- vị trí: quán khá to dễ thấy, ngay đầu Thi Sách gần giao với Lê Văn Hưu
- không gian quán rộng, có bàn ngồi trong và ngoài thoải mái nhé
- giá cả: vì thấy biển treo bánh bao tươi nên mình ghé vào mua thử. Bánh bao 5k thì có sẵn, bánh 2k thì phải đặt trước 1 ngày nhé
- chất lượng: bánh bao tươi nghe có vẻ lạ lạ, nhưng hoá ra thì vẫn là họ làm sẵn, để tủ lạnh rồi có khách mua mới đem hấp. Bánh hấp đợi lâu 5-10' mới đc ấy. Ăn bánh nhỏ, cắn 2 miếng hết bánh rồi :)) nhân trứng muối mình thấy bt, k thích lắm
- phục vụ: nhanh