Tonchan
Quán ăn Nhật nhỏ xinh trên phố Triệu Việt Vương .
Không gian đậm chất Nhật Bản , khi vào cảm giác rất thoải mái .
Mình có gọi món salad rong biển thanh cua trứng cua , cá trích ép trứng , nigiri lươn , mì ramen (thịt xá xíu ngon mềm) và cơm cá hồi . Đồ ăn nói chung khá , ưng mắt phết , hương vị cũng ổn , tươi , khá đầy đặn .
Nhân viên khá tốt .
Giá thành ổn , tầm 150k / ng no
Menu cũng đa dạng nhiều món . Nhà hàng này có thể được xếp vào list các quán Nhật ngon mà giá không quá cao tại HN .
Tonchan Ramen - 109 Triệu Việt Vương
1 quán ăn nhỏ xinh đậm chất phong cách nhật bản. không gian quán nhỏ nhưng rất xinh xắn và riêng tư, chủ quán cũng rất niềm nở và nhiệt tình
Món salad rong biển thanh cua trứng cua ăn khá là ngon, thanh mát của rong biển và vị bùi bùi của trứng.
Mình gọi Sashimi tổng hợp và thấy Sashimi cá trích ép rất là ngon nên mình đã gọi thêm 1 đĩa nữa ăn cho đã. Miếng cá tươi ngon mềm, ăn tan trong miệng.
Tuy nhiên quán là đồ hơi lâu.
quán khá nhỏ, không đông người, đi oto sẽ ko có chỗ để xe vì phố nhỏ, chật, nên đi xe máy hoặc taxi/grab.
mình đi 2 người gọi 1 bát mì cỡ vừa, 1 suất takoyaki, 1 há cảo hấp, 1 cơm cury, 2 cốc trà tổng 400k.
sợi mì hơi cứng nhưng nước chất và sánh, takoyaki to nhưng ít bạch tuộc, há cảo nửa chiên, nửa hấp, curry sốt ít nhưng cơm rang trộn ăn được.
đi cho biết để trải nghiệm nhưng chắc không có ý định quay lại.
+ lần thứ 2 ăn ở đây rồi nhưng lên đồ vẫn quá lâu, 40 phút. Nếu các bạn đang đói thì nên từ bỏ quán này.
+ quán nhỏ hẹp và bên ngoài ko nổi bật, bên trong trang trí đẹp đậm chất nhật, lại có 2 gian buông rèm khá riêng tư.
+ đồ ăn đẹp mắt và rất ngon ạ, anh chị phục vụ niềm nở và thân thiện, chỗ ngồi riêng tư mát rượi, trừ lên đồ quá lâu ra thì mình thực thích quán này.
Tôi từng ăn tại quán nhiều lần, nhưng vài lần gần đây tốc độ phục vụ của quán khiến tôi rất khó chịu.
Cụ thể là khi tôi gọi các món sushi hoặc sashimi thì quán phải gọi ship từ cơ sở***sang, và lần nào cũng đến tận khi tôi ăn hết tất cả các món khác rồi mà vẫn chưa thấy sushi của mình được chuẩn bị xong.
Đến khi tôi phát cáu và yêu cầu tính tiền luôn thì nhân viên lại bắt đầu bài***"chị thông cảm", "tại bên***đông quá k làm kịp",...
Tôi không tin! Tôi không nghĩ 9h tối mà người ăn ở quán còn đông được đến mức 45' không chuẩn bị được một đĩa sushi cho tôi!
Đã thế thì tôi phải làm một thực khách khó chiều và lên mạng bóc phốt, họa chăng nhờ những bài viết này cho lượng khách của quán bớt đông thì lần sau tôi sẽ được phục vụ tử tế?!
Lời khuyên cho các bạn là nếu muốn đến ăn ở đây thì chỉ nên ăn mì :)) Hoặc thôi đừng đến nữa kẻo chỉ ăn được một cục tức mà thôi!
Sau chuỗi ngày thay vì ăn mì chuyển sang ăn cơm của quán thì mình quyết định viết thêm 1 rv về cơm của quán nữa. Mình đã ăn cơm bò và cơm lươn của quán, siêu ngon. Đối với cơm bò thì bò mềm, thơm. Cơm lươn giá rẻ hơn các quán khác nhưng chất lượng thì không hề kém, lươn mềm, nêm nếm vừa miệng. Mấy ngày nay luôn cắm rễ đặt cơm của quán mặc dù cách nhà xa. SIÊU NGON LUÔN
Do thấy nhiều người đánh giá tốt về quán nên quyết định ăn thử, mình gọi ship 1 ramen, 1 thịt xay phomai và 1 nước bưởi. Nước dùng của mì khá đậm, đối với 1 đứa ăn nhạt như mình thì mặn thật chứ không phải hơi mặn nhưng rất thơm và ngậy, trứng chín vừa tới. Thịt xay phomai cũng rất ngậy, thành ra mình ăn hơi ngán, nên gọi salad ăn kèm thì hơn. Còn về nước bưởi thì giống các hàng khác khác, nước bưởi tươi, thơm. Mình đánh giá cao việc đóng gói của cửa hàng, tất cả đều được bọc kín vì vậy di chuyển xa nhưng không hề bị đổ, cửa hàng còn bọc riêng 1 hộp đá cho cốc nước bưởi của mình