Bữa nọ chia tay mng ở cquan. Người đtien e nghĩ đến là e Ý Như Dương chuyên đồ Hàn. Tìm fb e í thì mới biết bâyh e í có 1 Nhà hàng riêng rồi ạ ^^ Vì tin tưởng nên mình đăt luôn. Dù ship từ HV Nông nghiệp sang cquan mình hơi bị xa, ship thì đắt ????????
E này k có Nui xào, nên mình lại fai gọi bên "Quán chị Nui" (Kim Liên). Có mấy món gọi e í thì đều ổn cả ????????
- Gimpab thường, chiên đều ngon, cuộn to ????????
- Tokbokki lấy loại tổng hợp (đắt nhất - 40k) với loại Chả cá - xúc xích, ăn cũng đc. Cơ mà nên làm Tokbokki nó cô đặc sệt sệt chút. Chứ tokbokki mà lõng bõng nc' tnay k giống chuẩn lắm ????????
- Miến trộn ngon. Còn có cả 1 gói giấy bạc để giữ nhiệt ????????
Cám ơn e vì đã cho chị và các ac ở cquan 1 buổi trưa ý nghĩa vì đồ ăn ngon! ????