???????????? Brand trà sữa đắt đỏ ở Sài Thành đang khuyến mãi đồng giá 9k/ly !!
???????????? Link thông tin chương trình: https://goo.gl/nNhPrG
-------------------------------------------------------------------------------
⭕ Brand: TooCha Vietnam
⭕ Locations:
1️⃣ ️53 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1
2️⃣ ️328 - 330 Phan Xích Long, phường 7, Quận Phú Nhuận
3️⃣️477 An Dương Vương, phường 8, Quận 5
⭕ Time Opening: 9AM - 10PM
-------------------------------------------------------------------------------
Hm... có lẽ sẽ phải dành rất nhiều lời khen cho brand này ♥
???? Đầu tiên phải nói là các bạn tranh thủ đi nhé ^^ khuyến mãi is real và chỉ diễn ra 3 ngày 29, 30, 31/12!!
↪️ Điều thứ nhất mình thích ở quán là nhân viên rất tập trung làm việc và chuyên nghiệp ↩️, dù khuyến mãi nên khách luôn rất đông, nhưng họ làm việc rất tốt, rất biết lắng nghe cũng như vẫn cười với khách và nhẹ nhàng lắm chứ không xô bồ như 1 số brand ngày khai trương ???? Dù phải tiếp khách liên tục nhưng bạn order lúc nào cũng nở nụ cười, niềm nở & nhiệt tình tư vấn cho khách luôn á ♥ Mình quan sát kĩ cả bên trong quầy pha chế và bếp thì thấy các bạn ấy làm việc rất tập trung, tích cực và hiệu quả, hèn gì nước ra nhanh chóng vô cùng :3 Mình mất tổng cộng 5 - 7p để order và 5p để nhận nước thôi. Chỉ riêng quầy nhận nước khiến mình hơi bất ngờ !! Cô phát nước là một cô tầm ngoài 35t, nhưng cô rất dễ thương nha ♥ Vì 2 quầy pha chế khác nhau nên nhiều khi nước chạy ra tùm lum không theo số thứ tự của bill, khách cứ hối rồi bu quanh hỏi liên tục, nhưng cô vẫn rất vui vẻ giải quyết công việc, hơn thế nữa còn nhanh chóng, tích cực tìm nước, dò bill để khách khỏi đợi lâu. Mình thấy ngạc nhiên luôn ấy !! Đi một số quán trà sữa bây giờ dĩ nhiên chỉ thấy toàn các bạn trẻ đi làm pt - ft thôi, nhưng có một số bạn chỉ vì gọi nước cho khách 1 lần khách không đến lấy hay khách 'dập' hơi đông đã nhăn nhó, thái độ,... thì nên học hỏi nhé :) *Anw đừng bảo mình không hiểu, vì mình cũng từng đi làm như các bạn rồi :)*
Thích thêm một điểm tuy quán rất đông mà máy lạnh vẫn phà phà luôn, iuuu ♥ Khi bước vào quán thì mùi trà, mùi sữa này rất thơm luôn, ngửi bị thích ấy :))) Điều ấn tượng tiếp theo của mình là công nhận họ đầu tư trang thiết bị rất "khủng", cực kì đầy đủ, xịn, mà đặc biệt là ↪️quán trông siêu sạch sẽ, gọn gàng luôn nha, nhắc lại là dù rất đông!! (y) ↩️
↪️ Không gian (ở store An Dương Vương) ↩️: có 2 lầu. Bên dưới có cả trong và ngoài trời nữa, nhưng hơi nhỏ vì dính cả quầy bar và bếp rồi, lên phía trên có nhiều bàn hơn. Ở đây nhìn chung không gian sáng sủa, cũng đáng yêu lắm ♥ Trừ cái bàn thần thánh không hiểu tsao lại có trên đời nữa ???? Theo xu hướng ngồi bình thường thì ngta sẽ hướng chân ra phía trước, đằng này thân bàn rất to, như kiểu hình chóp ấy, chẳng biết để chân vào đâu ???? ngồi mà cứ phải gồng chân ra phía sau. Khó chịu, khó chịu cực kì!!!
↪️Thức uống ↩️
Mình order 3 món: hồng trà sữa sương sáo, trà sữa TooCha (mặc định có 3 loại toppings: trân châu đen, trắng, hồng), hồng trà macchiato (không phải phô mai macchiato).
Thật sự giữa hồng trà sữa và trà sữa TooCha không khác vị nhau gì mấy? Liệu cả 2 có phải là 1 không nhỉ? Nhưng mình thấy trà sữa TooCha có vị hơi hơi giống KOI 1 tí :P Cả 2 em này đều vào loại uống được! Nhưng cả 4 loại toppings đều thuộc dạng nhạt nhòa, dễ uống dễ quên :) Một điểm cộng ở menu này là có cả Macchiato ngọt (như KOI) và cả phô mai macchiato nữa á ♥ Đỡ phải đắn đo tiếc nuối nếu vào nhầm tiệm chỉ có 1 trong 2 :)) Macchiato bên đây đúng style giống KOI luôn, hổng phát ống hút mà có con dao nhỏ để rạch mép ly nè nha. Phần macchiato đó nếu thử riêng vị sẽ thấy béo béo, ngọt nhẹ, khá ngon á! Nhưng khi uống chung thì mất mùi luôn huhu (tại ngọt nhẹ quá mà). Phần trà phía dưới không thơm, không có gì đặc biệt nên thành ra cả ly đó bị fail theo :(
Mà thấy nhiều bạn bảo nước ở đây hơi nhạt :3 Đúng rùi, vì độ lạnh ở đây làm lạnh quá luôn á, nên bị lấn át hương vị của trà sữa luôn, mất luôn độ ngọt :) Thật sự mình phải đợi 1 lúc bớt lạnh rồi mới cảm nhận được độ ngọt và vị trà sữa thật sự. Nếu ai hay uống 100% đường ở các brand cứ mạnh dạn gọi luôn 120% đường ở TooCha đi :)))
⏩ Tóm lại
????Vị trí: 9/10đ
????Không gian: 6.5/10đ
????Staff: 9.75/10đ
????Thức uống: 6.5/10đ
????Giá cả: 6.5/10đ
Min.
Đang khuyến mãi 9k/ly size S trong 3 ngày cuối năm nên cũng thưởng thức được kha khá.
Chanh dây machiato thạch dâu sao, 21k do thạch 12k, thích nhất luôn, vị chua nhẹ hài hoà, ngọt vừa, lớp machiato cảm giác y chang Koi, ngọt ngọt dịu, nhưng không béo bằng, thạch dâu sao ăn y chang thạch dừa trong mấy ly bán ở siêu thị.
Trà sữa Toocha, uống bình thường, không đậm đà cho lắm, có sẵn 3 loại trân châu mini, mà ăn nào cũng như nhau không khác gì hết ngoài màu sắc, mà quá mini nên ăn chả có cảm giác, hút là cứ thế trôi thẳng xuống họng.
Olong phô mai machiato, mở ra thơm nhiều phô mai, nhưng uống không có cảm giác dư vị phô mai, trà không đậm không rõ vị olong.
Trà sữa hoa lạc thần, cảm giác từa tựa như trà sữa Toocha nhưng có thơm hơn chút, không có dư vị như bên Comebuy.
Nhìn chung nước uống không tệ, nhưng không quá xuất sắc so với cái giá (50k cho size S). Ngày đầu rất đông luôn, order thì nhanh nhưng đợi lấy nước đến 1 tiếng rưỡi, ai order rồi đi đâu đó hồi quay lại đỡ mệt hơn, chứ có chị bụng bầu ngồi chờ thấy cả tội. Mà nhân viên siêu kiềm chế luôn, gặp quán khác thấy dân tình nhao nhao hối nước thể nào cũng cáu gắt mà thấy cái chị phát nước với cô lớn tuổi bình tĩnh dễ sợ luôn.
Quán xây vội để kịp khai trương hay sao mà thấy sơn tường loang lổ nhiều, còn đọng lại bụi sơn trắng từ trên xuống dưới, tầng trên chỉ có bàn ghế, trên tường không trang trí gì, rất đơn sơ. Máy lạnh tầng dưới còn đỡ, tầng trên nóng ơi nóng, không biết ngày sau thế nào chứ thấy hơi mất cảm tình nhiều.
Đào Machiato Size S
- Vị đào ngòn ngọt, lớp machi béo béo, mằn mặn ngon lắm luôn. Ghiền machi ở toocha lắm ???? vị đào mình thích nữa món này phải nói là perfect nè
- không gian yên tĩnh, nhiều bàn ghế chỗ ngồi, khôgn rộng lắmc nhạc nhè nhẹ hay tình cảm, đông, wifi ổn, view đẹp, ...
- nhân viên lịch sự dễ thương làm nước nhanh chóng nhưng ly hơi dính nước lúc chế biến hơi dích :(
- vị trí : dễ tìm, không gian hơi nhỏ nên dễ khôgn để ý nhưng chữ toocha bự lắm
❤️ Lục Trà Sữa size L ❤️
- món này k còn xa lạ gì với team trà sữa rồi, lục trà thanh nhất trong 3 loại trà và cũng ít ngọt hơn nữa nè, giá trà sữa toocha cũng phải chăng nữa nên thích vị trà sữa ở đây và không gian giá cả ở đây
???? Lục trà cam Trân châu đen ????
- nhân viên ghi thjach aiyu vì mình xài mã khuyến mãi mới đó lại k có sẵn topping nên ghi v. Món này ngon nhưng vị lục trà k hợp với vị cam lắm. Nó không hoà quyện vào nhân ấy. Trân châu thì khỏi chê rồi mềm ngon cực. Nhìu nữa
Toocha trà sữa hông mập :))) vì quán dùng đường mía á mọi người :)))
- mình dùng thử món trà sữa cà phê size M : 46 nghìn đồng
- vị cà phê không quá nhiều đâu, vị trà sữa + cà phê siêu hợp luôn nè, không quá ngọt vì có thêm cà phê :))) uống vào tỉnh táo làm bài chứ uống trà sữa k bùn ngủ lắm hu hu hu
- không gian và nhân viên ở đây rất là ok nhen. Wifi mạnh, quán sáng sủa sạch sẽ, yên tĩnh, nhạc hay nhẹ nhàng lắm ???? thích ở đây học bài cực
Hòing trà sữa cafe : món mới thì phải
- uống vị khá ok, hoà quyện giữa trà sữa và cafe uống hợp. Kết hợp hay và độc đáo. Uống vào tỉnh táo học bài và làm việc ke ke ke
- nhân viên dễ thương lịch sự thân thiện làm nước nhanh dạ thưa khách 10 đỉm, nhiều chỗ ngồi và ổ cắm, chỉ có 1 lầu để khách ngồi nhưng rộng rãi thoải mái
- không gian : view đẹp đa số nhìn được ra ngoài, nhạc nhẹ hay, sạch sẽ, yên tĩnh, lúc tối về sẽ khá đông
Trà sữa cafe & Trà sữa Trân châu mật ong
- trà sữa cafe và trà sữa hồng trà đều ngon, cf thì thanh hơn đỡ ngọt hơn, trân châu đúng ngon lun mềmm
- nhân viên siêu thân theiejn de thương lịch sự với khách lắm cám ơn dạ thưa này nọ nè love love too cha
- không gian : hơi bé, nhưng nhìu chỗ ngồi, máy lạnh to nên lạnh lắm nha nên mang theo áo khoác khi đến chi nhánhhh nàyyy nhe mọi người ơi
- vị trí : nó nằm đối diện gongcha và quán cơm adv lun
- Trú mưa ở Toocha quận 5 ???? đối diện gongcha ADV lun nhá :)))
- mình dùng món : hồng trà sữa trân châu đen mật ong và hồng trà sữa cà phê (M) : 51k và 46k cho 2 ly nè. Vị rất ngon và khỏi cần bàn về chất lượng của toocha rùi hè hè
- quán yên tĩnh nhưng có 1 nhóm học bài phía sau mình hơi ồn @@ ảnh hưởng tới cả quán lun á ^^! Wifi quán mạnh, nhạc hay, nvs ok, quán bố trí nhìu máy lạnh trong không gian này nên hơi lạnh. Trời mưa nữa hic hic
- nhân viên de thuong than thien nhiet tinh vs khách
Quán khai trương nên km 9k cho ly size S
Vị trí: ở ngã tư An Dương Vương đối diện Goongcha, vì mua mang về nên ko biết đc không gian quán ntn. Quầy pha chế sạch sẽ, nhân viên nhanh nhẹn, tuy đông nhưng xếp hàng đến chờ nước khá nhanh chóng. Vì km nên mỗi ng chỉ đc mua tối đa 2 ly. Mình chọn trà sữa Toocha và lục trà sữa phô mai macchiato.
Macchiato béo, ngon nhưng trà hơi nhạt, 100% đường mà uống vẫn thấy lạt.
Ts Toocha 3 loại trân châu mini, vị trà sữa bth, béo.
Nhân viên phục vụ kém, đứng order trừng mắt nói chuyện với khách là mình. Mình order Macchiato đào size M extra thêm 1 phần Macchiato đào (15k) mà nhìn cái ly vậy thiệt hết muốn uống. Mình hay uống bên***thêm macchiato cũng ko ít như vậy. Hối hận khi đặt toocha uống, đi tới quán hỏi nhân viên thì nhân viên trừng mắt nói chuyện với mình là “đó là 2 lớp macchiato rồi”. Làm như lần đầu tui uống toocha vậy trời, phục vụ như vậy mà cửa hàng cũng tuyển được hay quá vậy????. Thấy thất vọng thiệt sự Khi đặt toocha uống và không hài lòng với nhân viên phục vụ ở đây.