Với mình thì quán Nhật này giá thuộc dạng bình dân không quá mắc, tụi mình đi 3 gia đình gọi xả láng luôn, đồ ăn thức uống, rượu mà hơn có 3tr ah.
Về phần món ăn: ổn tuy nhiên thực đơn cũng không có nhiều món lắm
Không gian: do có con nít nên ngồi bệt, khu vực sạch sẽ, bọn nhỏ thoải mái chơi, cơ mà đi có con nít thù quá xá ồn ào, ai mà không có con thì không thông cảm nổi quá
Quán nhìn ngoài vắng vắng mà bên trong đông lắm nha, chắc do mình đi buổi trưa cuối tuần.
Bạn mình nhà ở tuốt dưới gò vấp, Nó hẹn sang khu nó chơi mà đi từ trung tâm xuống ngó xa. Hai đứa kêu kiếm gì đó ăn mà phải là brand nổi tiếng, chất lượng các chi nhánh đồng đều. thế là không hẹn mà cùng chung lý tưởng là tokyo deli rồi.
nhà hàng này thì hệ thống cả các tp***chắc đếm không hết. không gian đẹp, nhân viên chuyên nghiệp đến từng milimet. đồ ăn ngon.
mà đi có 2 đứa thì ăn không được nhiều nè. nên mình chỉ gọi sương sương salad bơ, maki cơm cuộn bơ và cá hồi. giá không rẻ nhưng 2 đứa ăn vậy vẫn thấy no vừa đủ, lại vẫn thưởng thức được vị ngon của đồ nhật.
Hôm nay người yêu mình nói đi ăn thử sushi với đồ sống đi nên là 2 đứa quyết định vào đây thử do gần với nghe nói cũng ngon☺️
Quán không gian hơi hẹp tí nên sẽ hơi đông, không được thoáng lắm. Bàn ghế kê cũng hơi sát nhau nên đi cứ sợ lỡ mà làm đổ đồ ăn bàn người ta ))))
Nhân viên cũng nhanh nhẹn, nhưng mà không nhiệt tình mấy hic
Tụi mình gọi combo L1, sashimi cá hồi,combo nước với kem. Tổng hết 350k luôn thuế
Cá tươi, hình thức siêu đẹp nhưng mà do không quen ăn đồ sống nên 2 đứa mình thấy hơi tanh nhẹ ???? Ăn kèm gừng với wasabi thì ok hơn nè
Set L1 có cơm bò trứng lòng đào béo, bò mềm; mì udon dai nhưng nước kiểu hơi nhạt, trứng hấp với thịt + thanh cua nhưng mình thấy không hợp với món này mấy, hơi tanh ????????
Nói chung ăn tạm thôi chứ chắc sau này có đi tụi mình sẽ gọi dạng sushi cơm cho dễ ăn ????????
Mấy đứa bạn đi ăn hoài...và một lần dạo trên emart thì ghé ăn thử do được giới thiệu....thì đây bàn ghế sạch sẽ gọn gàng, các món ăn ở đây giá cao nhưng phù hợp với chất lượng, nhân viên phục vụ nhiệt tình và nhanh nhẹn, bày trí món ăn cũng đẹp mắt....so good!
Lần thứ 2 dùng bữa tại Tokyo Deli Phan Văn Trị, rút kinh nghiệm lần 1, đi vào đầu tuần món lên siêu nhanh. Món ăn ngon, ổn, phù hợp mức giá.
Nhân viên nhiệt tình, cứ uống hết trà xanh là refill liên tục, đặc biệt ăn ở đây làm bể ly không cần đền tiền nhé. ????????????
Sẽ quay lại lần 3.
Món ăn ngon, phục vụ nhiệt tình, sẽ quay lại thường xuyên.
Mình là tín đồ của sashimi. Thấy Tokyo deli lâu rồi nhưng chưa dùng thử. Tranh thủ lúa về với người nông dân nên ghé TK Phan Văn Trị gần nhà.
Ấn tượng ban đầu là được chào từ cưa hơi bị nhiệt tình. Đang dịch nên nv đeo khẩu trang và sát khuẩn tay cho khách (thấy ok nà).
Về không gian thì sạch sẽ thoáng mát.
Món ăn thì khỏi chê nha, tươi xanh với một mức giá hợp lý.
Định bụng vô ăn sashimi nhưng lại bị món bánh xèo hớp hồn. Ngon bá cháy nha.
Do đói quá nên chưa kịp chụp hình thì lao vào ăn mất rồi nên ko có hình kkk.
Nhất định sẽ quay lại!!!
Đói muốn xỉu mà k biết ăn gì... Sau 1 hồi chạy vòng vòng quyết định thử gì đó xịn xò sau bao ngày ăn uống healthy... Nghe review về Tokyo deli cũng khá lâu nay với qđ thử ???? thật sự thất vọng đấy, chẳng giống review chút nào đâu ????(review còn thiếu nhiều quá ????????????) điều đầu tiên ấn tượng vs mình là sự niềm nở đón khách của các bạn nv nhé ( mặc dù hôm đấy mình mặc đồ ngủ khá bần)... Sau 1 hồi được recommend thì mình chọn 2 phần set lunch... '' xuất sắc luôn '' 1 phần là đầy đủ hết á... Sợ k no nên gọi thêm 2 chén cơm thêm... Đến hồi no ná thở ????
Thích... Thích... Thích... Điều gì quan trọng phải nói lại 3 lần ????????????
Rate ⭐⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐⭐ à thôi tặng 1⭐ cho địa điểm luôn á sát bên emart siêu dễ tìm nhé
See you soon
Ăn trưa.
Ăn trưa nhiêu đây coi như no căng và chỉ lăn ra ngủ.
Món ăn ngon, phục vụ oke.
Nằm đầu đường***kế bên siêu thị Emart, cũng khá dễ tìm.
Thường hay ăn ở đây.
Cuối tuần cả nhà đổi khẩu vị đi ăn món Nhật. Quán gần siêu thị Emart nên khá dễ tìm. Món ăn tươi ngon, hợp khẩu vị với gia đình, nhân viên nhiệt tình, phục vụ tốt. Không uổng công đội mưa đi ăn.
Thích lẩu kim chi quá quá quá????????????????????. Tới tokyo lúc nào cũng thưởng thức nó hết ý????????????????. Cộng điểm cho anh quản lý mở cửa cho mình nì + cộng điểm cho nhân viên thân thiện + cho không gian nhà hàng + cho món ăn. ????????????❤❤❤❤
Bữa ăn tối ngon miệng.????