Bánh trứng hồng koong có nhiều vị, về hình thức thì bánh truyền thống ukie, bánh nhân phô mai hay bacon thì hơi hoảng. Mùi vị thì vỏ bánh thơm, còn nhân bình thường.
Bánh ngon lắm luôn, được bạn mua cho ăn mà ăn xong bị ghiền luôn.
Bánh vị trà xanh ăn có mùi thơm trà xanh nhẹ, mình thấy đậm vị ăn sẽ ngon hơn nhưng vậy cũng ok rồi. Vị truyền thống ăn khá ngon. Cả 2 đều thơm mùi bơ với mùi trứng lắm, cắn vào là thấy mềm và ngọt nhẹ, huhuhu nói chung là rất ok.
Vị trí: ngay trung tâm thành phố nên giá cả có hơi mắc, bù lại ai đi chơi thi cũng đáng để ăn thử lắm.
Nhân viên thân thiện nhiệt tình
Hai tuần trước mình có ghé quán để mua bánh trứng gà non hong kong và có một số ý kiến như sau:
_Quán hơi khó tìm và không gian hơi nhỏ.
_Gọi bánh nhưng phải đợi tận 20-25 phút mới có bánh là khá lâu nhé vì mình từng ăn bánh trứng gà non ở Nguyễn Án họ nướng một bánh chỉ tầm 5-7 phút mà thôi.
_Mình gọi combo ba bánh socola, phô mai, truyền thống:
+Bánh socola ngọt, béo thơm. ngậy mùi socola luôn.
+Bánh phô mai rất ngon cực nhiều phô mai.
+Bánh truyền thống thì không đặc biệt lắm ăn khá gióng bánh bông lan nướng.
Giá ổn, nhân viên phục vụ hơi lơ khách, không gian nhỏ, món ăn phong phú, ngon.
Hôm bữa đi làm đi ngang qua quán này cũng kha khá, hôm qua ghé vào ăn thử bánh trứng phô mai, phô mai thơm gì đâu, bánh lúc nướng thơm mùi hột gà. Tuy đồ ăn ngon nhưng không gian quán khá nhỏ, mong là quán sau này sẽ cải thiện hơn
Bánh ăn ngon lắm nhé, cũng là một loại bánh lạ, nói giống bông lan thì ko hẳn, nhưng nếu để nguội thì ih chang, còn ăn nóng thì ngon vô đối, nên các bạn có ăn thì nên ăn nóng là sẽ thấy sự khác biệt liền à. Hôm bữa lỡ mua nhiều quá, ăn không hết. Nó mềm thấy thương luôn. Nhưng được cái bỏ vô lò viba hâm lại là đc y chang ban đầu.
P/s: quán đông lắm nhé, phục vụ có chậm các b đừng hối quá ko mấy em rối quá tội nghiệp. Hihi
Bánh chưa đúng chuẩn vị HongKong lắm, nhưng độ thơm, béo và giòn lắm. Nên vậy cũng tạm chấp nhận được, nhân viên vì nói giọng nhỏ nhẹ, ok. Hehe, hẹn lần sau lại ăn nữa nhé
Thấy quảng cáo bánh lạ nên ngay lập tức đi ăn liền luôn. Bánh mùi trứng gà thơm lắm, vị ăn là Mâtcha vì mê lắm Mâtcha, vị trà xanh rõ rệt, bánh bùi và thơm mùi bơ, đưa bánh lên mũi là thấy liền, sẽ quay lại vì bánh, vì nhân viên phục vụ dễ thương
Hôm qua mới đi ăn thử cái combo 3 bánh. Mỗi cái có một vị - ngon không thể tả được, cảm thấy matcha vs phô mai là ngon nhất. Lần sau phải ghé mua nhiều nhiều về nhà ăn mới được ????????????????????????????????
Yay, tối qua mới đi ăn, ok lắm, lúc nướng bánh nghe thơm lừng luôn, bánh ra nóng hôi hổi nà. Đã, mà 1 người ăn 1 bánh là no lắm rồi, hixxxx. Để lần sau bào tiếp bánh khac
Hồi trước đi HK mình hay tìm ăn bánh trứng. Dạo sau này đi làm không có thời gian vi vu như trước nên đã lâu không thưởng thức lại. Mấy dạo nghe bạn bè đồn ở VN giơ đã có món này nên ghé ủng hộ.
Nhận xét: túm lại là ngon! Mình ban đầu kỳ vọng tìm lại hương vị khi xưa thôi, ai dè giờ lại được khám phá hương vị mới rất phá cách.
Thử loại truyền thống với trà xanh. Béo ngậy...thiệt chớ thấy đầu bếp chắc cũng rộng tay nên mùi bơ thơm phức! Mùi trà xanh cũng đậm (cái này lạ, lần đầu thử). Bánh giòn giòn ăn rất vui miệng.
Bonus: quán này có đồ mặn bánh gạo HQ ăn cũng ngon lắm, tính đi tính lại giá cả ăn ở quận 1 có món mặn, nước, bánh mà chưa tới 100k là quá ổn.
Kết sổ: sẽ quay lại ủng hộ, quán cũng gần chỗ mình làm, lần đầu kiếm hơi khó nhưng giờ biết rồi.