Chủ quán tinh tế kê những bàn nhỏ nhắn xinh xắn kê bên vỉa hè để đi hai người thì ấm áp thân tình, đi theo nhóm thì sôm tụ rộn rã mà đi riêng lẻ một mình thì có đủ không gian để chiêm nghiệm cuộc sống. Chỉ vài chi tiết đơn giản ấy thôi đã cho bạn một cái cớ để ghé về Togo.
Bên cạnh những ly cà phê nâu thơm lừng trứ danh thì nhiều bạn còn ưu ái đặt cho Togo biệt danh “thiên đường trái cây tươi” – nơi những tinh hoa của hương vị trái cây thanh tao tự nhiên hội tụ.
Quán này gần nhà, tuy nằm trong hẻm mà khách cũng mua đông lắm. Nhà mình gần lại hay khoái ăn trái cây nên lúc não cũng chiều chiều thèm ghé mua sinh tố hay trái cây tươi để ăn cả. Cuối tuần có khi ăn mà muốn hết tiền tiêu hihi.
Ngoài trái cây, các món sữa chua, sinh tố, quán con bán cafe, không gian cũng đủ cho khách ngồi lai rai tán gẫu nếu thích. Ai mà ngại đi xa thì gần nhà cũng có chỗ ngồi họp bạn bè, hàng xóm luôn.
Món bán giá rất bình dân luôn, nhưng chất lượng không kém à nhen.
Quán này là quán bán vietlott và sinh tố. Mình hay mua vietlott ở đây. Thấy anh chủ bảo quán có bán trái cây dằm yaourt khá ngon nên ăn thử. Thấy khá ngon mà giá có 28k, trái cây tươi, chất lượng,ổn phết. Mình xơi thêm 4 ly mang về. Ly to vật vã, ăn 1 ly bao ngon và no.
Với những ai thích hương vị trái cây tươi giòn nguyên chất thì dĩa trái cây thập cẩm ướp đá lạnh sẽ “đánh thức mọi giác quan”. Hương trái cây thoang thoảng tự nhiên kết hợp với vị thanh của trái cây chín tự nhiên hòa với những viên đá mát lành. Ăn đến đâu, mọi xúc cảm bừng tỉnh đến đấy và bao nhiêu nóng bức, ngột ngạt cũng trôi tuột theo miếng trái cây tươi xuống dạ dày…
Đã đến ăn 2 lần rồi, lần não cũng quất 1-2 món, có khi mua về nữa haha, trái cây tươi khá là ngon, đánh giá sơ bộ từ 8.5đ trở lên.