Mình ghé vào buổi tối, gửi xe gần đó rồi đi bộ lại.
Strawberry cake 80k : bánh để trong ly, nhìn rất bắt mắt kích thích do cách trang trí. Nhưng nếu ít kem lại tí sẽ ngon hơn luôn, đối với mình thì hơi nhiều kem.
Newyork cheesecake 70k : bánh ăn mềm, ấn tượng đọng lại không nhiều lắm.
Sữa bí đỏ : kiểu signature của quán ý, uống dạng nóng, lúc đàu nghe mình nghĩ sẽ rất béo ngậy nhưng không hề, nhàn nhạt thôi, hôm mình đi trời mưa nên uống ly này rất thích hợp luôn.
Trà citron : mình gọi cái này chua chua để trung hòa vị ngọt bớt, khá ngon.
Quán chắc chỉ thích hợp đi nhóm 3 người trở xuống thôi vì bé và hẹp. Đối với mình đây không phải nơi lý tưởng để hẹn hò. Do chỗ bé mà quy định riêng của quán cũng hơi nhiều. Bước vào quán, cảm giác khá yên tĩnh, làm khách cũng phải tự điều chỉnh đi nhẹ nói khẽ luôn.
Quán bé xíu nằm trong con hẻm nhỏ Thái Văn Lung. Mình ăn Newyork Cheese Cake thì phải, ko bik nhớ có lộn tên ko. Giá tầm 70-80k 1 cái bánh. Mà mình ăn ko thấy đặc sắc lắm, ko được ngậy mùi thơm nhiều. Do nhiệt độ tủ lạnh quá thấp nên mình ăn còn thấy bánh hơi bị đá. Được cái phục vụ đây chu đáo. Có thêm 1 bình trà nóng nữa. Hình như ở đây chì cho ngồi lại 2 tiếng thôi hay sao á. Nhân viên có nhắc nhẹ nhàng mà lịch sự lắm
Sau thời gian quay lại quán vẫn giữ được chất riêng. Cực đáng yêu. Mỗi chi tiết đều được cô chủ quán chăm chút tỉ mỉ. Tuy quán nhỏ chỉ tầm 4-5 bàn kèm bàn ở quầy bar nhưng ko gây cảm giác chật chội mà tạo cho mình thấy ấm cúng đúng hơn. Nhạc toàn bài hay.
Matcha latte đúng chuẩn matcha xịn thơm, thanh vị trà chứ không bị đắng gắt ngay cổ, uống y chang các quán xịn ở trung tâm.
Tiramisu cake tạm được.
Pumpkin latte, uống ngon lần sau mình sẽ thử Pumpkin coffee chắc vị sẽ dịu hơn.
Quán sẽ tặng mỗi bàn bình trà nóng vị thơm, ngon trong chiếc bình gốm xinh xinh.
3 phần như hình 200k.
Quán có diện tích nhỏ, chỉ phù hợp cùng lắm nhóm 3 người. Quy định của nhóm là cũng chỉ đc ngồi tối đa 2 tiếng. Quán nhỏ nên mn cũng lưu ý nói nhỏ. Quán người làm là 2 cô chú người Nhật khá là thân thiện. Bài trí gam màu kiểu classic, màu trầm là chủ đạo. Đồ uống thì theo mình vs vị trí này và vs quán của người Nhật thì ok. Có điều chất lượng thì k hợp khẩu vị lắm. Ít nhất thì cả 3 loại tụi mình uống đều k thấy hợp, vị nó nhạt hơn so với khẩu vị. Nhưng dịch vụ tốt nên ok. Lúc về đx tặng gói kẹo như hình do sinh nhật quán
Hai cô chú chủ quán là người Hàn, nên bạn cũng nên chuẩn bị sẵn tiếng Anh hoặc Hàn để giao tiếp đôi chút. Mình dẫn theo một nhóm bạn đi khoảng 2-3 người thì khá thoải mái, nhưng nếu bạn đi 1 người thì hãy chọn bàn ngoài vì bàn trong sẽ chỉ cho ngồi 1h
Đồ ăn thì giá không rẻ lắm, nhưng khá ngon và trang trí đẹp mắt. View trong quán có phong cách chút châu Âu và Nhật Bản hoà quyện với nhau, thích hợp để chụp ảnh hoặc nói chuyện với bạn bè, chỉ trừ là không gian hơi gò bó.
Matcha latte ice không ngon, tiramisu đậm vị bỏ hộp rất kute
Mê quán quá nên trở lại lần 2. Đổi món gọi thử matcha latte ice 68k nhưng khá là thất vọng, thua xa pumpkin latte uống nóng lần trước. Trà vẫn ngon thơm. Bánh nhỏ mà có võ! Thơm béo rõ vị nhưng giá chát quá! Mua cả bánh và nươc dc disciunt còn 122k total
Quán bé xíu xiu đi hụt mấy lần, bước vô quán cảm giác cozy hẳn, decor rất chăm chút kỹ lưỡng. Mình gọi pumpkin latte 70k trong lúc chờ cô chủ dọn cho ấm trà nhỏ uống rất thơm. Thích quán cực kỳ tiếc là bé quá nên dc khuyến cáo ko ở quá 2 hours! Cô chủ người Hàn nha, order bằng English!
Mình tới tiệm cũng 3-4 năm nay rồi. Hồi xưa trong tiệm trang trí bằng những nhân vật truyện One Piece mà giờ đổi thành hoa khô rồi xinh lắm. Tiệm chủ là 2 cô chú người hàn, ít nói tiếng viêt, mà thân thiện lắm. Kêu món các bạn xem menu rồi ghi vô tờ giấy đưa lại cho cô chủ là đc. Bánh ở đây mình khuyên là nên ăn mấy loại nhiều kem ít bột như tiramisu, mousse thì ngon nha. Trà mình hay kêu trà táo đỏ jujube đá hoạc trà chanh yuja cha đá ngon lém. Thường mua bánh thì sẽ kèm 1 bình trà xanh nhỏ nhé. Đặc biệt từng góc nhỏ ở quán mình cũng thấy đc chăm chút trang trí rất tỉ mỹ. Ngồi được đâu 10 người à nha, nên đi đông để noai chuyên thì đây ko hợp.
Mình ghé qua hẻm 8a chơi thấy quán nhỏ nhỏ xinh xinh nên ghé vào. Ấn tượng đầu là quán quá nhỏ ???? nhưng mà đi 2 ng nên cungz sẽ thích hợp. Quan bày trí hoa khô và các vật dụng bao xinh êu. Nước ở đây làm ngon và lạ. Bánh thì thôi khỏi nói, mình ăn crepe xong bị ghiền và quay lại vài lần. Giá cả thì so với sinh viên hơi bị chát ???? và vì quán cũng quá nhỏ, hỏi chật xíu nhueng vì ngay hẻm 8A nên chắc đắt đỏ cũng đúng. Chất lượng đồ uống và bánh ngon nên mình cũng sẽ quay lại chứ ko thôi thèm xỉu ????