Tokori BBQ - Nhà Hàng Nướng Nhật Bản - 105***
Không gian ở Tokori được decor theo phong cách nhật bản rất nhẹ nhàng mà lại sang trọng lịch sự. Hôm trước ghé nhà hàng mình có ăn nướng (nướng rất ngon, vừa miệng) nên hôm nay chuyển qua thử ăn lẩu. Sét lẩu trông cũng khá ok nhưng mà mình thấy thịt hơi mỏng mặc dù khá tươi ngon.
Các món ăn kèm cũng khá ok. Nhưng mình thấy nướng ở đây ngon hơn!
Các bạn nhân viên phục vụ ở đây rất nhỏ nhẹ, lịch sự, chu đáo với khách.
Nay phát hiện ra quán BBQ gần nhà ăn rất ngon mà đó giờ kh biết :<
Giá:Em ăn loại buffet Gold 350k ( Vip +60k là thêm 20 món ) . Nước coca 23k 1 lon lạnh , olong chai lớn 18k ( nước rẻ deso luôn aaa )
Đồ ăn ngon , nướt sốt ướp nhiều lắmmm . Nước để chấm cùng thịt là nước tương ngonnn lắm a .
Không gian:Yên tĩnh , thoải mái , dễ chịu
Nhân viên:hết sức là dễ thương luôn , rất là ưng chịu đó luôn aaa ( cái chị nhỏ con , ốm , hơi đen )
Ae hội cá kiếm oanh tạc hơi ác liệt. 5 đứa chọn buffet gold giá 299k, chưa nước chưa thuế.Có đủ thịt bò, heo, cá tôm đồ. Xét về thịt thì chất lượng thịt ở đây ngon, ba rọi ít mỡ, bắp hoa và diềm ăn nướng ngon tuyệt. Các phần thịt khác ăn khô hơn chút do toàn nạc. Ngon kể đến lưỡi bò giòn lắm. Gà k đặc sắc, tôm+bạch tuốc sốt cay tạm ổn. Món ăn kèm có đậu hũ chiên, khoai tay chiên, cánh gà, rau củ nướng, kimchi, mỳ súp cũng có ăn đa dạng món. Mỳ uodon xào vị hơi lạ nhưng dễ ăn. Lẩu kimchi cay ngon lắm, gọi thêm bò heo bỏ thêm ăn ngọt nước đỡ ngán. Tráng miệng có 6 vị kem thôi nhưng ăn ổn lắm
Đi ăn trưa 30/12 mà nay mới viết. Mình đi nhóm 8 ng, buffel 199k/ng. Tổng thiệt hại là 1tr7 mấy do có thêm 10% vat. Rau củ quả, đồ ăn kèm lên free, thịt heo bò gà lên theo menu, đủ món theo quy định ko lên nữa. Chưa kèm nước nhưng checkin tặng 1 ly coca. Túm lại là khoảng 220k 1 ng. Ăn, uống no say, tráng miệng kem. Ăn xong mn nhận xét ăn ngon và no tới chiều, có ng ko ăn cơm chiều nổi luôn! Theo mình với tình hình giá cả vậy là ổn. Mới đầu nghĩ buffel là gọi thịt thêm dc mà mấy món khác thì thêm dc còn thịt ko thêm. Hơi buồn nhưng mà ăn thịt theo menu đã no rồi nên thôi kệ ko sao. Không gian đậm chất nhật bản, nhóm mình giống như bao luôn tầng 1 vì khách khác lên lầu hết rồi. Nên ai sức ăn ít là ăn ko nổi là nằm luôn tại đâu có ng ngoài. Mấy em nv phục vụ nhìn dễ thương, hiền. Có canh giờ để xuất hiện thay vỉ nhưng mà hiền quá nên mấy chị phải kêu, vì em nó đứng hơi phía ngoài và ko dám làm phiền mấy chị nói chuyện. Chỉ có góp ý nhỏ xíu là phần kem chưa dc đẹp mắt thôi nhưng kem dừa rất ngon. Bù cái này cái kia thì quán vẫn rất ok!
Đáng thưởng thức nha các bạn. Combo đầy đủ, có cả thịt, pudding, mỳ, lưỡi bò, Soda chanh dây rất ngon. Nhân viên lịch sự, gọi thay vỉ thay ngay. Không gian + âm nhạc dễ chịu -Có bãi gửi xe Free
Mình dùng buffet gói Diamond, trong đó gói Gold được giảm khi đặt bàn qua hotline nhà hàng từ 350k còn 279k + 60k (gói diamond). Theo nhận xét của mình thì không gian nhà hàng lịch sự, yên tĩnh phù hợp cho gia đình, decor kiểu nhật nên nhìn rất ưng mắt.***thấy chỉ có 1 cái cho nam và 1 cái cho nữ nên chờ hơi lâu ( không biết trên lầu còn***không) nhưng cực kỳ sạch sẽ và thơm tho. Mấy bạn nhân viên nữ phục vụ dễ thương, thân thiện nhưng lên món quá chậm, bạn nam thay than thì cũng lâu mới có than mà xếp than sao tro bay vào đồ ăn và văng lên bàn khá nhiều. Đố ăn lên rất chậm, lần đầu tiên cả nhà ăn buffet mà vừa ăn vừa buồn ngủ vì đợi món, gọi bò thì lên nhanh, heo và hải sản chờ mỏi mòn luôn. Ban đầu bò rất ngon, mềm và thơm lắm, về sau bò đem ra còn đông lạnh luôn, ăn nghe mùi kỳ kỳ. Heo gọi 1 dĩa tổng hợp các loại thì chỉ đem mỗi dĩa ba chỉ, mỡ quá và đợi lâu nên không gọi nữa. Hải sản đợi khá lâu, phải hối thúc nhân viên nhiều lần mới có mà đem ra cũng còn đông lạnh, tôm, mực nút và bạch tuộc sốt cay không tươi. Mực và bạch tuộc nướng lên ăn cứ nhũn nhũn mà mặn lắm, ăn không nổi luôn. Lườn cá hồi nướng giấy bạc thì mỡ hơi nhiều mà dính cả vào giấy bạc. Salad trứng tôm trong gói diamond ngon vì có trứng tôm, rau tươi nhưng sốt khá ít. Bánh takoyaki có miếng bạch tuộc xíu xiu à, không để ý là không thấy luôn, trong menu 1 dĩa có 7 viên mà thực tế 1 dĩa chỉ có 4 viên thôi, takoyaki mà chỉ có bánh và mayonaise không có khô cá bào như hình và sốt takoyaki đen đen. Nhà mình 5 người order nước bao gồm 1 nước suối, 1 soda chanh, 1 coca light, 3 coca thường mà ra bill đến 5 lon coca thường lận, chắc do order bị sai, nhưng do mấy bạn phục vụ cũng thường xuyên dọn đĩa dơ và lon rỗng nên không đếm được chính xác, tuy nhiên sau đó đã tính cho nhà mình 3 lon rồi. Kem và pudding ngon. Mề gà thì ướp không có xả, ngũ cị hương như mấy chỗ khác nên ăn nghe mùi hơi tanh. Bên đây ít hải sản hơn bên Hana, không có vẹm, sò điệp hay hàu. Rau để cuốn thịt thì rất tươi cà ngon. Nhân viên cũng thường xuyên thay vĩ, nướng cũng ít khói, nước chấm không đa dạng. Vì chờ đồ nướng lâu quá, ăn từ 6h30 đến 9h30 hơn luôn mà chờ mỏi mòn nên cũng nản không gọi thêm lẩu mà chỉ gọi 2 chén canh súp bò cay, vị nhạt nhạt khó ăn mà nước nhiều ớt quá, thấy ăn mì cay ngon hơn.