Tối qua mới có dịp ghé Tokyo Deli đường 3/2, mình thấy nhân viên ở đây cũng dễ thương, thân thiện, nhóm mình tới không đặt bàn trước nhưng ngồi chờ khoảng 15p đã có bàn, mình gọi set sashimi tổng hợp A có nhiều loại bạch tuộc, cá hồi, cá ngừ, trứng cá tươi ngon, sushi lươn nhật vừa ăn, thích nhất là set sashimi cá hồi trang trí đẹp mắt, có khói bay bay nhìn vui, cá thu nhật nướng vừa miệng ăn kèm chanh có độ béo, sò đỏ có độ giòn, trứng hấp ăn được, tempura giòn ngon. Có dịp sẽ quay lại.
Mấy set thuyền ở đây khá okie. Đồ ăn tưoi sống????????.
Lúc nào cũng có tặng cho 1 chén súp tàu hũ vs rong biển khi đến quán.
Ko gian quán khá thoáng, đồ ăn ok. Giá cả cũng ko quá mắc.
Hôm qua nhà mình đi ăn ba người. Vào Quán chắc do thiếu nhân viên, một bạn phục vụ nam nói chuyện khó nghe. Số là mẹ mình lớn tuổi ít đi mấy quán nhà hàng nên đến là vào chày vào ngay dành 1 bàn chưa ai dọn. Bạn đó thay vì tìm bàn cho mình thì có ý đuổi mình và mẹ ra phía ngoài đợi. Thôi mình cũng đồng ý nghĩ chắc công việc của bạn. Sau đó có bàn, bạn vẫn đến nói rất khó nghe: “chị 3 người đúng không lên lầu đi !” Sau đó nhà mình vừa đứng dậy chuẩn bị đi lên thì bạn đó hỏi tiếp : “ Chị có lên không ? “ như kiểu không lên đi về . Mình tức quá hỏi sao em phục vụ mà nói chuyện với khách kì vậy bạn đó không trả lời im lặng đi vào.
Chuyện li kì là vào bàn rồi thì lại gặp một bạn phục vụ nữ khác cũng không chuyên nghiệp cho lắm.
li kì hơn nữa mình bị ngộ độc và rối loạn tiêu hoá
sau khi ăn cá sống bên này. Ăn có 1 miếng bụng cá hồi + 1 miếng cá trích. Giờ vừa uống thuốc mất hết một ngày làm việc các bạn ạ. Đau bụng và mất sức khủng khiếp
Hình mình cũng ko thèm chụp lấy hình của mẹ mình, vì thái độ phục vụ như này đúng là ko có hứng ăn tiếp.
Lần đầu tiên trong cuộc đời phải chờ chẵn một tiếng cuộc đời chỉ để có 1 tô Udon. Và vẫn phải chờ nên khá rảnh để ngồi đây review.
Nhân viên cứ lơ lơ xin lỗi thôi. Đáng chán.
Tới vào trưa thứ 3 quán vắng nên yên tĩnh. Phần sashimi khá nhiều. 3 người ăn không hết mà chưa tới 200k. Bánh xèo thì không xuất sắc lắm nhưng cũng không quá tệ. Sẽ quay lại để thử sushi lươn
Vừa tấp xe vào, ông bảo vệ già áo xanh ngồi gật gù, thằng bảo vệ áo đen thì chỉ tay 5 ngón kêu xuống gốc cây gửi xe. Chạy xuống tới gốc cây gặp 2 bảo vệ khác, hỏi nó có giữ xe Tokyo deli ko thì nó kêu lên hỏi bảo vệ áo đen.
điên tiết chạy qua Phổ Đình ngay gần đó ăn cho khỏe.