Cũng lâu lắm rồi mới quay lại đây vì thường mình uống trà chanh bên cây xăng Phan Xích Long náo nhiệt vui hơn. Trong này thì yên tĩnh hơn, hôm nào buồn buồn chạy vô đây ngồi uống trà chanh ngắm nhà trong khu này cũng ok lắm :)) giá đồ ăn thức uống bên này khá hạt dẻ nè. Có lẽ là sẽ quay lại thường xuyên hơn ????
Mình gọi trà chanh mang về ly lớn 18k vừa đủ cho 2 người uống luôn. Trà chanh thơm mùi trà, ko biết trà gì mà uống vô nghe thơm lắm, nhìn ly bự vậy chứ thật ra là toàn đá :))
Có ghế cóc ngồi ở lề đường đối diện quán, nói quán cho sang vậy chứ thật ra chỉ là cái bàn dài để nước với xe đồ ăn kế bên thôi.
Ok, rẻ, uống ngon. Có dịp sẽ quay lại.
Mấy lần đi qua mà thấy xe còn ko thèm đẩy ra... Cứ tưởng nghỉ...
Ai dè là toàn 7h15 mới bắt đầu bán T A T
Nên ai có nhu cầu uống thì ráng chờ trễ trễ hẵng ghé nha.
Cá nhân thấy thích uống trà chanh ở chỗ này nhất. Vị trà rất thơm. Màu cũng trong và đẹp. Ko bị chanh làm đổi màu trà.
Đường và chanh tỉ lệ rất vừa phải nên chua chua ngọt ngọt ko bị gắt, hài hòa uống siêu thích.
Ly lớn chất lượng giá cả cũng mềm.
Trà đào thêm thạch ly 1L mà có 25k
Còn trà chanh 1L có 18k.
Uống tới mức thiếu điều hắt xì cũng ra nước ]]]]
Đùa thôi hehe.
Chung là ai thích uống số lượng nhiều thì sẽ thích chỗ này cực.
Mình là 1 trong số đó.
Có giai đoạn 4-5 ngày liền bò ra mà ko thấy...
Đau buồn vô đối.
Hóa ra do lùi giờ bán thôi...
Cũng may ...
Chung quy là bây giờ có thể nắm lịch quay lại đây mua khi thèm rồi T w T
Trà chanh ưng nhất SG mà. Lỡ xóa mất địa điểm thì buồn lắm ]]
Ly 1L 18k uống muốn xè dầm luôn ]]]
Trà thơm. Chanh chua thanh pha đường nước hợp lý nên vị rất ngon.
Nói chung là chỉ thích trà chanh ở đây.
Cô bán muộn quá nên ko uống thường xuyên dc. Cơ lâu lâu vẫn phải đăng bài để confirmed cô còn bán trà chanh ]]
Hot trend dạo gần đây là sữa tươi trân châu đường đen. Bắt kịp với xu thế, quán trà chanh bụi của chúng ta cũng đã có món đặc biệt này vào menu .
Sử dụng sữa TH true MILK không đường vốn đó giờ có vị rất béo thơm, kết hợp với trân châu nấu đường đen ngọt thanh, nên khi hòa trộn giữa béo - nhạt - thanh ngọt - đậm - dai - giòn, khiến cho ly sữa tươi trân châu đường đen trở nên thơm tho đặc sắc và thanh đạm. Nhưng so ra giá cả vẫn hợp lý, ly nhỏ 20k ly lớn 40k, đi cùng với những quán trà có thương hiệu mà vị cũng không quá khác biệt thì đây là một cái giá rất ổn, nhìn giữa mặt bằng chung khi mà món sữa tươi trân châu đường đen đang được là một món uống săn đón ở khắp các nẻo đường....
Nghe đồn là mặt bằng quán đang bị lấy mất, nên đẩy ra góc nhỏ xíu, không còn được ngồi trong nhà như trước, khiến cho lượng khách cũng trở nên khó khăn... Nếu mất đi quán trà chanh ngon nhất Sài Gòn và món sữa tươi trân châu đường đen với giá cả hợp lý này thì thật sự là một điều đáng tiếc và phí phạm...
Mình hi vọng các bạn đến ủng hộ cô nhiều hơn để cô có thể duy trì quán bán lâu dài, vì mình thật sự rất nghiền Trà chanh ở đây.
18K một ly một lít uống muốn hộc huyết luôn, vị rất ngon.... Ngày méo nào cũng thấy mặt mốc của Mị lại đây ôm một ly.
Chua thanh ngọt thơm đều tay cực kì ưng ơi là ưng.
Dù bữa đổi món thành trân châu đường đen cũng ok quá trời quá đất, thật sự thật sự không muốn quán này đóng cửa đâu Huhu.
Với mình thì là vậy đó.
Từ vị thanh đường đến chua chanh đều rất đều vị hài hòa.
Thiếu chút đường thành gắt.
Thiếu chút chanh thành đậm...
Lúc nào cũng thật đều tay nên nói thật mình chỉ có thể uống trà chanh ở đây mà thấy đã và thấy thích.
Mình ko thích uống chỗ nào khác nữa. Và cứ cách bữa lại thèm trà chanh ở đây ^^
Chung là nghiện
Mỗi tội giờ bán trễ quá nên thời gian hay lỡ cỡ giờ mua...
Cơ có dịp lại chạy qua dù ngược đường.
Với giá 18k cho 1 ly lớn 1L thì giá này thật sự ko tồi nha.
Pha rất đều tay. Chua chua ngọt ngọt đều vị. Mùi trà thơm và đậm đà. Mình vốn không hảo trà chanh. Nhưng từ khi con em mình 1 lần chở tới đây uống thì ghiền luôn kể từ dạo đó.
Lượng đường và chanh rất hài hòa với trà, quấy cũng đều tay. Nên khi hút cảm giác chua thanh ngọt dịu cùng hương thơm lài từ trà phảng phất khiến mũi cứ nhớ nhớ ...
Vậy là thèm hoài.
Tối tối cách bữa lại mò ra mua 1 ly mang về nhâm nhi.
Vừa nhiều vừa thanh lọc cơ thể mà vừa tiết kiệm...
Riết mình sưu tầm dc nguyên 1 lô ly 1L hơn chục cái chồng cao lên thật cao luôn đó ]].
Ly lớn vậy chứ uống đã hơn.
Ly nhỏ bình thường thì 9k nếu đoán ko nhầm. Tại chưa uống ly nhỏ bao giờ bự cho đủ đô hehe.
Ở đây có bán cả trà đào nữa. Mà mình ko hảo uống lắm nên chỉ thử có 1 lần. Còn em mình mới là fan ruột trà đào.
Thơm mùi đào
Lượng đường cũng hài hòa uống dễ chịu.
Đào miếng rất thơm và ngon.
Quán ruột của tui đó.
Tối bán tầm 6h hơn bắt đầu còn tới mấy giờ thì ko biết.
Quán vỉa hè mà quá ưng là ưng luôn, một ly trà chanh chỉ 9k thôi, mà ngon lắm, trà thơm, mát lạnh, uống đã lắm.
Thích nhất là kiểu vỉa hè ngồi ngắm xe cộ như thế này, vừa hóng mát vừa tám với hội bạn luôn.
Gần đây thì quán bị một quán khác giành mặt bằng, nên chỗ nào cũng k còn rộng như xưa, nên bạn nào tới nhìn kỹ bảng "Trà chanh Bụi" rồi hãy vào nhé, kẻo bị lộn quán :)))
Chỗ này ngon mà thấy ít người biết quá luôn. Mình uống ở đây từ năm nhất rồi, h đi làm rồi, lâu lâu vẫn ghé qua uống.
Ở đây bán vỉa hè nên chỉ có 9k 1 ly trà chanh thôi, đồ ăn vặt thì tầm 10k-20k. Giá rẻ nhưng hơi bị chất lượng luôn, trà thơm, uống giải khát đã lắm.
Quán cũng có sữa tươi trân châu đường đen này nọ nữa, trà tắc, tắc xí muội uống cũng ngon lắm nè.
Chị chủ dễ thương, vui vẻ lắm.
Lần N mình tới quán này. Nước và đồ ăn ở đây rất ngon
Tối tụ tập bạn bè tán gẫu là tuyệt vờiiii.
Giá cả phải chăng không gian lại thoáng mát.
Chị của ở đây cũng rất thân thiện. <3 <3