Ăn xong chỉ ấn tượng mỗi thịt bò toàn gân vừa ăn vừa nhổ mất cả ngon. Mong quán sớm cải thiện chất lượng bò. Với giá 35k mà phải ăn bò vụn 1 rổ gân và nguội ngắt thì ko đáng.
Đi qua đây nhiều rồi mà cứ nghĩ cửa hàng bán đồ Hàn, hôm nay xem trên now mới biết và đặt thử. Bánh mỳ ngon, sốt đậm đà, thịt mềm, kim chi chua vừa phải. Mỗi tội ship đến bánh bị nguội ko có một tí hơi ấm nào, nhà mình cũng k phải quá xa cửa hàng. Hy vọng lần sau order sẽ có bmy nóng hơn.
Buổi trưa mình với bạn cùng phòng đặt 2 bánh mì: 1 bánh mì bò và 1 bánh lợn.
- Về thời gian phục vụ: phải nói là siêu nhanh luôn ạ. Một phần là quán gần nhưng cũng do thời gian chuẩn bị của quán nhanh nên mình chỉ phải đợi 15' đã có bánh ngon để ăn rồi.
- Về hình thức: bánh có vỏ bao khá bắt mắt, có tên từng loại bánh bên trong để khách dễ phân biệt.
- Chất lượng bánh: Bánh mì giòn, thịt ướp gia vị vừa miệng và thơm. Bánh nhiều nhân và có sốt đầy đủ. Thực sự là khá ngon.
- Giá tiền thì do lúc đặt mình được giảm 20% xong còn được fs nên 2 bánh hết 55k. Mình thấy ko đắt ko rẻ.
Bánh mì khá ngon, độc và lạ. Khi ăn có vị chua cay của kim chi, ngậy của phomai và ngọt của thịt bên trong. Mua đúng đợt giảm 100% nên chỉ mất 15k cho 1c bánh như này, ngon vl mai mua tiếp :))
TOK Burgers - Bánh Mì Kim Chi Thịt Nướng - KĐT Văn Quán
Thất vọng với thái độ nhân viên.
Bạn nam đẹp trai cao ráo đeo khuyên tai mặt lạnh tanh khi đưa đồ cho khách. Nói mỗi câu anh mua gì rồi sau đó làm đồ. Làm xong đưa cho khách cũng chẳng nói năng gì trong khi trước đó bạn đó với bạn nữ nhân vien còn vừa cười đùa với nhau+ quán thì k có ai. Sau đó, mình có cất lời nhờ bạn bỏ bớt sushi sau khi mình ăn thấy k hợp thì cũng cầm, bỏ giúp mình, sau đó đưa mình mà thái độ y cũ,k thèm lên tiếng, kiểu khinh người. Sau mình ngồi ghế ăn bánh, ngay trên bàn mình ngồi vẫn bừa giấy ăn dùng rồi... chân ghế cũng thế. Mình phải tự lấy tay nhặt dọn. Dọn cũng được thôi. Nhưng thái độ đang cười đùa với đồng nghiệp sau quay ra với khách lạnh tanh, kiểu khinh người thì thất vọng quá. Như kiểu mình đi xin ăn. Có thể mình ăn mặc hơi quê, người hơi đen gầy nên k được niềm nở lắm.
Lần đầu ăn cũng là lần cuối ở đó.
Và lần đầu bức xúc thai độ nhân viên đến mức phải review như này.
Đặt 1 cái bò 1 cái thịt xiên mà ko giống trong ảnh. Ăn cũng được. So với giá đã giảm qua now thì nói chung cũng được. Mong quán làm đúng như hình đừng đăng 1 kiểu làm lại 1 kiểu.