Bánh ở đây so với mấy tiệm bánh bên ngoài cùng hệ thống Tous Les Jours thì không nhiều bằng, được cái nằm trong vinhomes nhìn ra view hồ bơi đẹp. Mình ăn bánh ngàn lớp nho khô và bánh chiên rau củ kiểu Ý, thấy cũng tạm ổn, bánh chiên hơi đọng dầu, bên trong có phô mai, rau củ và thịt nguội ổn. Bánh ngàn lớp nho to lắm, thơm mùi bơ và nhiều nho, ai thích ăn bánh nho chắc sẽ thích bánh này.
Ở đây không gian trên lầu ngồi hơi nhỏ, ngồi bên dưới sẽ đẹp hơn, nằm đối diện Park 6 nên gởi xe ở toà Park 6 nhé.
Mình trước giờ rất tin tưởng và thích hãng bánh này và còn là membership, nhưng hôm qua vào tiệm bánh trong khu vinhomes central park gần nhà mua bánh sinh nhật tặng cho bạn.Tới khi mọi người cắt bánh ra ăn ai cũng chê vì công nhận bột bánh vừa cứng vừa khô và ai cũng có cảm nhận là bánh để lâu đem bán cho khách.Làm ăn kiểu này mình và các bạn mình đều rất thất vọng nhất là trong ngày vui nhận được cái bánh mà ko ai muốn ăn.Mong xem xét lại để ko làm mất uy tín thương hiệu
Hôm nay vào shop mua bánh, có e nhân viên rất “dễ thương”, mặt nhin kiểu như muốn đánh người ấy. Quán lúc đó rất rất vắng, mình đưa bánh tính tiền xong em cũng không nói gì, mat nhìn kiểu khinh khỉnh khó chịu. Sau 1 hồi đợi minh và vợ minh chém gió đủ thứ chuỵen rồi quay ra vẫn chưa thấy bạn ý tính tiền 2 cái bánh cho mình xong, vâng chỉ 2 cái bánh. Mình cung co hỏi “bạn ơi máy tính tiền bị gì hả bạn”, bạn ấy cung giả điếc k trả lời lại, mình và vơ minh quay ra nhìn nhau kiểu hỏi chấm. Rồi 1 lúc sau đó vẫn không thấy gì, vợ minh lại hỏi bạn ơi có tính đc tiền cho mình không, bạn ấy cung k them trả lời, k them nhìn mình luôn. Mình cũng không hiểu 1 chuỗi cửa hàng bánh ngon và hiện đại như vậy lại có thể tuyển 1 nhân viên thiếu lịch sự cơ bản như thế. Rất thât vọng và sẽ không bao giờ quay lại!!!