Mỗi cốc 35k, có sẵn thạch cá bên trong, menu có 9 loại trà chanh.
Mình gọi thử trà chanh con cá và trà chanh xả thì thấy trà chanh xả uống ngon và thơm hơn, trà con cá bị ngọt quá
quán rộng rãi và cũng khá mát.
Cơ mà thấy ở đây có vẻ không quan tâm khách lắm, mình đến đứng mãi mới có chị ra để cho mình gọi đồ:))
Thực sự để order về 1 côc đá trà tnay hơi thất vọng
Để 20p mà đá cũng đầy 1 cốc . Chac quán pha tỉ lệ 70 đá 20 trà . Vs 1 ng viêm amidan như mình chac uống bình này ho lòi họng
Thạch vs trà ko lquan gì cho lắm
Còn tra chanh như các quán bán bình thường
Giá thành cũng khá đắt so vs bthg : 35k
Chac sẽ ko uống lại
Trà chanh con cá – 123 ***
Quán ngay mặt tiền phố *** đông khách lắm, nhất là hồi mới ra còn đang hot ấy, mấy bạn trẻ mua đông kín luôn ý !
Mỗi lần qua đây là lại mua 1 cốc về nhà uống cho đã, 1 cốc to đầy ụ, thêm topping con cá nhai cho phê, uống vừa giải khát vừa giải trí )))
Về chất lượng thì cũng bình thường thôi, được cái hồi mới ra lạ lạ nên đông khách. Không gian quán cũng mát mẻ, chỗ ngồi thoải mái.
Phục vụ thì hơi lạnh lùng )))
Chiếc trend trà chanh con cá muộn màng như vớ được vàng vào ngày cuối tháng zị...
Thiên hạ uống trà chanh con cá đến nhạt cả miệng rồi tui mới được thử.
Cốc trà xinh hơn tưởng tượng, trà chanh nhẹ nhẹ thơm thơm, thạch con cá đủ màu sắc nên nhìn đáng yêu lắm. Tui gọi size vừa nhưng cốc cũng khá là bự rùi, đi hai người thì nên gọi một cốc lớn uống chung cũng khá tiết kiệm đó la. Ngồi đây là ngoài vỉa hè, không gian thoáng mát, hợp kiểu ngồi với bạn bè hò hét hát hò lun ~
Trà chanh con cá thì quá nhiều người biết rồi nhưng đây là lần đầu mình thử uống ở chỗ này! Nói chung là vị thì cũng bthg ko có gì đặc sắc hơn các chỗ khác nhưng mà giá và độ nhiều thì ko bằng :))) mình hay uống ở bên Nước mía cốt dừa chỗ*** Nó k nhiều loại như ở đây nhưng chất lượng tốt, cốc trà chanh to gấp 2- 3 lần mà có 22k
Nói chung là tại vì đây là quán yêu thích có thêm mã freeship nên mình mới đặt thôi chứ k có ý định đặt lai!
Trà chanh con cá siêu to ngay mặt phố***
Là trà chanh hoặc trà quất, trà xí muội uống với thạch cá.
Ở đây còn có món ăn vặt siêu ngon là bánh cá các vị custard (kem trứng), ruốc phomai, jambong phomai, gọi đến đâu nhân viên nướng đến đó nên bánh nóng hôi hổi. Ngon quá bọn mình ăn vội chỉ chụp sót lại được 1 chú cá be bé đằng kia :D
Ngoài ra còn có xiên gà chiên ăn cũng ổn, tuy hơi dầu một chút.
Giá cả: 20-30k/cốc trà chanh, 10k/bánh cá, 50k/đĩa xiên gà
Quán ngay mặt tiền Bà Triệu, độ này đang hot nên qua lúc tối muộn vẫn thấy đông nghịt, để xe tràn hết ra đường ????
Quán đồng giá 35k cho 9 vị trà và đều có topping là thạch cá. Cốc thì siêu to khổng lồ. Vị trà thì chưa được đặc sắc cho lắm, nhưng vì mới lạ vẫn rất đông và mình còn chứng kiến rất nhiều khách đến rồi lại về vì hết hàng. Mình định gọi trà chanh mà hết, gọi sang chanh sả còn tạm, chứ em mình uống trà đào thấy ngọt hết nấc ???? Mà chả hiểu sao mn chụp ảnh được đẹp thế, cá ở hết trên. Chứ như mình bê cốc ra là thấy lặn chìm nghỉm cả :))
Nếu chỉ để thử thì vẫn nên thử các bạn nhé :))
#trachanhconca #linhshinichi146