Bu nằng nặc đòi ra đây ăn sáng em mới biết đến cái quán này các mẹ ạ ))) Tìm đường không khó vì quán ngay đoạn ngã tư gần cung văn hoá ấy. Tưởng quán nhỏ mà hoành tráng không tưởng, nó là nhà hàng hẳn hoi đấy nhé, tầng 2 cho khách bia ăn lẩu hơi nha. Không gian chia làm 2 gian mà 1 bên còn bị dột chứng tỏ mái làm khá tệ.
Ăn sáng có 2 món bún cù kỳ với bún cá miền tây. Bát bún to đầy đặn, nhiều riêu lắm luôn, thịt cù kỳ được mỗi cái càng thôi. Được cái nước dùng ngon nên chung quy lại là ưng cái bụng, giá có 30k/tô nha các mẹ :3
Lẩu nướng và lẩu hơi ^^ TQT
Sinh nhật ông chú thân yêu nên gia đình có tổ chức một buổi nho nhỏ tại quán.
Quán thì khá là rộng rãi và thoáng mát, cả hai tầng đều có điểu hoà mát mẻ và rất sạch sẽ.
Nhà mình có gọi thịt chim, cá chút rau củ ăn khá là ngon
thịt chim với cá có vẻ giá hơi đắt chút.
Ăn xong lẩu hỏi rồi thì còn có cả cháo bí ngô ở bên dưới nữa cơ
Cháo ăn rất ngon, rất là vừa miệng
Nhân viên phục vụ ổn, và có vẻ khá là thân thiện :))))
Món ăn khá là đa dạng
Quán có 2 tầng nhưng siêu rộng luôn, có bao nhiêu khu ấy. Đi đúng hôm có đoàn kỷ niệm khoa nên ầm ĩ kinh, bù lại được view cạnh cửa sổ.
Lẩu hơi ở đâu bán theo suất, nghĩa là đi 6 người thì gọi suất 6 người, nhân viên sẽ mang ra lượng đồ ăn vừa đúng luôn. Hải sản ở đây cực kỳ tươi, tôm thả vào nồi hấp còn đang nhảy tanh tách. 1 suất gồm có ngao, tôm, mực, chim bồ câu, bê, thịt bò, khoai lang, súp lơ xanh, trắng, ngô,... Nhiều quá mình chẳng nhớ hết
Bên dưới nồi hấp là nồi cháo bí ngô, nước thịt, hải sản, rau từ nồi hấp chảy xuống thẳng nồi cháo bên dưới.
Quán còn 1 đặc sản nữa là đùi cừu nướng, không hề bị hôi tẹo nào luôn
Mình đi ăn cùng lũ bạn vì nghe lẩu hơi rất lạ. Ăn xong thấy bình thường, như đồ hấp thôi, bên dưới có cháo, vị bình thường. Nhưng giá cắt cổ như thế thì chả hề đáng giá một chút nào hết...
22h đóng cửa nhưng 21h đã không cho khách gọi thêm đồ ăn.
22h quán đóng cửa nhưng 21h20 đã tiến hành lau dọn quán, Trời mua đông nhưng bật quạt vào chỗ khách ngồi đang ăn với lý do lau nhà cần có quạt cho khô nhà. Góp ý thì tỏ thái độ rất tồi tệ.
XỨNG ĐÁNG 1*
Món ăn bình thường.
Giá quá cao so với chất lượng.
Phục vụ chậm gọi nhân viên khó
Vị trí khuất - nhân viên bảo vệ khó chịu
Không gian tối om.
Đây là kiểu nhà hàng trực thuộc nhà nước, không nên thử.
Quán này thuộc khách sạn công đoàn, chả biết do nhà nước quản lý ko mà làm ăn quan liêu, nhân viên toàn anh em con cháu cả toàn thấy cùng họ hết, phục vụ chán kinh khủng khiếp, mang tiếng nhân viên mà các e ấy chỉ tay 5 ngón, nói thì ngang phè phè, lần trước gặp e thái thị hiền, hôm nay thì trúng e thái thị thoa, thái độ như mấy con bệnh, mỗi tội mặt xinh, "chân e vừa trắng lại vừa dài" Và mấy cái nồi lẩu đã hết đát từ lâu, hỏng lên hỏng xuống, cách đây nửa năm mình đến đã hỏng rồi, hôm nay đến thấy 1 bàn cũng kêu nồi hỏng và nhân viên lại bảo "chờ 1 tý" rồi biến, đúng là chả thay đổi gì. Đồ ăn cũng được, nhưng nếu bạn ko yêu thích phong cách bún mắng cháo chửi thì tuyệt đối ko nên vào đây, thay vào đó còn nhiều quán khác có thể đem lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều
Nhà mình hôm trước có ăn ở đây. Không gian quán nhìn từ ngoài vào khá đẹp, ngay ở mặt đường Trần Bình Trọng yên tĩnh và khá dễ tìm. Ngồi tầng 2 hay tầng 1 đều có bàn cạnh cửa sổ kính để nhìn ra ngoài đường, khá đẹp.
Quán có phòng rộng, mình nghĩ cực thích hợp cho liên hoan như họp lớp hay tụ tập đông người.
Nhà mình gọi lẩu hơi và gọi set đồ là cá lăng, bò ba chỉ và thịt gà. Vì ăn trưa nên nhà mình cũng không gọi nhiều. Nếu là set đầy đủ thì sẽ có thêm ngao và tôm hay gì đấy.
Cá nhân mình thấy thịt cá và thịt bò khá mỡ, thịt gà ăn cũng ổn, chắc thịt nhưng không được tươi và ngọt lắm. Rau cải và nấm ăn cũng rất được, cảm giác tươi và không bị để lâu. Sau khi ăn gần hết đồ ăn, nước từ trên sẽ chảy xuống phía dưới để làm thành cháo. Cách ăn khá độc đáo và mới lạ, mặc dù cháo hơi bị loãng và nhạt nhưng cũng tạm ổn.
Một điều đáng quan tâm của nhà hàng là thái độ của nhân viên. Nhân viên khá chậm và thiếu nhiệt tình khi phục vụ, cách làm việc có vẻ mệt mỏi và không được chuyên nghiệp cho lắm.