Đây là cơ sở gần trung tâm nhất của chuỗi
Vị trí : ngã tư phố huế giao lê văn hưu
Không gian gồm 2 tầng, tầng 1 là khu bán bánh, tầng 2 ăn tại chỗ, không gian hơi bé và hẹp
Ở cơ sở này bánh hết rất nhanh nên buổi tối không còn nhiều lựa chọn, nhưng bánh xúc xích dài khá ngon
Mình là fan của TLJ từ những ngày học cấp 2 đạp xe lên big C ăn bánh đến bh là năm cuối đại học rồi vẫn thích bánh của TLJ.
Ở đây đa dạng các mẫu bánh mì từ mặn đến ngọt với giá dao động từ 12-50k cũng có. Các loại bánh ở đây thì mình khá thích các loại bánh xúc xích và tart trứng. Bánh ngọt ở đây thì đắt mà ko ngon bằng ở paris gateaux nên mình ko mấy khi gọi. Các loại nước cũng đắt mà ko đa dạng. Mình hay gọi socola và gần đây thì phát hiện thêm món cafe lá dứa siêu ngon và dễ uống.
Không gian ở cs Phố Huế đẹp và rộng rãi với 2 mặt tiền và 2 tầng lung linh decor theo tông gỗ. Khi vào bạn sẽ cầm khay gỗ đi chọn bánh và đem ra quầy thanh toán. Nhân viên sẽ quay nóng bánh lại nếu bạn yêu cầu.
Đây sẽ là địa điểm lý tưởng để tụ tập hoặc hẹn hò vào tầm chiều hoặc tối.
✅ 7/10
Mới sáng ngày ra đã le ve sang Phố Huế vào Tous Les Jours ăn sáng :)) hoặc là hơi brunch 1 chút. Quán vẫn còn khá vắng, bánh còn chưa fill đầy quầy nữa.
Bọn mình uống sữa tươi trân châu đường đen, cũng tạm. Tous Les Jours thì không chuyên về thứ này nên tạm chấp nhận. Sốt đường đen đậm vị. Bánh thì có cái bánh mặn kia ăn khá được, có phô mai và xúc xích. Lượn 1 hồi nhắm thôi chiếc bánh chocolate nhỏ xinh kia. 100k khá đắt :)) ăn ngon lắm, hơi kiểu kem lạnh á vị chocolate đậm đà. Lượn hồi nữa gắp thêm gói kẹo dẻo chip chip :))) nhân viên ưa nhìn sáng sủa đẹp trai thân thiện. Không gian tuy cũng nhỏ nhưng vị trí đẹp, góc view rộng.
TOUS les JOUR - 123 Phố Huế
Không gian quán với nền nhạc du dương, thư giãn tinh thần rất tốt. Quán khá đông khách, nội thất có đầu tư, không gian với nền background đẹp và luông được cập nhập theo xu hướng mới nhất.
Thời gian ngồi quán thoảng mái, không gian thoáng đãng, đồ uống không quá bị ngọt.
Bánh thì mình thấy khá ổn, bánh rất thơm mềm và hấp dẫn. Ngoài ra còn có cả các món salad khá ổn. Đồ uống thì mình hay chọn cà phê, cà phê ở đây không ngon cho lắm, chị ở mức tạm được thôi.
Nhân viên cởi mở, mở cửa chào hỏi nhiệt tình, nói chuyện nhẹ nhàng, lên đồ ăn nhanh nhẹn, mình có nhờ bạn nhân viên chụp ảnh hộ và bạn ấy cũng vui tính và rất nhiệt tình luôn.
Hệ thống TLJ thì nổi tiếng lâu rồi. Bánh ở đây mấy lần mình ăn đều rất ngon, bánh mới, vỏ giòn, nhân ngon, không bị kiểu ngọt ngấy.
Không gian ở cơ sở này view đẹp, thoáng, ngồi học hay làm việc cũng ok.
Nhân viên nhiệt tình, dễ thương, nhanh nhẹn, mình đi vào đợt gần giáng sinh, khách đông mà các bạn ý vẫn làm việc rất tốt, không phải chờ chút nào.
TLJ dạo này xuất hiện rầm rộ trên grabfood nên mfinh cũng thường xuyên gọi bánh về ăn sáng. Ngoài các loại quen thuộc thì còn có croquette vị mới là nhân kimchi, ăn cũng khá độc đáo nhưng mình k ăn được cay nên k thích lắm, nhân chỉ có mỗi kim chi nên hình như có vẻ nhiều nhân hơn các loại vị khác, tuy nhiên cái vỏ bánh này thì vị gì ăn cũng ngấy như nhau.
Mình đặt bánh gato sinh nhật qua Now rất nhiều lần hết bánh cần đặt, đc nhân viên cửa hàng giới thiệu bánh khác cùng giá tiền, thường là loại mình k thích nhưng vẫn chấp nhận nhưng hôm nay là trải nghiệm tồi tệ nhất. BÁNH cacao (caramel). Bánh gato cứng thậm chí k thể cắt được, được nhân viên giải thích là bánh mất 1 tiếng để ngoài mới mềm dần nhưng từ lúc order đến khi ăn gần hai tiếng bánh vẫn cứng đơ như kiểu bánh cũ. Thực sự thất vọng!
Mình gọi 2 Potatoes Bacon Cheese để ăn sáng. Hí hửng tưởng ngon. Ai dè nhận được hàng, vỏ ngoài thì giống bánh rán. Nhân còn ko bằng bánh rán. Trong giới thiệu là có bacon mà mình tìm muốn rơi con mắt ko thấy đâu. Thật sự thất vọng .
Hôm nay minh gọi món nhưng lại hết món mình thích, phải chọn lại 2 lần mới còn . Chẳng hiểu nhà hành phục vụ kiểu gì mà lại hết . Mình đã thấy thất vọng lắm rồi. Quán xác nhận rất chậm . Một điểm trừ nữa . Đến lúc chú shipper giao hàng tới nơi thì bánh nguội ngắt như kiểu để từ sáng rồi ý . Đã thế cách gói hàng còn không đẹp mắt làm cho sốt trên bánh dính tung toé lên giấy bọc. Lúc mở bánh ra thì thấy chẳng còn bao nhiêu sốt vì đã dính hết lên giấy bọc rồi. Ngoài ra bánh làm có vẻ bị vội nên sơ sài, chẳng giống hình tí nào. Mình chỉ kịp chụp lại egg tart và so sánh với hình thì đã thấy không giống rồi.
Chỉ đc cái bánh ngon, xốp và thơm. Chắc là lần sau không dám delivery nữa. Mua trực tiếp sẽ ngon hơn.