Mình là siêu hay đi xem phim. Mà đã đi xem là mua đồ ăn đồ uống túa lua. Vì thế nên lần nào xem phim cũng chỉ muốn chui lên Vincom Bà Triệu để mua được đồ ở Tous les jours ở đây mang vào rạp thôi
✔️Vị trí: ở ngay tầng 6 Vincom Bà Triệu. Có 1 quầy cafe có nước uống, bánh ngiit và vài đồ ăn khác nữa và có 1 quầy bánh nhỏ có mấy loại bánh đặc trưng ở gần quầy Guest Service nhé
✔️Đồ ăn: Ở đây thì ít đồ lắm so với các cơ sở khác của Tous les Jours nhưng những gì đặc trưng thì vẫn có. Lần nào lên mình cũng combo quen thuộc là yoghurt việt quất, bánh trứng, black forest và đôi khi vài chiếc bánh phomai hay bánh sữa tươi nữa
Yoghurt việt quất thì mình thấy là ngon nhất. Ai k hảo ngọt thì có thể k vừa í lắm vù dù có đôi chút vị chua nhưng món này vẫn khá ngọt. Có nhiều lát việt quất nhai cùng nữa
Bánh trứng thì đương nhiên ngon rồi. Đánh bại bánh trứng KFC luôn nhé. Vỏ bánh siêu mỏng. Lớp trứng kem thì ngậy và nhiều. Ăn ngọt vừa miệng. Cắn ngập trứng luôn í
Donut thì có lần mình mua. Ăn cũng được nhưng khá bình thường. K thích cho lắm
✔️Giá cả: Giá ở Tous les Jours thì mình thấy cũng hơi nhỉnh chút nhưng chất lượng được nên mình không thấy đắt. Đồ uống tầm 60k. Còn bánh trái thì khá rẻ. Bánh ngọt thì cũng tầm 50k - 60k. Các loại bánh mì thì rẻ tầm 20k -30k thôi
✔️Không gian: chỗ của TLJ thì là có 1 đoạn kê toàn ghế salon với bàn nhìn khá đẹp. Còn đâu đến đây ăn thì ngồi cả tầng 6 chỗ nào cũng được hết vì thuộc hệ thống rạp CGV mà
✔️Nhân viên: Mình thấy các bạn nhân viên ở đây thì khá lễ phép và dễ chịu. Khá chu đáo và niềm nở với khách
Cuối tuần đi xem phim nên phải lên sớm để mua vé nên phải ngồi chờ hơn 30 phút mới đến giờ vào rạp nên là thấy có bánh ngọt nổi tiếng tous les jours nhỏ nhỏ xinh xinh gần Guest Service luôn nên có thử vài cái bánh ngọt trong lúc chờ đợi ????????????
Ở đây chỉ là một quầy bánh nhỏ thôi nhưng có gần như đầy đủ các loại bánh đặc trưng tuy nhiên giá không được rẻ lắm ????
Bánh ngọt hay đồ uống cũng tầm trên 50k khá chát nhưng nhân vien phục vụ rất nhiệt tình ????
- Vị trí: ngay tầng 6 chỗ vincom nên là cực kì đẹp luôn ha. Mình hay xem phim kết hợp với uống đồ ở đây luôn. Có thể mang cùng vào rạp nên cực kì hợp lí khi vừa xem phim hay lại vừa thưởng thức cốc nước ngon nha - Chất lượng: mình gọi trà xanh ở đây cực ngon luôn. Mình thấy khá là chuẩn vị không nhạt cũng không ngọt quá khá là tròn vị. - Nhân viên phục vụ nhiệt tình order chuyên nghiệp cũng nhanh nữa nhé - Không gian: 1 khoảng khá rộng ở tầng 6 rất đẹp để chụp checkin nữa nha. Ngoài ra còn có các loại bánh trái bày ở đó trông rất bắt mắt
caafe
- Vị trí: quá là trung tâm nhé nằm ngay trong vin com, trên tần 6 chỗ xem phim nên rất được chú ý - Giá car: nói chung cũng là tầm mắc giá cao hơn những hàng khác - Chất lượng: nói chung mình rất là ưng nhé. Mình gọi trà tropical cực ngon nhiều vị hoa quả mà con có hoa quả cắt vào luôn cực thích nhé. Mình còn gọi bánh forest gì đó vị socola ăn cực chất (. Mỗi tội ở đây bầy ít bánh kem quá ít lựa chọn quá luôn - Nhân viên: phục vụ nhiệt tình order làm đồ cũng nhanh nhé
cake
Tiện trong luk đợi xem film thì lân la hàng bánh xem sao. So với chỗ khác thì đây chỉ là quầy nhỏ nên không nhiều loại bánh. Thấy hầu hết là bánh mỳ, bánh ngọt kiểu bông lan chứ ko có bánh kem.
Mình chọn bánh phô mai việt quất. Vs 1 đứa thik việt quất như mình thì bánh ăn vừa miệng nhg ko rõ vị. Vỏ bánh mềm, nhân bên trong ko ngọt mà khá đặc, ăn ko ngán. Tuy nhiên mình ko cảm nhận đc vị việt quất. Bánh này trc mình có ăn ở Bread Talk thì phải, ngọt hơn nhg lại rõ vị hơn, haizz. Có khi là do cái nhân bánh quyết định hết rồi.
Nhân viên ở đây có 1 ng thôi, cũng ko nhiệt tình gì cho lắm. Giá cả tầm từ 18 - 30k, ko đắt mà cũng chả rẻ. Tóm lại là lần sau mình nên qua cửa hàng khác để ăn nhiều loại bánh hơn chứ ở đây ít quá
Mình k nhớ rõ tên lắm hình như liên quan gì tới chocolate ấy ???????? Nếu như bạn biết vị của milo thì đấy chính xác là vị của nó nhé! Khá thơm mùi choco có chút đăng đắng chứ k bị quá ngọt và nhiều sữa như milo đâu thiên về cacao hơn. Lớp kem béo ở trên đặc béo ngậy ngon phết, khuấy đều uống sẽ đậm đà và ngậy hơn nhé.
????Tous les Jours
TLJ này là 1 quầy nhỏ nằm bên trong rạp chiếu phim CGV ở tầng 6 Vincom Bà Triệu. Vì ko gian nhỏ nên menu cũng k đa dạng như các cửa hàng bên ngoài như ở IPH hay Royal. Cá nhân mình thấy thích bánh ở đây hơn là nước, nhất là bánh mặn. Bánh mặn thì tương đối rẻ tầm 20k 1 cái, có thể ăn thay ăn tối luôn trong lúc chờ phim, quầy bánh mặn nằm đối diện quầy Guest Service của CGV. Còn quầy bên dưới chủ yếu là bánh ngọt và nước. Hôm đó mình gọi nước xoài, 50k, và thấy chả có gì đặc biệt cả, xoài mình xay sinh tố còn ngon hơn. Bánh ngọt ở đây khoảng 50k 1 miếng, đồ uống thì có trà, cafe, nước trái cây và đá xay, giá từ 40k trở lên. Đi xp nếu ngán bỏng ngô và coca thì TLJ là 1 sự lựa chọn tốt để thay thế. Mua đồ ở TLJ vẫn được tích điểm vào thẻ CGV như mua bỏng nước nhé
✅ Vị trí:
Ở tầng 6 vincom Bà Triệu. Tiện đường vào xem phim nên cũng vào đây ăn. Khu bé tí nằm rải rác ở 2 phía trên tầng 6.
✅Không gian:
Có hai quầy, quầy lớn hơn có tủ lạnh để bánh, có dịch vụ làm nóng bánh luôn. Mỗi tội quầy đó hơi tối, cảm giác bánh cũng không nhiều mà rõ lắm loại nước. Quầy thứ hai chỉ là cái bàn cái ghế với nhân viên ngồi trông, sáng sủa hơn, nhiều bánh hơn nhưng không bán nước.
✅ Food & drink:
???? Tart khá ngon, thơm, ăn loại to rất đã miệng. Mỗi tội chưa đủ nóng với ý thích của mình, tart trứng ăn nóng mới phê. Trứng không bị lưu mùi tanh, thơm đặc trưng luôn ý,không ngấy lắm vì mình rất thích tart.
????Bánh có chocolate chip kia mình quên tên rồi mà ăn ngon dã man luôn. Vỏ mịn, thơm lắm, ăn hơi giống dạng paparoti hay brioche không phủ đường. Nhân là sữa cũng ngon, thơm không ngấy. Ăn miếng bánh thơm mùi sữa quyện với chocolate chip như của TLJ thì hết sẩy luôn.
✅ Dịch vụ:
Nhân viên lúc nóng lúc lạnh, lúc thân thiện nhiệt tình, lúc cứ lạnh lùng. Được cái không hỏi nhiều, không hỏi những điều không cần thiết như kiểu có lấy giấy không mà tự nhét vào túi cho khách.
✅ Giá cả:
Khỏi bàn vì chất lượng tốt, ăn không hối tiếc luôn ý. Bánh ngọt từ 18k đổ lên, bánh mặn khoảng 25k đổ lên.
Mình đi cùng đứa bạn, nó rủ vào đây, bảo là có nước gạo uống ngon lắm nên là cũng vào thử xem sao. Nước gạo của Hàn Quốc ngon thật, ngọt vừa phải, uống rất mát, nghe nói uống nước gạo rất tốt nữa. Bọn mình có gọi kèm thôi một bánh bông lan và một kem. Bánh thơm, cốt bánh mềm, ẩm. Kemm cũng ngon nốt. Cơ mà đồ ở đây cái gì giá cũng cao ý. Nếu mà thỉnh thoảng đi thì được, chứ mấy quán kiểu này không hợp với những bạn không rủng rỉnh cho lắm. Nhìn chung thì mọi thứ đều ok.