TOUS Les JOURS – IPH
1 tiệm bánh mà mình khá yêu thích, không gian quán rộng rãi, thoáng mát, view khá đẹp nằm ngay tầng 1 trung tâm thương mại IPH. Tiệm bánh với rất nhiều loại bánh ngon và đồ uống.
Cá nhân mình thì hay ăn bánh mì và bánh su kem ở đây, bánh mì nhân đầy đặn và lại rất ngon, bánh su kem có vở bên ngoài giòn, kem bên trong lành lạnh ăn rất thích.
Đồ uống ở TOUS Les JOURS mình thấy ở mức khá thôi, chưa có vị nước nào làm mình thực sự thích.
Nhân viên phục vụ cũng rất nhanh nhẹn và lịch sự.
TOUS les JOUR - Tầng 1, IPH
Không gian quán khá rộng rãi và thoáng mát, quán decor theo phong cách sang trọng mà nhẹ nhàng tinh tế với tường gạch khá đơn giản nhưng không kém phần cổ điển
Giá cả của Tous Les Jours dù trải dài từ thấp đến cao nhưng nhìn chung thì vẫn khá phù hợp.
Đồ uống ở đây mình không thấy khá là bình thường, nhất là những loại trà.
Bánh ở đây khá phong phú và đa dạng, giá thì cũng ở mức hơi cao chút nhưng chất lượng khá ổn áp!
Nhân viên cơ sở này phục vụ khá thân thiện, tư vấn cho mình nhiều loại bánh khá là ngon.
Món ưa thích nhất của mình ở TLJ- Bánh mì ngũ cốc nho khô. Mình đặt bánh giao đến tận nơi, đặt lúc 7h30 nên bánh vừa ra lò luôn, lúc đến tay vẫn còn nóng hổi, thơm phức, cắn miếng bánh thì giòn rụm. Có hai nguyên liệu dễ nhận biết nhất của bánh là nho khô và hạt óc chó, siêu giòn, siêu ngậy. Chụp cho mọi người xem một miếng bánh, nho khô và hạt ngũ cốc siêu nhiều luôn nhé.
Cực thích mỗi buổi sáng ra đây ngồi nhâm nhi một chiếc bánh mì healthy và balance như bánh mì đen, bánh mì ngũ cốc hay bánh mì nho khô. Cá nhân mình không thích các loại bánh mặn của TlJ cho lắm vì mình toàn ăn lúc bánh nguội, kể cả làm nóng lại thì chất lượng cũng không thể bằng lúc vừa ra lò được. Mọi người ấn vào từng ảnh để xem review chi tiết nhé.
Đây là 1 trong những cơ sở đầu tiên của TLJ ở hà nội, nằm ngay vị trí đẹp nhất ở iph với tầng 1 ở góc sảnh chính còn tầng 2 nằm ở cầu nối giữa 2 toà nhà. Quầy nước nằm ở tầng 2 tuy nhiên k hỗ trợ thanh toán qua tất cả ví điện tử, vì thế nên tốt nhất là order hết ở tầng 1 rồi lên tầng 2 lấy nước. Hiện tháng 11 đang giới thiệu đồ uống mới là butterscotch latte với giá dùng thử chỉ 45k, uống nóng khá là thơm ngon, tuy nhiên k hiểu sao 2 lần mình uống lại khác hẳn nhau: 1 lần có lớp bọt kem rắc kẹo ở trên, 1 lần thì k và lại bị ngọt hơn hẳn. Ngoài ra mình mới được thử bánh tart trứng muối, với mình thì thấy ngon hơn hẳn egg tảt, và cần nhờ nhân viên quay nóng mới ngon chứ nguội thì ăn sẽ hơi bị tanh chút.
Mình đã đi ăn ở đây 3 lần , và lần nào cũng vượt quá mong đợi . Không chỉ view đẹp , giá tiền vừa hầu bao mà dịch vụ rất tốt , chất lượng đồ ăn không thể chê được ! Sẽ tiếp tục ủng hộ Tous les Jours nhiều !
Mình mua bánh mì bơ của tiệm nhiều lần nhưng lần này thất vọng quá. Quy trình kiểm tra sản phẩm trước khi đưa lên kệ kiểu gì mà lại để lọt bánh chưa được cho thêm bơ vào. Cả cái bánh có điểm nhấn là bơ mà không có. ????
Hôm trước có qua quán ở cơ sở IPH ban đầu tính qua Phúc Long mà đông nên ghé Tous Les Jour ăn bánh và uống trà sữa luôn. Thấy quán khá đông nhưng nhân viên nhiệt tình và lúc nào cũng tưới cười vào thì chào khách nhạc du dương nên m ngồi cả ngày để tránh nóng và tán gẫu với bạn luôn. Không gian thoáng đãng đồ ăn khá ngon k bị ngọt quá hoặc quá nhiều kem, trà sữa đã giảm đường nên cũng vừa miệng mà k quá lợ như các quán khác. 10 điểm