Chi nhánh này gần công ty của mình, nên hay ra đây ăn trưa. Không gian rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ. Tuy nhiên lúc nào mình tới cũng đông cả nên book bàn trước để khỏi chờ đợi nha. Sashimi cá hồi tươi, cắt lát dày. Các món ăn khác cũng rất ngon. Menu đa dạng, phong phú với đủ loại món ăn từ sushi cho tới sashimi hay bento. Món ăn lên hơi lâu nhưng cũng thông cảm được vì khách rất đông. Nhân viên vui vẻ, lịch sự mặc dù khách đông vẫn có người hướng dẫn vào bàn. Nói chung hài lòng
Đồ ăn ngon. Quán nằm ở thiên đường ăn uống nên lúc nào cũng đông. Dù đã ăn ở các quán Nhật khác trên đường PXL này, thì Tokyo vẫn là ưu tiên số 1 về chất lượng lẫn giá cả. Nhất là súp miso và salad sashimi đều nêm nếm rất vừa vặn, thơm, sashimi tươi, ngọt
Tuy nhiên có lẽ do khách quá đông, cường độ làm việc căng thẳng nên đa số các bạn nhân viên đều có vẻ mệt và không vui cho lắm. Hy vọng quán có thể cải thiện vấn đề này
Quán đông, mình phải đợi 20 phút mới có bàn trống nếu không đặt bàn trước. Mình từng ăn Tokyo Deli 1 lần rồi nên lần này không bị bất ngờ với giá cả, cũng như có đi 1 vài quán sushi khác thì quán này giá chấp nhận được.
Không gian bình thường, không quá to, vừa phải và sạch sẽ. Vị trí thuận lợi, dễ đi. Đồ ăn lên hơi lâu, lần trước đi bên Tokyo Deli chỗ khác cũng vậy. Còn phục vụ thì OK.
Về phần đồ ăn thì hầu hết ngon. Dĩ nhiên sẽ có 1 số món không ngon lắm nhưng đó là phần ít. Phần nhiều ngon và cũng đa dạng.
Mình thì không hảo sushi lắm nên không rõ, nhưng nhóm mình đi ăn, mấy bạn còn lại bảo, không ngon bằng hokkaido, nhưng được cái rẻ hơn. Nhìn chung món khoảng 200-300k. Đồ ăn tươi, mình nghĩ thế, vì dù bụng mình yếu nhưng ăn về không bị đau bụng.
Sashimi cá hồi tươi, cắt lát dày. Các món ăn khác cũng rất ngon. Menu đa dạng, phong phú với đủ loại món ăn từ sushi cho tới sashimi hay bento. Món ăn lên hơi lâu nhưng cũng thông cảm được vì khách rất đông.
Mình ăn Tokyo Deli đến giờ chắc hơn 10 năm. Vị ở đây ko thay đổi. Rất dễ ăn và đồ rất tươi.
Giá vẫn ko đổi so với trước nhiều. Vẫn giao động 30-150k/sushie
Đặc biệt lần này đến ăn có cả kem món tráng miệng nữa. Mà mình fan matcha nên hết bài luôn nhưng có điều hơi nhỏ và ít.
Nhưng nhìn chung chất lượng , ngon, bổ, rẻ
Lúc đi ăn cuối tuần quán cũng khá đông mà ko hiểu sao kêu phần cuộn sushi da cá hồi kiểu rồng nhai ko nổi. Miếng da cá bên trong nó dai như thịt bà già.