Đang ở Q7 nên nhóm rủ rê nhau cùng đặt Toocha do đang có giảm giá qua Now. Thấy giao hàng cũng nhanh lắm. Mình chọn Lục Trà Cam uống cũng ổn á mà quên giảm đường nên nó mặc định 120% thành ra hơi ngọt :( Cam nước ngọt chứ ko phải cam tươi nha. Mình add thêm Trân châu tuyết sa (là trân châu trắng) vừa ngon vừa hợp. Em mình thì uống Hồng trà táo đã giảm 70% đường nên thấy ok lắm. Chỉ có điều nước nó màu đen trông lạ lạ. Thạch tiên thảo (là thạch sương sáo) cũng đen thui cùng màu lun. Mà sương sáo ở đây mùi vị hơi kì thành ra làm cả cái ly cũng kì lun.
Toocha quận 4 không còn nên phải chuyển qua quận 7 mới có quán gần nhất. Đến đây tránh nóng là ok nhất luôn. Mát mẻ, vắng khách. Phục vụ nhanh vui vẻ.
Lục trà nho nha đam size L: món này mình không giảm đường đá vị nho kết hợp với lục trà nên chát nhẹ, thêm topping là nha đam nữa nên tính ra món này uống khá mát.
Lục trà đào size L nhỏ bạn mình nó mê món này lắm luôn. Lần nào đi cũng duy nhất 1 sự lựa chọn muốn nó chọn món khác để chụp ảnh cũng không được.
Mình đi từ Lottemart quẹo vô***chạy đến đoạn gần giữa đường sẽ thấy quán nằm bên tay phải.
Toocha có cái logo tròn tròn nên nhìn xa cũng thấy. Có bãi xe rộng và không gian ngập nắng. Mình thấy đi vào buổi trưa ngồi phía trong ở sảnh trước nóng lắm dù bật máy lạnh nhưng không qua ngồi nổi. Mình toàn ngồi phía trong sau gốc cây mát mè hơn nhiều.
Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ.
2 đứa mình gọi hồng trà sữa add thêm pudding trứng. Đường đá bình thường uống ổn.
Sài gòn đổ mưa, ở nhà buồn chán nên ord Toocha - Trà sữa không mập uống thử, mở Baemin lên ord luôn 2 ly lục trà sữa trân châu đen mật ong và hồng trà phô mai Macchiato.
Cảm nhận đầu tiên là đóng nắp ly chưa được cẩn thận cho lắm, lỏng lẻo.
Ly lục trà sữa trân châu đã note không đường nhưng vị hơi hơi ngọt và béo, trân châu dẻo mềm, hậu vị trà không rõ.
Hồng trà phô mai macchiato thì màu giống sicula, macchiato chắc đi đường xóc nên mất tiêu, túm lại là bình thường.
Mình đặt ly lục trà mật ong 50% đường thêm thạch Aiyu, cuối cùng k có Aiyu, nước thì ngọt hơn đường. Không thấy mùi vị mật ong. Vậy mà hoá đơn vẫn tính 10k thạch vào. Có tức không chứ. Cái ly có bọt màu trắng mà mình cứ tưởng kem cheese, nghĩ là cửa hàng hết thạch bù cho mình hoá ra là bọt trà, uống không được luôn, giờ mình bỏ luôn ly. Đúng là đồ khuyến mãi nó khác.
Mình viết rõ ràng KHÔNG ĐÁ. Cũng có nhắn riêng cho tài xế. Mình rất cẩn thận vì có 1 bạn đau họng không uống đá mà quán không có thức uống nóng. Nhưng quán giao cho mình 1 ly KHÔNG ĐƯỜNG và 1 ĐỐNG ĐÁ. 2 chữ đó có liên quan gì nhau không ạ? Ly này coi như bỏ, không ai uống được. Thôi công ty mình bye bye từ đây
Bọn mình đến quán vì không gian rộng, sáng, thoáng, giá được giảm khi có thẻ sinh viên. Lúc order khoảng 20h. Các bạn phục vụ ko biết vì lý do gì nhưng các bạn khá là không thân thiện. Chuyện cũng không có gì cho đến khoảng 21h38, quán phát loa còn 5p nữa đóng cửa. Trong khi quán chỉ có 2 bọn mình nhưng quán phát loa rất nhiều lần. Trong lúc bọn mình học bài thì các bạn phục vụ khá ồn, nói chuyện lớn tiếng. Mình có lại hỏi mấy giờ đóng cửa thì bạn không trả lời mình(vì trước quán có để 23h đóng cửa nhưng 21h mấy đã có ý đuổi khách). Nói tóm lại có nhiều bạn cũng phàn nàn về vấn đề thái độ các bạn phục vụ ở đây nhưng hôm nay mình mới trả nghiệm được. Sẽ không đến đây thêm lần nào nữa.
Lần đầu tiên uống ở đây, mới vô thì thấy quán khá rộng và thoáng. Mình gọi trà olong cheese machiato thấy vị trà khá ngọt, k nghe mùi trà cho lắm, k ngon như lúc uống bên ADV nhưng bù lại thì cheese ngon. Lúc mình order thì cảm giác như bạn nhân viên k mấy vui vẻ, chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối mình tới quán.