Quán này mới mở ở đà nẵng thôi mà chiếm lượng khách rất là đông, quán có không gian phải nói là rộng nhất trong các quán trà sữa, chỗ để xe cũng rộng, nằm ngay vị trí trung tâm thì quán này luôn đông khách cũng đubsg, mình hay uống trà sữa trân châu đen, trân châu vừa đủ ăn , không bị dai, quán này đông mà nếu không đông thì làm nước cũng lâu, nhân viên phục vụ bình thường, một ly tầm 65k dễ uống, quán này có vỉa hè ngồi ngoài, sáng, tha hồ ngồi tám chuyện với bạn bè, nếu ai muốn chỗ để tụ tập bạn bè mà đông vui thì lựa chọn nơi này nhé
Toocha NVL Danang 16.12.2019
Chỉ note lại để sẽ không tự ghé đến mua.
Địa điểm : ngay ngã 4 NVLinh PCTrinh, rất to, trang trí sang chảnh phù hợp ngồi ngắm phố xá, chụp hình sống ảo.
Phục vụ : từ giữ xe đến nhân viên trong quán đều lạnh nhạt, ko 1 nụ cười (mình đi 2 ng gọi 1 stttdd mang về và trong lúc chờ có đứng chụp hình menu trước bàn order thì nghe 1 bạn nv nam nói với bạn nv nữ đứng quầy là "chụp vậy zoom bao nhiêu mới xem được?", lễ phép cơ bản là ko nên nói về người khác ngay cả sau lưng chứ đừng nói trước mặt mà cũng ko biết hả bạn?, lúc giao nước cũng ko vui vẻ cho lắm, theo cảm nhận của mình)
Trân châu đường đen của quán ngon, sữa tươi hơi lạt và ko ăn nhập với trân châu.
Giá cả : cao so với mặt bằng chung.
Lần sau sẽ nhờ Now ship hàng, vừa khoẻ vừa ko bực mình.
Quán siêu bự luôn ấy, nằm ngay trên trục đường NVL nên tối tối cũng khá đông có bữa mình còn thấy xếp hàng. Trà sữa không mập cho nên mình gọi món nào cũng thấy sao lạt dữ vậy nè. Mình gọi trà xoài macchiato để xem coi có ngon được như nhiều chỗ mình từng uống hong. Mà thất vọng hoàn toàn, từ trà sữa tới trà đều không hợp với mình. Được cái không gian quán rộng rãi thoáng, dễ tụ họp bạn bè nói chuyện. Với ánh sáng ở đây cũng khá đẹp để chụp ảnh. Mình thử nhưng mà vì thấy không hợp nên không biết có ghé lại lần sau để uống nữa không.
Đến tận mồng 6 mình quay lại vẫn chưa fix nổi lỗi không thanh toán momo. Không biết để chình ình trước cửa làm gì :)). Menu thì không để hàng size S,M,L; không biết có phải cố tình gây hiểu nhầm cho khách hàng hay không :)) đến 3 lần thất vọng hết 3 lần. Thực sự không biết có nên đến lần thứ 4 không :))
Chú bảo vệ rất dễ thương và yêu nghề nhưng không cứu nỗi việc không thể thanh toán bằng momo, trong khi để biển momo chình ình trước cửa.
Sau chắc mình chỉ dám nhờ người ship chứ không muốn quay lại đây nữa.
Bữa nay đặt qua NOW , 3 ly Sữa tươi phô mai đường đen , cái kiểu gì mà làm 3 ly sữa tươi đường đen k có pho mai . Đây là lần thứ 2 bị như vậy . Không phải rẻ mà làm ăn k có uy tín gì hết vậy .