Bún chả của quán mở từ 8h sáng tới 2h trưa. Lần đầu mình tới 12r đã hết hàng rồi. Lần 2 đến sớm hơn 11g nên vẫn còn
- quán ko quá đông nên vẫn có chỗ để xe thoải mái
-tuy nằm trong ngõ nhiều ng qua lại nhưng vẫn sạch sẽ. Đồ ăn thức uống bát đũa mình thấy rất ngăn nắp và sạch
- mình ăn bún chả khá nhiều nơi thì thấy chả băm viên ăn mềm nhưng khá hôi. Nhưng ăn ở đây cực thơm mềm còn thích hơn cả chả miếng. Nên có lẽ đây sẽ là lý do mình quay lại nhiều lần sau
- nhìn qua thì tưởng đầy đặn như trong quảng cáo. Nhưng thực ra bát bé miệng rộng nên tạo cảm giác như thế. Minh la 1 người ăn cực ít mà ăn hết 1 suất vẫn hơi thèm. Ngươi yêu mình thì phải ăn 2 suất nên tính ra giá 25k cũng k phải rẻ. Nhưng thôi phố cổ mà
- từ chiều tới tối muộn thì quán có nhiều nước ép. Giá dưới hoặc bằng 25k thôi
- mình sẽ vân quay lại đây ăn tiếp với lí do ăn vừa bụng với ng gầy như mình. Ăn hét ko bị thừa. Và quan trọng chả băm viên thơm mềm ko hôi :))
- trà đá trên menh ghi 3k . Ko hiểu sao tính tiền 5k nữa :))
-
Bún chả trên phố Tây, vừa ăn vừa nhìn Tây vật lộn vs đôi đũa ????????
Nước mắm hơi nhạt nhưng thịt nhiều vô đối. 25k mà gắp mãi không hết thịt, thịt tươi, tẩm ướp vừa miệng. Anh chị chủ kể là thịt tươi lấy theo ngày luôn. Nhìn quán vỉa hè nhưng sạch sẽ nên cũng yên tâm. Quán khá là đông khách nên hơi bị chật vì chỗ ngồi hạn chế. Khách du lịch ăn ở đây nhiều phết.
Quán bán bún chả đến tầm 2h rồi bán nước ép hoa quả tới tối. 15-20k/cốc to ngã ngửa. Mình uống thử chanh leo thấy ổn phết ạ
Quán nằm trong ngõ nhỏ, ngõ thì hơi khó tìm chứ vô đc ngõ đi xíu là thấy quán liền. Quán rẻ, ngon cực ^^ Bún ở đây 1 bát 25k, nem cua bể 10k/cây, trà đá 5k/cốc. Ở đây bán từ sáng đến 2h chìu thì đổi qua bán nước hoa quả vs vài món ăn vặt. Bún ngon, nhìu thịt, đĩa bún đầy. Mình ăn 1 bát, ko hết bún mà no căng lun ý. Nem thì cũng bình thường, ko đặc sắc lắm. Được cái chả băm ngon lắm ý, ăn chỗ khác thấy ko ngon bằng :3 Anh bán hàng cũng dễ thương nữa, nhiệt tình hỏi ăn có ngon ko :v