Do mình đặt hàng trên DeliveryNow nên không có chụp hình quán được mà chỉ chụp món ăn và bill thôi nha.
Trong số những nơi bán bánh gạo cay ở Cần Thơ thì mình đánh giá quán này bán ngon và ăn đúng vị.
Thời gian ra món cũng nhanh, mình đợi không lâu lắm.
Mình ord 1 hộp bánh gạo cay và 1 hộp chả cá HQ. Mỗi hộp 25k giá tương đối ổn. Hộp nhiều ăn 2 hộp no ních.
Bánh gạo khá nhiều, 2 trứng cút và có kèm chả cá cắt miếng. Nước sốt sệt nêm nếm vừa ăn. Cay nha. Mình ăn cay dở nên thấy cay lắm í. Mà ngon. Còn chả cá HQ thì dai ngon, 2 que nhưng cũng khá nhiều á.
Điểm trừ là giao tới mình hong có gì để xiên hay gắp đồ ăn. Nên mình phải lấy đũa ở nhà.
Quán này là 1 trong những quán mình hay ghé tới nhất luôn ấy chứ, vì giá cả cực kỳ ổn mà lại có nhiều món ăn lắm luôn nhe, nào là từ món nướng tới lẩu rồi có vài món là lạ nữa chứ
Mình nay đến quán gọi 1 phần lẩu kim chi để ăn, do đi có 2 đứa à mà ăn cái lẩu này xong thì thiệt tình no lắm luôn nhe đồ ăn quá trời luôn ấy chứ, mà nước lẩu chế biến ngon cực kỳ luôn nhe, không gian quán trên lầu nên cũng thoáng mát gió trời lắm
Quán này bề ngoài nhỏ xíu hà nhưng vào bên trong cũng rộng rãi lắm, quán mới sửa sang lại nên có vẻ ok hơn trước. Bạn mình thích quán này lắm, nên lâu lâu cuối tuần là rủ cả bọn lại đây ăn khuya hà.
Mình với bạn thường ăn lúc tầm tối nên quán cũng sắp đóng cửa rồi bởi vậy khá vắng người, tụi mình xem 1 lượt menu thấy toàn món Hàn, tụi mình kêu cũng tầm 3 4 món gì đó, mình thấy món nào cũng ok, mình bị ấn tượng mì udon xào, với lại bánh mì nướng bơ.
Thiệt là mì udon sợi to mềm, đồ ăn xào kèm cũng khá ngon. Mà nêm nếm của quán vừa ăn lắm, mình cũng có ăn lẩu ở quán rồi, nhưng nếu đi tầm 5 6 người mình nghĩ nên kêu 2 lẩu mới vừa ăn!
Bánh mì nướng bơ ở đây ngon tuyệt, thơm bơ lắm, mà bánh mì nướng không quá khét nhưng lớp bơ trên bánh vẫn chín. Bánh được chấm với sốt mayoner cũng ngon lắm ^^. Béo béo mặn mặn!!
Nhân viên hiền khô, dễ thương lắm!
Quán nằm trên đường Nguyễn Khuyến. Bề ngoài nhìn quán có vẻ hơi nhỏ, nhưng vào trong thì không gian quán cũng được lắm. Tầng lầu trên của quán có chỗ ngồi phía trong lẫn phía ngoài. Mình thích ngồi bên ngoài hơn, vì thoáng mát và có view cũng ổn lắm.
Mình đi với nhóm bạn mình gồm 4 5 người gì đó, mình gọi 1 món lẫu, 1 món bò nướng mật ong, 1 sườn nướng coca. Theo mình thì đồ ăn có nhanh, kêu chừng tầm chưa tới 10p là quán đã ra lẫu. Mình thì không ưng món lẫu lắm vì có mùi thuốc bắc. Còn với những món kia mình thấy cũng được. Chỉ có điều giá của quán hơi cao.
Sườn hay bò ướp cũng hợp khẩu vị mình lắm, mà đồ ăn thì hơi ít. Chắc tại nhóm mình đi cũng hơi đông. Nhân viên cũng dễ thương mà chu đáo lắm ^^
Hôm rồi mình và cô có vào thử toki. Kêu một lẩu uyên ương và một phần mực nướng, mấy bạn nào có thể chịu được mùi thuốc bắc thì có thể cảm thấy ngon nhưng mình thì cực ghét thế là chả ăn được gì. Mực nướng dai thơm và ngọt, một phần mực như này ăn xong có thể no khỏi ăn lẩu luôn í chứ
Đi ngay hôm sinh nhật của đứa bạn trong nhóm nên có nhờ quán trang trí, ta nói cũng đẹp lắm nhe, nhìn quán trang trí cũng khá là ưng ý, có gọi 1 số món để ăn, do đi không đông nên vài ba món thôi mà no căng cái bụng rồi, quán này chế biến đồ ăn cũng mau lắm ấy chứ, mà đồ ăn nêm nếm cực chuẩn luôn gia vị đậm đà, quán thì thoáng mát nữa, lần đầu ăn món bánh mì nướng bơ hay gì đó thấy khá là lạ miệng nhe nhưng độ ngon thì cực chuẩn luôn
Đi hôm sinh nhật đứa bạn, nó chọn quán này vì có nhiều món ăn với không gian cũng ok. Hôm đó trời mưa nên quán cũng hơi vắng khách, không gian cũng rộng, nhiều sự lựa chọn.
Menu nhiều món ăn đặc biệt, BBQ, lẩu hot pot với giá cũng hợp lý.
Tụi mình gọi :
+) 1 lẩu uyên ương 150k: nồi 2 ngăn, nước lẩu vị thuốc bắc vị ngọt và vị cay. Khi ăn cần trộn lẫn hai loại soup thì mới ngon nhé.
.
Còn một món mình khá thích là Mì Udon xào với sợi mình to, ngon, hơi béo nhưng không gây ngán.
Bánh mì bơ tỏi cũng ok lắm, thơm dậy mùi tỏi luôn, giòn khấu.
Nhân viên phục vụ vui vẻ, tụi mình yêu cầu nhiều thứ nhưng đều nhiệt tình đáp ứng.
Nhỏ bạn bầu bí nên ưu tiên cho chọn quán, nhỏ chọn ngay Toki hot pot & BBQ luôn, nhỏ nói quán làm đồ ăn ngon, sạch sẽ lại còn được ngồi phòng lạnh mát mẻ nữa và thế là ba đứa một mạch tới quán thôi. Quán nằm ở đường Nguyễn Khuyến, giáp với đoạn đường Hoa Viên chuyên ăn uống nên rất dễ tìm.
Hôm đó tụi mình gọi món lẩu và một phần cơm đúc lò, nghe nói ngon lắm. Mặc dù chờ hơi lâu xíu do quá đông khách nhưng bù lại dĩa cơm đem ra nóng hổi, thơm nức mũi luôn. Dĩa cơm to, nhiều, ba đứa ăn no muốn hết ăn lẩu luôn đấy. Còn lẩu thì thơm lắm, nước lẩu vừa ăn, hải sản rất tươi. Nói chung là tuyệt.