vị trí ở tầng dưới toà nhà 04 khu hoàng đạo thuý
từ chỗ gửi xe phải đi vào 1 đoạn, có bv trông xe khá lịch sự và rộng rãi
các món ăn ở đây mình thấy shasami tươi ngon lắm, giá cả cũng được, gọi theo set thì chỉ tầm 100-150k/ng, còn gọi món thì tầm 200k, Ăn kiểu thanh cảnh thì đc chứ no thì ko no, và mau đói lắm :))
ko gian bài trí cũng rất hợp lý, gọn gàng, sang trọng
phục vụ hơi lâu,
sẽ quay lại khi có dịp.
Vị trí : tầng 1 toà nhà N04, mặt đường Hoàng Đạo Thúy, có chỗ để xe máy, ô tô nhưng vỉa hè từ chỗ gửi xe vào hơi xa, nắng mưa hơi ngại.
Giá cả : buổi trưa có set ăn trưa thì chỉ tầm 89-150K, còn gọi món thì tầm 200-250K.
Chất lượng : đồ ăn đa dạng, bài trí ngon mắt, đồ sushi và sashimi tươi ngon, các set trưa khá da dạng đầy đủ, nhưng hơi ít, con gái ăn thì ổn nhưng con trai ăn thì sợ không đủ, chế biến ngon vừa vị.
Phục vụ : nhân viên nhiều, phục vụ nhanh và điềm đạm.
Không gian : trang trí kiểu Nhật, đơn giản, có ngồi bàn và ngồi bệt, sạch sẽ, lịch sự.
Đây là lần thứ 2 mk ghé ăn quán tokyo deli. Chỗ ngồi ở đây khá thoải mái, không gian rộng. Và các bạn nhân viên ở đây nhiệt tình, chuyên nghiệp.
Lần này thì về chất lg đồ ăn mình thấy giảm đi nh so với lần trc mk đến. Mk có gọi 1 set như ảnh gồm cơm cuộn, trứng hấp, tôm chiên, 1 bát mỳ và 1 bánh xèo Nhật. Bánh xèo ăn cx khá ổn là món mk cảm nhận là ngon nhất. Set cho 2 ng ăn là vừa, vị cỉa các món cx ko có gì đặc sắc. Nhất là bát mỳ thì mk thấu nhạt nhẽo.
Mình đi 2 ng tổng thiệt hại hết tầm 300k cả 2 cx tạm ổn
Dịch vụ tốt.
Quán Nhật bình dân thích hợp cho người thích sự náo nhiệt. Tokyo Deli có nhiều địa điểm ở khu trung tâm nên được nhìu người biết đến. Không gian rộng rãi nhưng hơi ồn và có phần náo nhiệt. M ăn ở Ngô Quyền hay Giảng Võ cũng thấy thế.
Ăn trưa thì như là đánh trận ấy vì nghỉ trưa ngắn mà mọi người dồn nhau vào ăn, ko đặt bàn trước thì sẽ hết bàn, còn đặt bàn trước thì cũng phải chờ mãi mới tới lượt gọi món. Lần nào đến đây mình cũng cảm thấy xô bồ :(((
Đồ ăn có nhìu loại, nhìu món: có set cơm, mỳ, set sushi, set sashimi hoặc gọi riêng từng món. Gọi set rẻ hơn và được thử nhiều loại hơn. Dù đã gọi đặt bàn trước nhưng vì hơn 12h mới qua nên vẫn đông và gọi như hò đò thì mới được gọi món. Hôm rồi nhóm mình gọi set cơm trưa: cá hồi, cá saman (cá thu đao Nhật), cơm bò và gọi thêm sushi ăn chung (lươn nướng và california), uống trà xanh Nhật, nhóm mình k ai thích sashimi cả. 2 loại sushi ra trước đều rất ngon. Thực ra ở đây mình chỉ thích mỗi 2 loại này :))) Ăn hết sushi thì các set cơm được mang ra. Mỗi suất cơm đều gồm món chính, cơm, canh rong biển và trứng hấp, ăn no và vừa miệng, mọi người bỏ lại cơm. Riêng cá saman hôm nay mình thấy bé mà ko dc tươi. Bình thường ăn thấy thơm mà đưa cơm lắm. Ăn ở Ngô Quyền thấy chất lượng ổn hơn.
Nhân viên phục vụ do đông khách nên chạy ko xuể, đến cả tính tiền cũng lâu nữa. Bữa nay chị sếp ng Hàn ngồi ăn cùng còn phải kêu lên mấy lần sao ồn thế :(((
Giá rổ: mỗi người tầm 200k+ là rẻ so với đồ ăn Nhật, chất lượng tương ứng giá
Có thể sẽ quay lại nếu được mời ăn lươn nướng :)))
Ngày càng tin tưởng và thích dịch vụ tokyodeli. Được giới thiệu anh bạn từ Sài Gòn về NH cũng cùng gia đình đi mấy lần. Lần này quay lại tưởng nhà hàng vắng do mùa dịch nhưng cuối tuần vẫn đông, chắc do được kiểm tra thân nhiệt với xịt cồn nên mọi người khá yên tâm đến với NH. Chất lượng món ăn ổn, nhân viên nhiệt tình, chu đáo. Sẽ thường xuyên ghé quán.
Tôi là khách quen của nh tokyo*** Những ngày dịch bệnh như thế này rất sợ ra ngoài nhưng đến với nơi này thì hoàn toàn khác. Tôi thấy rất ấn tượng và cảm thấy an tâm về chất lượng dịch vụ, đồ ăn ở đây vì tôi thấy tất cả khách ra vào đều được đo nhiệt độ, rửa tay.
Riêng về món ăn thì vẫn luôn là nh nhật tôi tin tưởng và thường xuyên dùng bữa.
Rất hy vọng nh luôn giữ được chất lượng món ăn và sự phục vụ chu đáo nhiệt tình này
Nhà hàng sạch sẽ sang trọng, lịch sự, món ăn ngon mà giá rất hợp lý, lại còn đc free trà đá, uống thoải mái luôn, nhân viên nhiệt tình, phục vụ chuyên nghiệp. Bánh xèo rất ngon???? >>> Hài lòng
Lâu lắm cả gia đình mới đưa nhau đi chơi. Tiện thể qua Nhà Hàng tokyo deli***dùng bữa. Không gian quán rất đẹp.Thật sự nhìn món ăn trình bày đẹp mắt, nhiên viên phục vụ nhiệt tình chu đáo với khách hàng lắm. Có dịp sẽ ghé quán lần nữa.
Sau 1 hồi hỏi đi hỏi lại khách mới chọn được món, xong xuôi báo trễ 1h đồng hồ. Cùng 1 hệ thống mà lại báo chỉ bên Nguỵ Như Kontum mới ship bento là ntn?
Bố khỉ, gọi đồ xong, ngồi chờ đến 20’ không thấy mang gì ra. Rồi bạn (hình như là) quản lý ra bảo là đồ ăn đang hết, anh chị phải chờ thêm khoảng 10-20’ nữa và tất nhiên là không kèm lời xin lỗi. Haizzz
Sau chắc chắn không quay lại đây nữa.