Mình đến đây mua bánh kem nhân dịp sinh nhật bạn ^^
Phải nói là không gian ở đây khá rộng và mát có chỗ ngồi ăn ngay tại quán. Tiệm bánh trang trí đẹp, nhiều loại bánh để lựa chọn, bao gồm cả bánh ngọt lẫn bánh mặn :3 ngoài ra còn có nhiều loại nước uống.
Lần sau sẽ đến để chụp hình các kiểu và thử các loại bánh của quá ;)
Bánh kem ngon, đó là ý kiến của mình, thấy nhiều người chê bánh ở đây quá ngọt :-))). Bánh đẹp, giá cả phải chăng, phục vụ tốt.
Quán view dễ thương nhưng khá bé. Chỉ thích hợp mua takeaway thôi chứ đi đông thì phải ra quán ở big c. Bánh ở đây thì khỏi bàn rồi. Tuy giá khá chát nhưng chất lượng rất ngon. Bánh làm trong ngày thôi và đến cuối ngày nếu ko bán hết sẽ hủy nên mọi ng yên tâm là ko bao h phải ăn bánh cũ. Đồ uống cũng khá ok và giá nước cũng đắt. Quán này thỉnh thoảng có tiền thì vào ăn bánh uống nước chứ ngày nào cũng vào đảm bảo sạt nghiệp. ????????????????. À quán có bánh kem siêu đẹp siêu hàn xẻng nhưng nv ko cho chụp ảnh nên mình phải chụp trộm.????????????Ncl sẽ còn quay lại
Nói về bánh thì bánh ở Tous Les Jours mk xếp vị trí thứ 2
• vị trí: quán nằm trong đg văn cao nhưng ko khó tìm lắm đâu
• Nhân viên: phục vụ nhanh và chu đáo vs khách. Đồ mang lên nhanh
• Chất lượng đồ: rất thích bánh dạng gần giống su kem của Việt Nam. Bánh ko bị ngọt quá mà dịu nhẹ, phần kem bên trong thơm thơm, chút vị ngậy, ko bị quá nhiều mỡ bên ngoài. Các loại khác chất lượng đều tốt, bánh mềm và mịn, độ ngọt luôn ở mức vừa phải
Ra đây chủ yếu ăn bánh là chính :D Bánh ở đây cũng khá đa dạng, đủ các loại như bánh sừng bò, bánh kem, bông lan, mousse,.... ăn khá ngon và lạ mồm lạ miệng ???? Đồ uống thì thấy mỗi đồ nóng là ổn thôi chứ mấy đồ đá xay thì chán lắm, giá cả lại còn đắt nữa chứ
@@ bởi vậy mới nói chỉ dám đến đây ăn bánh thôi chứ nếu uống thì thà mình ra các hàng khác uống còn ngon mà rẻ hơn ???? Nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo, điểm trừ là vẫn chưa được bài bản, chuyên nghiệp cho lắm nên chấm 7/10 thôi
Bánh mỳ kem bơ đậu phộng là một trong những bánh mới của quán. Bánh trông khá to đầy đặn. Bên ngoài là một lớp bơ đường nướng gì đó ăn giòn và có vị ngọt ngọt. Kèm theo đó có điểm thêm trên bề mặt là đậu phộng rang bơ, cái này ăn khá bùi và thơm. Chưa hết bên trong bánh là nhân kem trứng vàng ươm béo ngậy mà không bị quá ngọt. Nhưng hôm đó mình ăn thì lớp bánh mỳ hơi bị khô một chút có thể do ảnh hưởng của thời tiết nên vậy.
Tiệm bánh Hàn Quốc ngon ngất người là đây. Từ bánh mỳ tới bánh ngọt mình đều rất thích. Bánh gato ở đây được trang trí rất bắt mắt, đẹp và nhiều mẫu nhìn Tây không bị quê. Giá bánh mình thấy tương xứng với chất lượng. Bánh tuy đắt chút so với các hàng khác nhưng những nguyên liệu thì là những loại ngon. Sinh nhật người thân và bạn bè mình hay tới đây mỗi lần 1 loại để thử hết các mẫu bánh.
Thích bánh ở " Tu lê dua" ghê. Chất lượng khỏi phải nói. Minh ko ưa ngọt lắm nhưng bánh ở đây có có vị ngọt nhẹ thôi, ko gắt nên vừa ăn, bánh ko bị khô hay cứng quá. Mình sẽ cố thử hết các loại bánh ở đây
Quá tuyệt vời! ❤️ Ở đây, mùa đông mình chỉ dùng duy nhất trà thanh yên ấm. Và mùa hè, chỉ uống duy nhất trà nhiệt đới Tropical. Bánh thì mình thích nhất bánh như kiểu su kem của Việt Nam. Hihi. Tous les Jours ở Hải Phòng không gian hơi hạn chế. Tropical hoa quả cắt miếng hơi to, dùng ống hút không uống được. Nhưng không sao, tất cả đều chuyên nghiệp. Nói về dòng bánh ngọt, khi chưa xuất hiện Le Castella ở Hải Phòng, mình chỉ dùng duy nhất Tous les Jours. ❤️
Mình là Fan ruột của Tous Les Jours, thấy đang có chương trình khuyến mãi mua hóa đơn trên 50 k tặng móc khóa hình con gà. Vội vàng đến đây mua luôn ????
Mình chọn luôn móc khóa Gà hạnh phúc vì mong muốn niềm vui và tình yêu đong đầy cả năm )))))