Lần đầu tiên ghé chi nhánh Nguyễn Thị Thập. Đầu tiên là không gian thoáng, ko ồn ào hay bát nháo như các chi nhánh khác. Sushi chất lượng, cảm giác ngon hơn chi nhánh Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo. Có món trứng hấp hơi khó ăn xíu so với khẩu vị của mình!
Tokyo Deli chắc không còn xa lạ gì nữa rồi, chuỗi nhà hàng Nhật nổi tiếng.
Mình thèm đồ Nhật nên ra đây ăn tối.
- lẩu kim chi có đậu hũ, nấm, rau, nước lẩu chua chua cay cay kích thích vị giác
- sushi chiên giòn, cơm bên trong khá nhiều, vỏ ngoài chiên giòn rụm luôn ăn đã, nước chấm ngon.
- Cuốn maki gì quên tên rồi bọc trứng cá bên ngoài vị nhẹ nhàng
- cần tây xào tôm gì cũng ngon luôn.
Nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giá thì mình không nhớ rõ lắm vì được mời hihi.
Gọi món cho 6 người nhưng 1 tiếng đồng hồ cẫn chưa ra đủ. Gọi 10 lần vẫn chưa đủ món. Bạn mình phải ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ không có gì ăn. TRONG KHI CÁC BÀN KHÁC ĐẾN SAU NHƯNG RA MÓN ĐẦY ĐỦ. Sao thế nhỉ
Chuyện là vợ bầu thèm đủ thứ nên bảo dẫn ăn chỗ này cho biết. Phục vụ khá nhiệt tình và niềm nở dù quán khá đông.Gọi 4 món mà có 2 món chờ gần cả tiếng phải nhắc mới đem ra( quán đông thì mik thông cảm đc) . Chờ lâu đã đành vậy mà ở trong món bánh xèo nhật 89k ko bik là gì ( mik thấy như miếng nilon) vợ ăn dc mấy miếng thấy cái nhèo ra bỏ lun hết mún ăn. Hy vọng quán rút kinh nghiệm !!!
Mình và bạn gái hay dùng món tại tokyo deli khu him lam, bạn gái mình rất thích món ăn ở đây. Về giá cả mình thấy rất OK, món ăn nhìn hấp dẫn bắt mắt. Các bạn phục vụ chuyên nghiệp dễ thương, mặc dù đông khách nhưng mình xin gì cũng đều cho. Tóm lại là từ trước đến giờ mình dùng món rất hài lòng. Tuy nhiên dạo gần đây, mình cảm thấy không thoải mái khi nhà hàng thay đổi cách làm việc, các bạn hay tư vấn mình có dùng ống hút giấy hay không. Mình thấy rất thắc mắc? Mặc dù biết đang có phong trào bảo vệ môi trường, nhà hàng hưởng ứng rất tốt nhưng việc phục vụ nước cho khách hàng hỏi có muốn dùng ống hút không thì chất lượng hơi tệ so với những quán sushi khác. Mình nghĩ Tokyo Deli nên xem xét lại vấn đề này. Xin cảm ơn !!!
Sashimi, cá nướng ko tươi, ăn bị dị ứng, giá quá đắt so với chất lượng, cơ sở vật chất thấp cấp
Giá cũng tương đương với các nơi khác nhưng chất lượng nguyên liệu tệ hơn rất nhiều, sò đỏ 3 miếng rất nhỏ và mỏng, sashimi cá hồi không tươi, cá saba nướng miếng to nhưng cũng không ngon và tươi. Sau khi ăn thì bị dị ứng do các nguyên liệu rẻ tiền và ko tươi mặc dù giá 2 ng ăn vẫn 500k với giá này có thể vào các nơi khác như Hokkaido mặc dù đơn giá hokkaido có cảm giác đắt hơn chút nhưng so về mức độ hài lòng thì hơn hẳn tokyo deli và tokyo deli cho cảm giác cực kỳ rẻ tiền về món ăn, thái độ phục vụ của nv và cơ sở vật chất.
It is Christmas so we went to a more premium sushirestaurant.
But this is the WORST Christmas dinner I have in my life.
Sushi rice is almost the most important ingredient for sushi.
Tokyo deli rice:
-The rice was really WET
-The grains were all splitted
-The rice was mushy and sticky
The rice was BAD in every piece of sushi. Litterly every single bite was aweful. Due to the rice you lose the flavours of fish.
HORRIBLE! We will never go back again.
I have no idea why they can serve such kinda rice. Really need to find yourself a sushichef and start from the basics: HOW TO COOK SUSHIRICE!!!
Please avoid this place. There are many better and cheaper places!
UNACCEPTABLE, This is the first time that I leave food behind