Đang thèm đồ ăn hàn, thấy quán này nên lên now order. Mình gọi 3 phần : kimbap truyền thống, mì gà phô mai & tokbokki phô mai.
- kimbap truyền thống 36k, đắt dễ sợ luôn, được 8 viên, nhân trứng, cà rốt, dưa leo & xúc xích, phần cơm khá dẻo, nhân k có gì ngon cả
- tok phô mai : tok dở nhất mình từng ăn, k dẻo dai, mà như thạch á, chả cả thì ngon, nước sốt ngọt ngọt, phô mai bình thường
- mì gà phô mai : mì ý ngon, mềm, k cứng, gà thì quân làm thành gà viên nạc nạc, ăn cay cay
- kimchi cho ăn kèm cũng tạm
Nói chung là lần sau k đặt lại đâu
Quán ăn Hàn Quốc-Tok
Address: 360 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
có một sự thật là tokk ở đây ngon cực kì luôn nha mn, mình đii ăn ở đâyy mấy lầnn rùii nhưng vẫn khongg thể ngán món í luôn đó nà. Lẩu, mì cay, cơm trộn,... hầu như tất cả đều ngonn hết, cayy , axx nhắc mà thích. Riêng mình thì cảm thấy lẩu ở đây hơi bị nhạt í nên lẩu ở đâyy chỉ tầm 7/10 so với mình ( chắc tại mình ăn hơi đậm đà so với mn???? ) nhưng hình như việc ship hàng của quán chưa đc quản lý chặt chẽ nên bị khách online complain nhiều, thật sự nên khắc phục nếu k muốn khách chạy mất dép !
Trong thời gian dịch ở nhà ship tokbokki vì ghiền nhưng bỏ ra 50k để mua tokbokki phô mai thực sự đáng thất vọng. Tokbokki bị mốc hay có mùi gián gì đó, giá lại còn đắt hơn các quán khác. Không biết có bị hết hạn hay không.
Quán tokbokki mà không có tokbokki
Sushi thì như cơm cuộn mà còn tệ hơn cả quán lề đường
Lẩu nấm kim chi thì đc 1/5 bọc nấm 10k, mấy cọng rau muống, 5 miếng đậu hũ
Đồ ăn thì dở chưa từng thấy mà giá thì trên trời
Mình đặt qua grabfood, vừa đặt hôm nay luôn. Quán nay mình ăn khá lâu rồi, tự dưng thèm đồ hàn quốc nên đặt ăn trưa luôn. Mà ko ngờ đồ ăn ngày càng tệ, các bạn cứ zoom cái hình kimbap lên mà xem, cơm nấu ko chín, còn hạt sống kia kìa. Mà cắn vào trời ơi cứng như đá vậy, ko mềm như cơm mới, còn lạnh ngắt @@. Nhìn cái màu kimbap với độ cứng như vậy là biết đồ hôm qua bán ko hết để lại đây nè. Buôn bán thất đức quá.