Tokori BBQ - Nhà Hàng Nướng Nhật Bản - 577***
Bước vào nhà hàng là thấy decor theo phong cách cổ cổ là mình thích rồi vì mình thích mấy nơi tăm tối ấy. Không gian quán thoáng mát, sạch sẽ và rất sang trọng lịch sự. Các bạn nhân viên cũng lịch sự chào hỏi rồi phục vụ nhanh nhẹn chu đáo lắm.
Về chất lượng món ăn mình thấy thịt nướng được tẩm ướp rất vừa miệng, thịt tươi và rất ngon. Sốt chấm kèm cũng rất hợp khẩu vị.
Giá cả khá phù hợp với chất lượng. Nhất định sẽ quay lại!
Quán lần đầu mình đến ăn, vì đi 2 người sức ăn cũng không nhiều nên chọn gọi món (quá bán cả buffet). Nv tư vấn nhiều combo/set, mình chọn combo vừa bò vừa heo ngoài ra có thêm rau, kim chi và bánh xèo ăn kèm. Thịt nhìn tươi, tẩm ướp vừa miệng nướng thơm phức. Tưởng ít đồ ăn mà hoá ra ăn no ná thở, huhu. Đò ăn ngon, không gian lại đẹp, nv lễ phép nên mình ấn tượng khá tốt. Sẽ lưu lại để đi ăn lần sau, có thể thử qua buffet :)
Đi ăn quán mới mà hài lòng ghê. Quán ở khu vực q7 ngay gần Lottemart dễ đi, có chỗ gửi xe miễn phí và bảo vệ dắt xe cẩn thận.
Quán làm việc rất chuyên nghiệp.
Có cả #buffet và gọi món. Buffet Gold giá 299k/ng chưa thuế, nước, bao gồm nướng+lẩu+hải sản đều đủ. Giá buffet tương đối ổn so với số lượng món và chất lượng.
Đồ ăn lên khá nhanh, thịt cảm giác tươi đa phần nạc, ít mỡ. Nước chấm ngon. Không gian đẹp, kiểu riêng tư, ấm áp mình thích.
Nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Thích em phục vụ nói chuyện vui vẻ, dễ gần.
Quán k có quầy line tự lấy mà gọi sẽ đc mang món, menu đa dạng, kimchi ngon nhưng hơi ít cay và k đc giòn lắm.
Nhất định sẽ quay lại trong thời gian sớm.
Hôm qua nổi hứng đi ăn, mọi thứ không gì thay đổi...
Nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Không gian vào buổi trưa có vẻ thoáng và sáng hơn buổi tối, view nhà hàng đẹp phù hợp để checkin.
Món ăn thì hết chỗ chê, menu thịt vẫn ngon. Nước chấm chưa đa dạng lắm, tạm.
Buffet hoành tráng thịt bò. Ăn bao nhiu cũng không hết. Bao no và lăn về nhà. Giá hơi mắc tí (hơn 300k/ng) nhưng xứng đáng với tên gọi buffet. Vì vậy hãy dành bụng trước khi đi ăn nhé. Có chỗ để xe ở dưới hầm, nhân viên lễ phép phục vụ nhiệt tình. Món ên nhanh hơn thời gian nướng nên xem như ok đối với mình. Quán cũng khá rộng. Có thể đi nhóm 4-6 người theo bàn. Ngồi khá thoải mái.
Nhà hàng khá đẹp, món ăn ổn cho đến khi ăn món kem tráng miệng! Kem lạnh quá dở!
mình ko nhầm thì chắc là loại đại trà kiểu như Kido, Topico, vinamilk.. gì đó.
ăn thịt nướng xong ngán mún chết muốn ăn kem lạnh cho đỡ ngán, vậy mà gọi xong nếm thử hụt hẫng lun! cảm giác mất niềm tin quán nhật lun kk
hổng lẽ cái nhà hàng này tiếc tiền cho món tráng miệng vậy? hay là ko biết lựa hãng kem?
nhà hàng Nhật thường kem lạnh của họ thuộc dạng cao cấp, vị thanh nhẹ, chống ngán ok.
vả lại vậy mới tương xứng hài hòa với phân khúc nhà hàng.
món ăn: 9/10; tráng miệng: 2/10
Hôm nay công ty tổ chức tiệc giáng sinh ở đây. Mình thấy thương mấy bạn nhân viên, rất nhiệt tình, dù cty mình đi 35 người, oder liên tục, thay đổi tùm lum. Hihi.món ăn ngon, đặc biệt là nướng. Không gian rộng, chất.đúng kiểu Nhật Bổn. Lên đây để gửi lời cám ơn các bạn nhân viên , hnay chưa kịp. Mình sẽ quay lại với gia đình, và bạn bè. Thanks.
Hôm qua mình và các bạn vô tình ghé Tokori. Quán nói chung sạch, đẹp , view nhìn rất ấn tượng nên thu hút bọn mình.
Tuy nhiên, nhìn quán sang trọng nhưng khi vào, đám mình bị xếp ngồi trên tầng với một nhóm khách ăn nhậu la hét ồn ào, bọn mình phải chịu đựng từ đầu đến cuối, có thể bàn ấy order nhiều nên nhân viên ko ai nhắc nhở còn ủng hộ. --> Cảm giác như vô quán nhậu rẻ tiền ( Thất vọng 1)
Món ăn : Thịt nướng mùi vị, trang trí- ok, ổn, nhưng so với một số quán nướng cùng level thì không bằng. Đồ ít so với giá, xin thêm j cũng thêm tiền. Lẩu 350k: chỉ có nước, 5 miếng thịt và rau+ đậu hủ, vị cũng nhạt ko gì hấp dẫn, ko xứng đáng với giá. ( Thất vọng 2)
Vệ sinh thực phẩm: mình hơi e ngại, vì món lẩu Shabu Shabu mình gọi cuối, đem ra nguyên một cái thẻ giấy nằm trong đó, màu trên thẻ lem chảy ra trong nước lẩu. Kêu nv ra giải quyết, chỉ ra nói để e đổi rồi xách cái nồi đi, lát sau đem ra nồi khác như ko có gì ( thậm chí bọn mình ko biết có phải lấy lại nồi lúc nãy hay ko) ( Thất vọng 3)
Nhân viên: Lúc mới vô phục vụ cũng gọi là ok. Nhưng một lát khách đông + Vụ nồi lẩu> cảm thấy ( thất vọng lần 4) : tư vấn nhóm mình là nồi Lẩu ăn vừa, ra chỉ có nước và vài miếng thịt. Gọi thêm mì udon, ăn xong lẩu chưa mang ra. Lúc đem bill tính tiền, chỉ nói là: "em ko tính tiền udon nha, vì e quên ko mang udon ra rồi "...
Nói chung : chỉ có điểm về view , trang trí thu hút, còn lại mình trừ hết.
Mình up bill để biếtmifnh thực sự đã ghé ăn tại quán và cho ra review chứ thấy các review trưowc thiệt là ko tin nổi