Quán này chỗ khu an thượng, mới khai trương lại quán bán bên thui, giá bê thui ở đây rẻ hơn bê thui bà lý nhiều luôn, bê cũng ngon, có điều mắm ở đây cho rất chi là tiết kiệm, cũng không có mắm không cay, cháo ngon nhưng lại mặn quá mức quy định, nấu nhạt tí là ok, nên thử món xáo, tuyệt vời con cú mèo... mua về nhà ăn là khoẻ nhất, chứ phục vụ ở đây kém dễ sợ luôn, không chuyên nghiệp, đi đứng chậm rì, kêu cả buổi không tới mà cứ núp núp trong bếp, giống như sợ đi ra ngoài này bị khách kêu hay sao í ???? đồ uống cho phái nữ thì khan hiếm dễ sợ, kêu nước gì cũng không có, chỉ có sprite với mirinda thôi (không biết có phải do mình tới quán bữa đó hết nước, chưa nhập nước về kịp hay là do quán này chỉ có mỗi 2 loại nước ngọt đó nữa)...Còn về không gian thì quán rộng rãi, nhưng lại không được mát mẻ cho lắm ????????