bánh đa dạng và nhiều, giá cũng có nhiều sự lựa chọn cho người mua. Có điều nhân viên không mấy thân thiện, với cả dọn bàn khá lâu.***hơi dơ. Nước uống khá ổn, hơi mắc. Nhiêu đây mình mua tầm 220k, theo mình nghĩ là khá rẻ
Mình cũng từng đến đây mua bánh rồi nhưng chưa lên lầu. Nay nhóm mình tổ chức họp nhóm ở đây thì mình có dịp lên. Ko ngờ bên trên không gian đẹp và sang lắm. Cũng khá là sáng sủa, có 1 xíu ánh đèn vàng thôi cũng ko làm mỏi mắt lắm. Mình chọn bánh Crispy Choux - 38k vị kem trắng truyền thống. Ăn tại chỗ nhân viên có đưa cho mình thêm 1 cái muỗng inox để ăn lun. Vỏ bánh giòn ăn với lớp kem ở trên ngọt thanh vừa cũng khá ngon. Tự dưng đến phần đế bánh nó cứ bị đắng sao á làm tụt mood dễ sợ.
???? tous les jours
⛩ 59***❤️ Bánh khá đa dạng, khách khá đông, nhân viên cũng nhanh nhẹn. Tư vÁn có tâm lắm. Giá tương xứng với chất lượng. Bánh chuối mình mua về ăn khá ngon và hài lòng. Các loại bánh ở đây có mùi thơm đặc trưng. Vừa bước vào cửa hàng là mùi bánh thơm phức luôn. Nhân viên nhiệt tình tư vấn thêm xem mình muốn dùng thêm bánh ngọt hay bánh mặn không. Đây là chi nhánh mình thích nhất trong chuỗi tous les jours. Sẽ quay lại để thưt thêm nhiêug loại nữa
Tiệm này gần nhà mình, giá không mềm nhưng lâu lâu thèm bánh ngọt vẫn chạy qua đây mua về ăn lai rai. Tiệm có nhiều loại bánh ngọt lắm, mình thì chỉ thích mấy thứ liên quan đến cheese hoặc socola thôi. Cũng có lần thử mua bánh mặn, nhưng mình không thích lắm. Nhân bánh ít mà vỏ ngoài hơi ngán, nói chung không ấn tượng. Ở đây không có Brownie mà có 1 loại bánh cũng hao hao như Brownie, nặng bột và hơi ngán, ăn thử cho biết chứ không thể bằng brownie được. Muffin thì okie, ruột bánh mềm, thơm socola.
Mua ở đây rất nhiều lần nhưng lần này là lần cuối mua. Hôm nay 8/10/2020 nhân viên tên Lộc nói chuyện với khách rất thái độ. Hi vọng Tous Les Jours đào tạo lại thái độ phục vụ của nhân viên để không ảnh hưởng đến cả hệ thông.
Mình cần mua bánh choco time lúc qua tiệm thì hết bánh. Mình gọi anh nhân viên muốn đặt 3 bánh vào sáng hôm sau. Cả nhân viên và quản lý đều bảo không cần đặt hẹn mình 10h hôm sau có bánh. Mình sợ không có nên đã dặn đi dặn lại nhiều lần (mình đã hỏi kỹ 3 lần) cả quản lý và nhân viên đều CHẮC CHẮN rằng sáng hôm sau sẽ có. Hôm sau mình qua tiệm và hỏi lại thì bảo không có bánh bánh không về hàng. Không thể chấp nhận được một tiệm bánh lớn mà làm ăn như vậy được Nếu không có nên nói từ đầu cho khách hàng chứ. QUÁ ĐÁNG
mình hay đi học chạy lướt qua đây, đi ngang dù xa cách 2m cũng ngửi được mùi bánh được nướng thơm lừng từ trong lò ra, mà bánh thì luôn hấp dẫn, nhiều loại khác xa so với các chi nhánh khác, bánh kem có 3 dòng khác nhau. Bữa mình mua bánh kem sữa tươi 350k tưởng đâu ăn ngọt nhưng ko hề, phần kem bánh chỉ hơi ngọt nhẹ xíu mà tan trong miệng ăn rất ngon luôn, bánh lúc nào nhìn cũng tươi mới. Chắc do ở đây chuyên bán cho khách du lịch nước ngoài nên bánh ngon hơn hẳn chi nhánh ở 3/2 gần nhà mình