Nhà hàng này có mở 1 quầy takoyaki ngay trước sân. Mình với bạn ghé qua, chỉ gọi 1 phần takoyaki 5 viên thôi mà các anh chị nhân viên cũng cho ngồi bàn trong tiệm, anh nhân viên còn đòi dắt xe giúp nữa nên ấn tượng đầu cực tốt. Bên trong nhà hàng không lớn lắm, lúc mình vào thì không có khách cũng thấy lạ. Takoyaki ngon, không quá nhiều bột nhưng bạch tuột cũng không nhiều. Được cái sốt ngon, vừa miệng, giá cũng ổn ^^ có điều hơi xa nhà quá nên cũng khó ghé lại
Tối chạy ngang , thấy có bảng thông báo giảm 50% sau 20h30, nên mình tò mò vào khám phá thử xem thế nào. :D
Tiệm có bề ngang hơi nhỏ, trước tiệm có 1 gốc cây nên cũng hơi khuất, dễ chạy lướt qua luôn lắm.
Khi bước vào thì có anh nv mở cửa, rồi cả cửa hàng cúi chào, rồi đưa khuây cho mình tự chọn món.
Giá niêm yết là giá chính thức, khi tính tiền ra bill thì mới là giá sau giảm 50%.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ, nói chuyện tư vấn rất nhã nhặn. Pass wifi được dán ở mỗi góc bàn khá thuận tiện.
Do ăm cơm tối rồi, nên mình chỉ chọn vài miếng sushi để thử thôi. Cảm nhận chung là đa dạng sushi, maki. Nước cam đá xay không ngon, đá quá nhiều và ngọt đường nhiều mà thiếu vị cam.
Mù tạc đựng trong từng gói nhỏ, tiện dụng dùng trong 1 lần. Mình thấy mù tạc ở đây rất cay nồng, chấm 1 chút xíu thôi là đủ xông lên tới đầu luôn rồi. hehe
Mấy tô mì để trưng bày có vẻ như để lâu ngày trong tử lạnh hay sao ah, thấy trứng, thịt trên mặt khô và teo hết trơn, nên không được hấp dẫn lắm.
Giữ xe free và được quay sẵn đầu xe cũng là 1 ưu điểm của tiệm.
Nếu ko có thời gian ăn sushi ở những quán nhật sag chảnh hay đã ghiền món sushi của Toro bên nguyễn tri phương, bạn hãy ghé wa Đây mua về ăn đủ loại lun
Takoyaki ở đây trang trí rất đẹp mắt,hộp đựng dễ thương.
Tuy nhiên,hất lượng mình thấy không ngon lắm.Takoyaki ngon nhất khi ăn nóng mà ở đây nguội ngắt à.Viên bự nhưng toàn bột ,không thấy miếng bạch tuộc đâu.Được cái có sốt đúng kiểu Nhật,mình ăn một số hàng khác thấy ngon lắm mà lại thiếu sốt.
Giá lại khá mắc so với chất lượng,tận 25k /5 viên.
Bánh bạch tuột hơi nguội, do làm sẵn khá nhiều nên ăn nguội không được ngon, 25k/phần cũng không đến nỗi, nhưng bạch tuột hơi ít, nhiều viên ăn vô toàn bột
Mình chỉ mới ghé Toro ở q5 để ăn sushi. Còn Toro ở đây thì mình chỉ mới ăn Takoyaki 1 lần thôi. Và sẽ ko có lần 2 đâu.
Buổi trưa tầm 2h30, mình chạy ngang Toro, thấy có quầy Tako trc cửa, có đầu bếp đang đổ bột bánh r. Mình nghĩ bụng "25k đc 5 viên, nhìn cũng ngon, lát về mua ăn thử mới được".
3 tiếng sau sau khi mình đi nhà sách, mình tới Toro mua Tako đem về ăn thì thấy lạ: đầu bếp đg ngồi nói chuyện với mấy anh phục vụ và bảo vệ, bên cạnh là quầy Tako... chứa đầy các viên bánh đã chín từ lúc nào :|
Mình lấy làm lạ, vì ko chỉ có vài viên thôi đâu, cả 3-4 mẻ bánh đã chín r cơ đấy @@
Nhưng dù sao cũng tới nơi r, mình gọi 1 phần ăn xem thế nào, thì thấy anh đầu bếp đứng lên mở cái hộp giấy ra, cho 5 viên đã chín trg số đó vào hộp, xịt thêm vài loại sốt, rong biển và cá bào. Mình nói "anh ơi, anh lấy giùm em mấy cái mới làm nha anh" thì ảnh ko trả lời @@
Mình đi tầm 7 phút là về tới nhà và ăn liền luôn. Và nó NGUỘI NGẮT :( thất vọng cực kì, mình ko ghét hay thù hận gì cả, nhưng thật sự mình phải bình luận thế này để nếu Toro đọc được thì thay đổi cách làm.
Takoyaki nếu được chế biến đúng cách và bảo quản hợp lí sẽ giữ được nhiệt của bánh. Mình ăn hơn 5 lần tako r, lần nào ăn cũng muốn phỏng cả miệng, đi tới đi lui khá lâu (có khi vào phòng máy lạnh nữa) mà ăn lại thì bánh vẫn ấm bên ngoài, nóng bên trong. Lần này ăn, bánh nguội lạnh :( bột để lâu cũng ko còn ngon, nó bỡ ra, ko biết có bạch tuộc ko (hay để lâu quá nên mềm đi) mà mình ăn ko thấy giòn hay dai gì cả, chỉ thấy bột mềm xèo ngập đầy trg miệng. Mình khá bất ngờ vì quán còn ko thèm hâm nóng lại cho khách. Bán Takoyaki thì điều đầu tiên cần biết là món này ăn nóng mà.
Thái độ phục vụ thì mình chưa rõ vì mua mang về nên ko bàn luận về vấn đề này. Nhưng trước mắt là mình thấy quán phải thay đổi cách làm thôi.
Quán mới mở hay sao mà thiếu nhiều món đặc trưng quá ! Điển hình là mình mua trứng cá trích, trứng cá hồi, trứng tôm, sashimi bạch tuột đều ko có :(
Điểm cộng là phục vụ rất rất dễ thương. (Mình chú trọng phục vụ lắm :v Chỗ ngon mà phục vụ thấy ghét là cũng ko bh quay lại)