Đi shopping bên ParksonCantavil quận 2 mà sáng giờ chưa ăn nên đói bụng quá , ghé vô đây ăn do thèm sushi sảng . Chắc chắn là gọi 1 sashimi cá hồi rồi với 2 món ăn dặm mà hết 202k . Nhìn chung vị hơi ngọt , ăn cũng tạm ổn . Giá thì hơi cao cho mấy món này . Ăn cũng vừa đủ no , thôi nhưng chắc không là lựa chọn đầu tiên để quay lại vì không có gì ấn tượng lắm để bỏ ra số tiền như vậy . Được mỗi chỗ ngồi khá sạch sẽ .
Đi shopping bên Parkson quận 2 đói bụng quá ghé vô đây ăn thử. Thấy món cơm lươn nhìn hấp dẫn nên gọi ăn thử. Nhìn chung vị hơi ngọt, ăn cũng tạm ổn. Giá thì hơn 80k cho món này, kèm chén súp nhỏ. Ăn cũng vừa đủ no, lần sau chắc thử món khác nữa.
Hồi trước ghiền món mì udon xào bò nấm của quán, giá khá cao, tầm 70-80k, nhưng nấm nhiều, bò mềm
Bây giờ giá 1 phần lên 95k, không thấy nấm, bò để từng cục bự, khô khan và rất dai
Cảm thấy giá tăng cao mà chất lượng lại giảm nhiều
Mình đã đến đây thưởng thức vài món sushi tại đây và thấy rằng ở đây đồ ăn khá ngon, giá cả không đắt lắm. Phục vụ hơi chậm, mình đã phải chờ đợi khá lâu, hình như là khoảng hơn hai mươi phút cho mấy đĩa này. Giá ba mươi lăm ngàn đồng cho sáu cái su shi cá hồi như trên ảnh. Không gian quán nằm cùng với một vài quán khác trong khu ẩm thực nên cẩn thận ngồi nhầm khu nhé cá bạn. Nhân viên không thực sự nhiệt tinhf thaan thieenj và chu đáo cho lắm.