm cả 1 chè sầu (quên ko chụp) mà ăn cũng siêu ngọt, cho cả bát đá vào mới đỡ thì chè đã loãng rồi, ko ngon nữa :(
Mình có gọi 2 trà chanh, 1 chè sầu, 1 hướng dương - tổng hết 70k
Có ai biết chỗ nào trên phố mà kiểu như này ko mách mình với!!!
Chắc ở HN ko ai ko biết Trà chanh ở 31 Đào Duy Từ. Mình lần đầu đến cách đây khoảng 6 năm. Có 1 thời gian mình uống nhiều kinh khủng. Đến mức tối đi chơi về phải lượn qua mua 1 cốc.
Trà chanh ở đây đậm vị trà, lại thơm mùi chanh, xin thêm bao nhiêu chanh cũng ok hết. Vị vẫn như vậy suốt bao năm qua.
Nhưng chè ở đây có vẻ không ngon nữa, mình gọi thử chè khúc bạch và chè trân châu thì thấy khá nhạt nhẽo, có lẽ ở đây khách cũng chủ yếu là gọi trà chanh thôi nên mấy món kia ko đc đầu tư ?
Đặc biệt là anh chủ quán khá đẹp trai... Không gian cũng gần gũi, dễ nói chuyện, ngồi buôn dưa thoải mái.
Giá ở đây thì miễn bàn 15/1 cốc
Là một địa điểm yêu thích khi muốn đi hóng gió với bạn bè, hoà cùng không khí sôi động của cả 1 góc phố. chỉ là quán cóc vỉa hè với thực đơn giản dị: trà chanh, bột sắn, hạt dưa, v.v nhưng cũng thể hiện một nét ẩm thực Việt
Mê mệt quán, nhưng đến quán ko uống trà bao giờ mà toàn ăn chè. Chè khoai môn là món đặc biệt yêu thik. Thik lắm lắm ý, bg ăn thêm sữa chiên cũng ngon ?
Đến trà chanh nhưng lại không uống trà chanh mà thưởng thức món chè khoai môn
Quán khá đơn giản mang phong cách cổ xưa của phố cổ Hà Nội
Vài bộ bàn ghế nhựa đặt trong nhà và vỉa hè
Không có gì đáng nói nếu không nhắc đến món chè khoai môn
Chè rất ngon thơm và ngậy mùi khoai
Nhưng hôm mình ăn phải đợi đến 30p mới có vì hết chè
Trà chanh vị khá lạ. Thường hay uống trà chanh ở vỉa hè, giờ chuyển sang uống ở đây thực sự rất khác. Vị đậm và sâu hơn, dư vị vừa chát, chua ngọt hòa quyện nhau.
Nói chung, hợp để đổi gió