Cảm giác đầu tiên khi vào đây là siêu thị nhỏ. Sản phẩm Nhật được bày bán nhiều nhưng giá hơi chát. Mấy bịch kẹo hoặc bán Snack đến 70k/bịch, mà không biết có hợp khẩu bị không nữa. Sao ở đây không cho bán lẻ để khách hàng thử, thấy hợp mới mua cả bịch.
Bò Kobe có bán lẻ, 1 ký 3tr7. 1 lát hơn 1 lạng.
Các sản phẩm rau quả đồ tươi khác không có gì đặc biệt. Có phần gia vị thì bán nhiều gia vị Nhật như nước chấm ăn với sushi, hoặc dấm ăn.
Có 1 số sản phẩm thường xuyên hết hàng.
ôi như thiên đường ấy, nhưng giống thiên đường giả hơn vì muốn có phải trả tiền, mà mắc quá. chắc đánh thuế cao hay sao đó. có bánh kẹo cá tươi đậu hủ rượu đồ dùng cá nhân dụng cụ bếp núc với một góc mỹ phẩm, mấy cái này siêu thị thường cũng có. chỉ có một số mặt hàng ở đây mới có. mua bánh cookie hộp to oành lột ra có 10 cái nhỏ toe nhét răng không đủ. bánh gạo (loại ở đây mới có) thì ngon, mặn ngọt vừa đủ. vắng tanh luôn đi tối thứ bảy đàng hoàng, ngoài đường kẹt xe mà vào đây trái ngược hẳn, nhân viên 3 counter 1 chị introducer mà kiểu buồn ngủ vì không có khách luôn, nhạc vẫn mở đều. nói chung có mục đích và điều kiện thì hãy vào đây.
Phía trên siêu thị là nhà hàng ăn cao cấp Tokyo mart, chuyên lẩu bò kobe rồi BBQ, sushi đồ nướng. Mình thích ăn sushi nên cũng ghé mấy lần. Chưa ăn lẩu nên ko biết có gì khác biệt ko nhưng sushi và sashimi mắc nhưng ko có gì đặc sắc, mì udon nhạt. Chưa kể gọi sashimi còn ko kém gừng ngâm T___T. Rong nho cũng ko có ăn kèm, phải gọi nguyên 1 đĩa (đưa ra như 1 núi luôn). Ko hiểu nổi luôn. Nói chung hơi chán, có lẽ nếu ghé đây ăn lẩu với nguyên đám thì ngon hơn đi có 2 đứa. Ăn hết 700k mà cảm giác ko có gì.
Mỗi phục vụ là tốt thôi ạ, thân thiên, nhanh chóng và cực kỳ chuyên nghiệp.
Món ăn ở đây ngon, trang trí đơn giản nhưng vừa mắt.
Hôm bữa 2 ăn khoảng 600 ngàn, theo mình với không gian và món ăn vậy là được.
Đặc biệt thích thái độ cung cách phục vụ của nhân viên từ siêu thị cho tới nhà hàng ở trên, luôn mỉm cười và thân thiện với khách hàng
Mình sẽ dẫn gia đình đi nữa.
Nghe nói cửa hàng khai trương nên mình với bạn mình cùng đi cho biết, không gian thì cũng không được rộng cho lắm. Sản phẩm thì nghe nói gì cũng nhập từ Nhật Bản mà đặc biệt là món thịt bò ăn thì cũng ngon thật mỗi tội giá cả đắt quá. Nhân viên phục vụ tận tình và chu đáo. Tokyo Mart trên đường và đã chọn đó là địa điểm mua đồ cho sếp. Mặt hàng ở đây thật đa dạng, có thể tha hồ lựa chọn, mình cũng biết được nhiều hơn về nhưng món ăn và vật dụng người Nhật hay sử dụng, đặc bặc biết thêm nhiều văn hóa của người nhật trong ăn uống cũng như sếp hàng. Sản phẩm thì nghe nói gì cũng nhập từ Nhật Bản mà đặc biệt là món thịt bò ăn thì cũng ngon thật mỗi tội giá cả đắt quá.
Vào đây thấy chủ yếu bán thức ăn, hàng tiêu dùng cũng ko nhiều. Thịt bò và đồ tươi sống khá nhiều, mình chủ yếu đi xem và mua được có socola trà xanh với xúc xích phô mai vì thấy nó lạ lạ :), sushi sản xuất và bán trong ngày ăn khá ngon.
Còn lại thấy ko hợp khẩu vị nên ko dám mua với cũng khá mắc