Vị trí: ngay mặt đường Hoàng Quốc Việt nên rất dễ tìm. Để xe thì đằng trước có bảo vệ của chung tòa nhà sẽ hướng dẫn bạn gửi xe.
Giá cả: Quán ở tầng 1 khách sạn nên nhìn khá sang chảnh từ phía ngoài. Tuy nhiên giá lại rất ok nhá. 2 đứa mình đi ăn cũng chỉ hết ~280k là no còn mang hộp về nữa
Menu: Cũng đủ thể loại từ sushi đến cơm, mì. Mình hay gọi cơm cà ri, bánh xèo và 1 phần sushi
Chất lượng: Vị rất original nhé. Sushi ăn tuyệt cú mèo. Bánh xèo và cà ri đều nóng hổi ngon. Đi ăn cũng thấy có một số người Nhật chắc ở khách sạn xuống ăn thường xuyên.
Nhân viên: nhiệt tình, dễ chịu.
Không gian: Đẹp. Mình ngồi chỗ không sáng lắm nên ảnh hơi tối ????
???? Hôm trước đi thực tập về có cái voucher nên sẵn tiện rủ ông ny xuống tầng dưới ăn tối luôn. Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây. Cảm giác đã tốt lên rất nhiều rồi ????
???? Hôm đó chúng mình đi ô tô thì mình mới biết chỗ để xe là ngay chỗ caya dừa trước khách sạn còn gửi xe xuống hầm bị lấy phí cao hơn nha. Vì nhà hàng nằm ở tầng 1 toà nhà Hoà Bình, khá bất tiện khi k có ai hướng dẫn chỗ để xe ????
???? Menu vẫn giữ nguyên như cũ. Hôm đó mình vẫn gọi món cơm gà cari giống lần trước vì thấy ngon. Cơm vẫn được đựng trong cái thuyền nhưng cái thuyền lần này nhìn cục mịch, k đẹp như lần trước. Chất lượng vẫn thế, có phần hơn khi thấy thịt đã đậm vị hơn. Cari ngon, ăn kèm cơm rất hợp. Salad ăn cùng đỡ ngấy và trộn cũng vừa miệng ????. Cơm trộn thì miếng đầu mình thấy nhạt nhưng ăn mấy miếng rồi thì lại thấy đậm đà, ngon phết. Thịt bò cũng đậm vị và ngon nữa. Khá duyệt ????
???? Giá cả vẫn khá ổn. Mỗi người tầm hơn trăm là ăn no. Nước k cần gọi vì nhà hàng có phục vụ nước lọc free nha ????
???? Nhân viên lần này mình ngồi gần bếp mới thấy nhân viên k được chuyên nghiệp và kém phục vụ hơn nhân viên phía bên gian ngoài. K rõ là tại sao nữa ????
Otoko Damashii - Ẩm Thực Nhật ❤️
Những ai iu thích ẩm thực nhật thi nên khám pha ra quán này nè ???? tuy co địa chi hơi xa nhưng trc mjnh vân bât chấp để đến đây ăn thi thấy ưng từ phục vụ dịch vụ lẫn chất lương đó nha ????????
Nhân viên nhẹ nhàg lich sự tư vấn cho khách mà đò mag lên mà sai là dc phục vụ lai loại khac liền :))
Mỳ thu minh thây binh thg chắc chưa hợp khẩu vị nhưng cơm thi ngon :)) panchan ăn kèm là gừng vơi rau gì ấy, minh hợp nhưng bạn minh chê :))
Otoko Damashii - Ẩm Thực Nhật ~~
☀️ Quán đồ nhật này với mình thì mình đánh giá khá ok về chất lượng đồ ăn ????????
Mỗi cái k thích đo là xa quá nhé ???? đến đây cũng thấy chủ yêu là khách tâu, k đônh khách cho lắm ^^
☀️ Cơm cà ri gà thì thật sự là mình thấy ngon lắm nhé, một suất đầy đặn cực kì luôn ???????? gà chiên lên ăn cùng sốt cà ri khỏi chê :)) suất này một ng mà ăn thì thấy hơi nhiều, gọi món này rồi gọi thêm mỳ là ok
Không có menu ở đây nên thực sự là mình không nhớ là đã gọi chính xác là món gì, chỉ nhớ là 1 cơm, 1 mỳ và 2 nước )) Rủ any đi nữa mà cuối cùng mình là người ăn hết chỗ này bởi ông ý không thích, bảo ăn cứ bị tanh ý. Còn mình thì thấy khá ổn, chẳng thấy tanh gì, thích cơm hơn mỳ, ăn phần trứng cá ở trên bát cơm ngon dã man ???? Mỳ thì mình ăn thấy nhanh ngấy, ăn vài sợi là chán rồi. Còn về phần nước thì không ổn lắm, ngọt 1 cách kinh khủng huhuhu, thôi vào ăn là chính chứ không phải để uống nước nên cũng không quan trọng lắm.
Ăn ở đây là lần thứ hai rồi và lần này mình ăn thử cơm cà ri. Thật sự quá ngon luôn chỉ muốn đến lần nữa. Cơm cà ri ở đây giá hơn trăm, 139k thì phải. Có nhiều loại lắm cà ri bò, gà, thịt heo chiên. Loại nào cũng ngon, nhưng ngon nhất là cà ri gà. Ấn tượng nhất là sốt cà ri mùi thơm, trộn hoà quyện với cơm ăn siêu sướng. Gà với heo đều được chiên xù giòn tan. Cơm bò thơm sốt tiêu, thịt bò xào mềm cùng hành tây. Đắt sắt ra miếng cơm đia hay bát đều to í
Hôm sinh nhật 2 người bạn trong nhóm chúng mình đến đây ăn. Nhóm mình tầm 10 người và được phục vụ khá tốt. Ở đây có anh quản lý khá thân thiện và niềm nở. Anh tư vấn cho khách hàng dùng nước lẩu khá tốt, vì có tận 5 hay 6 loại nước lẩu gì đó cơ
Nhân viên cũng nhanh nhẹn, gọi là phục vụ luôn.
Mình thấy lẩu ở đây khá tươi, thịt rất tươi. Đặc biệt là đậu phụ cực kỳ ngon, nó non và mềm ăn khác hẳn đậu phụ của mình.
Nhóm mình gọi cả salad gà và bánh xèo nhật, phải nói là món nào cũng ngon ấy
Mình có gọi matcha latte, pha hơi ngọt xíu nhưng mình thấy cũng ngon lắm.
Quán ở đây chủ yếu phục vụ người nước ngoài, hoặc đi ăn theo đôi. Lúc mình đến thì nhóm mình đông và ồn ào nhất ngại ghê. Người nước ngoài ăn uống khá im lặng lịch sự hehe, cái này phải học tập
Mình ra quán này 1 lần rồi mà giờ mới nhớ ra viết review :) Thích nhất quán ở khoản bàn ghế thoáng đãng, âm nhạc nhẹ nhàng. Lần trước mình gọi cari bò ăn ko ngon lắm nhưng lần này ăn cari gà lại siêu ngon. Một suất đầy đặn nên ăn được no căng ko cần gọi gì thêm. Mình có thử cả cafe ở đây nữa nhưng có vẻ cafe không ồn lắm, có vị hơi chua so với mình. Chắc lần sau đến quán chỉ có gọi đồ ăn vs thử uống rượu thôi vì mấy loại rượu nhật ở đây đều khá ngon :)
Điều mình không thích nhất có lẽ là không có chỗ để xe. Bên cạnh là highland có cả 1 khoảng sân để xe riêng nhưng nếu bảo vô bên này thì người ta ko cho để. Nhân viên bảo để xe bên ngoài khách sạn nhưng phải tự bảo quản. Điều này hạn chế vs những ai đi xe máy đến nè.
Lẩu 2 ngăn MOD Hotpot. Nước dùng rất ngon, thơm, đậm đà. Một suất bình thường ko gọi thêm topping thì ăn được 3 người. Quán với phong cách lịch sự phù hợp với dân văn phòng ;) Bánh xèo chuẩn vị, khá ngon. Gọi thêm mỳ udon ăn cùng hơi đắt xíu nhưng mỳ rất chuẩn.